Mỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
Mỗi ngày kể cả khi kỳ kinh nguyệt ghé thăm đều có thể trở thành một ngày tốt đẹp nếu những cô gái giữ vững niềm tin và không ngại chiến đấu cho hạnh phúc của chính mình.
Vì biết bản thân không có con cái, bà lão đối xử tốt với cháu gái để mong sau này về già có người chăm sóc. Từ lúc cháu gái còn nhỏ, bà thường xuyên mua quần áo, cho tiền sinh hoạt, học hành.
Nhạc sỹ nổi tiếng ở Đài Loan sử dụng trí tuệ nhân tạo để “hồi sinh” cô con gái duy nhất; dân mạng xúc động khi xem phiên bản số của cô cất lời hát mừng sinh nhật mẹ.
Một trong các bình luận đáng chú ý của các CĐM đã ủng hộ việc làm của người mẹ theo cách hài hước, đó là chi phí sửa một chiếc cửa thì rẻ hơn nhiều so với khi nuôi một đứa trẻ.