Con trai 14 tuổi bại liệt thỉnh cầu cộng đồng cứu người cha bị ung thư

Văn Tiên, Theo Báo Phụ Nữ Việt Nam 09:49 12/04/2023

Sau gần 2 năm liệt toàn thân, không thể đi đứng, cử động tay chân, điều mà Sang mong muốn nhất là được thấy cha của em tiếp tục có cơ hội được chữa trị căn bệnh ung thư hốc mũi.

Bước đường cùng của cha

Gia đình ông Lê Minh Vũ (48 tuổi), ở ấp Trà On, xã Huyền Hội, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Con trai duy nhất của 2 vợ chồng bị liệt chưa đầy 2 năm thì đến ông Vũ phát hiện ung thư hốc mũi ác tính.

Con trai 14 tuổi bại liệt thỉnh cầu cộng đồng cứu người cha bị ung thư - Ảnh 1.

Khối u hốc mũi ác tính khiến cuộc sống của gia đình ông Vũ rơi vào bế tắc

Đưa đôi tay quệt nước mắt, ông Vũ cho biết 4 tháng qua, ông sống như người mất hồn khi cả gia đình lâm vào cảnh khốn cùng, thiếu trước hụt sau. Là trụ cột của cả gia đình, sau khi con trai Lê Vũ Sang (14 tuổi) bị yếu tay chân rồi liệt cả người, bà Tăng Thị Nhã (45 tuổi) đành bỏ công việc làm công nhân để ở nhà chăm sóc cho Sang, mọi gánh nặng gia đình đều phụ thuộc vào số tiền ít ỏi từ việc làm thợ hàn của ông Vũ.

Nào ngờ trước Tết Nguyên đán, sau cơn đau đột ngột, ông Vũ lên TP.HCM khám bệnh thì bác sĩ cho biết có khối u ác tính ở hốc mũi, phải phẫu thuật ngay. "Lúc đó chú sợ lắm, sợ lỡ phẫu thuật có chuyện gì bỏ vợ con không ai chăm sóc. Mà bác sĩ bảo nếu không phẫu thuật thì không sống được, ở nhà mới vay mượn tiền để lo chữa trị", ông Vũ nghẹn lời.

Sang (14 tuổi) bị yếu tứ chi, khoảng 2 năm nay em không thể cử động tay chân, mọi sinh hoạt đều do vợ chồng ông Vũ chăm sóc

Theo ông Vũ, sau khi ca phẫu thuật thành công, để duy trì sự sống, mỗi tháng ông Vũ phải lên BV Chợ Rẫy để vào hóa trị đến nay đã qua 3 đợt. "Mỗi lần lên xuống bệnh viện, trừ hết chi phí bảo hiểm cũng mất 4-5 triệu, chú không biết mình có thể vay mượn đến khi nào nữa. Bác sĩ nói vào xong hóa trị sẽ khám lại, có xạ trị hay không mới tính tiếp", ông Vũ thở dài.

Cầm trên tay xấp giấy bệnh án của chồng, bà Nhã cho biết cứ gần đến ngày tái khám vào hóa trị, hai vợ chồng bà đều đi hỏi mượn khắp nơi, người năm trăm, một triệu…, gom góp làm sao có đủ tiền để tiếp tục chạy chữa cho ông Vũ. Số nợ mà gia đình vay mượn bà con, xóm làng cũng đã lên đến vài chục triệu.

Con trai 14 tuổi bại liệt thỉnh cầu cộng đồng cứu người cha bị ung thư - Ảnh 3.

Cuộc sống thiếu trước hụt sau của cả nhà..., chẳng một ai dám hi vọng vào tương lai

"Giờ chú bệnh tật như vậy, cô ở nhà chăm con, đâu có làm gì ra tiền mà trả cho người ta nên ai tốt lắm mới dám cho mượn. Cô sợ lắm, sợ mình không mượn được nữa, chú sẽ bỏ hai mẹ con mà đi", bà Nhã bật khóc.

"Con ước cha có tiền trị bệnh, còn con hết hi vọng rồi…"

Nằm một góc trên chiếc giường tre ọp ẹp, Lê Vũ Sang nhìn mọi vật xung quanh, chốc chốc lại hướng đôi mắt long lanh của mình về phía cha mẹ rồi ứa nước mắt.

14 tuổi, đáng lẽ Sang đã có thể học tới lớp 9, phụ giúp cho cha mẹ những công việc vặt trong nhà. Nhưng chỉ vì căn bệnh yếu tứ chi sau lần tai nạn năm 3 tuổi khiến em không thể đi lại, cử động tay chân bình thường. Gần 2 năm nay, em chỉ có thể nằm một chỗ, mọi sinh hoạt ăn uống của em đều phải do cha mẹ phụ giúp.

Sang đã khép lại giấc mơ đến trường của mình, giờ đây cậu bé 14 tuổi chỉ có thể làm bạn với giường bệnh

"Con học được đến giữa năm lớp 7 rồi con nghỉ, con thích đi học lắm mà không được nữa", Sang thỏ thẻ.

Theo bà Nhã, dù mang trong mình căn bệnh yếu tứ chi nhưng Sang rất ham học, để có thể học đến lớp 7, Sang đã cùng mẹ vượt qua rất nhiều khó khăn từ việc di chuyển đến khả năng đọc viết. Nhưng vì tay chân chẳng thể nào cử động, cầm nắm được nữa nên Sang đành khép lại giấc mơ đến trường của mình để ở nhà, bệnh tình của đứa trẻ 14 tuổi cũng ngày một nặng hơn…

Con trai 14 tuổi bại liệt thỉnh cầu cộng đồng cứu người cha bị ung thư - Ảnh 5.

Hai mẹ con bà Nhã chỉ hi vọng gom góp đủ tiền để giúp ông Vũ có cơ hội được chữa trị

"Bác sĩ nói bệnh của Sang không có trị được, giờ chỉ có thể tập vật lý trị liệu thôi. Nhìn thằng bé, cô xót lắm, gần 2 năm nay nó chỉ nằm một chỗ", bà Nhã bật khóc.

Nhờ sự trợ giúp của bà Nhã, Sang cố gắng gượng người ngồi dậy. Em cho biết từ lúc cha phát hiện mắc bệnh ung thư hốc mũi, cuộc sống của gia đình em thêm phần bế tắc.

"Con thấy buồn lắm, giờ con chỉ ước cha con có tiền để đi chữa bệnh, khỏe lại thôi. Còn con mong một ngày nào đó, con có thể ngồi được vào xe lăn, chứ con không nghĩ con sẽ đi đứng được, rồi quay trở lại trường học đâu", Sang thỏ thẻ.

Nghe đứa con trai nói vậy, ông Vũ quay mặt đi chỗ khác, bật khóc. Có lẽ những ngày sắp tới, ông Vũ chẳng biết tính sao khi số tiền mỗi lần vào hóa trị vượt quá khả năng chi trả của gia đình.

"Chú Vũ mà mất đi, hai mẹ con cô chẳng biết tính sao...", bà Nhã nghẹn lời

"Phải chi thằng Sang nó lành lặn, khỏe mạnh như người khác, đằng này…", ông Vũ nấc nghẹn.

Thông tin về hoàn cảnh gia đình ông Vũ, bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Huyền Hội cho biết ngoài số tiền trợ cấp xã hội hàng tháng cho em Lê Vũ Sang, địa phương cũng vận động bà con giúp đỡ, hỗ trợ để ông Vũ có thêm khoản kinh phí để chữa bệnh.

"Chú Vũ là lao động chính trong nhà nhưng trước Tết bị ung thư hốc mũi, hiện tại hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Hi vọng quý mạnh thường quân gần xa có thể giúp đỡ, hỗ trợ để chú Vũ có cơ hội tiếp tục được chữa trị", bà Linh chia sẻ.

Con trai 14 tuổi bại liệt thỉnh cầu cộng đồng cứu người cha bị ung thư - Ảnh 7.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Huyền Hội rất mong hoàn cảnh của gia đình chú Vũ, cô Nhã được quý mạnh thường quân quan tâm, hỗ trợ để tiếp tục cuộc sống...

Để giúp đỡ, hỗ trợ cho ông Lê Minh Vũ có thêm chi phí vào hóa trị, duy trì sự sống, xin vui lòng liên hệ số điện thoại bà Nhã (vợ ông Vũ): 0946802122.

Hoặc thông qua số tài khoản ngân hàng Vietcombank: 1036500316.

Chủ tài khoản: Tăng Thị Nhã, chi nhánh tỉnh Trà Vinh.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày