Con tử vong do vướng dây điện giữa đường, mẹ già đau đớn: "Nó nói 2 vợ chồng lên xem nhà mới rồi về mà nó chẳng về với tôi nữa"

Hà Nam, Theo Tổ Quốc 14:32 13/12/2018

Trong căn nhà nghi ngút khói hương, tiếng kèn trống sầu bi ai oán, người mẹ già đầu quấn khăn tang thỉnh thoảng lại lấy tay gạt đi dòng nước mắt mỗi khi thấy người đến viếng đứa con trai độc nhất chết oan ức vì bị điện giật.

Đau xót kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh

Con hẻm nhỏ tại Kiệt 250 Trần Cao Vân (P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) sau trận ngập lụt do mưa lớn không khí càng thêm u buồn, nặng nề đến ngột ngạt. Hai hôm nay, cả khu phố đang tất tả phụ giúp gia đình lo việc ma chay cho anh Trương Vũ Huy (31 tuổi) - nạn nhân bị điện giật tử vong. Chị Trần Huệ Trâm (28 tuổi, vợ anh Huy) vẫn đang phải nằm điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Trong căn nhà chật hẹp, nghi ngút mùi khói hương, bà Trương Thị Chín (77 tuổi, mẹ anh Huy), đầu quấn khăn tang thỉnh thoảng lại lấy tay gạt đi dòng nước mắt mỗi khi thấy hàng xóm đến viếng. Còn bạn bè, người thân của nạn nhân thì dường như vẫn chưa hết bàng hoàng sau buổi tối nghiệt ngã đó.

Con tử vong do vướng dây điện giữa đường, mẹ già đau đớn: Nó nói 2 vợ chồng lên xem nhà mới rồi về mà nó chẳng về với tôi nữa - Ảnh 1.

Bà Chín đau lòng trước cái chết tức tưởi của đứa con trai duy nhất.

Thẫn thờ nhìn di ảnh của đứa con trai độc nhất, rồi đưa tay quệt dòng nước mắt, bà Chín sụt sùi: "Huy là con trai duy nhất và là chỗ dựa tinh thần của gia đình tôi. Con tôi mới 31 tuổi, nó còn trẻ mà, tự nhiên lại chết tức tưởi quá...".

Anh Huy sinh ra trong gia đình khó khăn, cha mất sớm, một mình mẹ lam lũ nuôi anh khôn lớn. Sau khi lập gia đình, vợ chồng anh tích cóp được ít vốn liếng để xây một căn nhà ở trên phường Hòa An. Căn nhà chỉ còn 10 ngày nữa hoàn thành, nhưng tai họa lại bất ngờ ập xuống.

Con tử vong do vướng dây điện giữa đường, mẹ già đau đớn: Nó nói 2 vợ chồng lên xem nhà mới rồi về mà nó chẳng về với tôi nữa - Ảnh 2.

Người thân, hàng xóm bàng hoàng trước cái chết của anh Huy.

Theo bà Chín, tối 10/12, vừa ăn cơm xong, anh Huy gửi đứa con nhỏ 7 tháng tuổi cho bà trông giúp, rồi chở vợ đi kiểm tra căn nhà mới đang trong khâu hoàn thiện, chuẩn bị tân gia. Ở nhà đợi mãi không thấy vợ chồng con trai về, bà thấp thỏm lo lắng. Rồi hơn 8 giờ tối thì bà chết điếng khi nghe hàng xóm sang báo tin con trai và con dâu bị điện giật.

"2 vợ chồng nó làm lụng, tích góp mãi mới xây được căn nhà nhỏ. Khi đi nó có dặn tôi ở nhà đóng cửa cẩn thận, trời mưa gió lắm. Nó nói hai vợ chồng con lên xem cái nhà mới rồi về mà nó chẳng về với tôi nữa", bà Chín nghẹn ngào.

"Ai chịu trách nhiệm cho cái chết của con tôi?"

Ngồi lặng lẽ một góc, cạnh quan tài của con rể, ông Trần Văn Hoàng (bố vợ anh Huy), buồn rầu chia sẻ: "Nó (anh Huy - PV) làm nhà mà chưa kịp ở, con thì mới có 7 tháng tuổi, mẹ già 78 tuổi, vợ thì ốm yếu, mà ra đi đột ngột và oan ức quá... Con tôi mất rồi. Bây giờ gia đình tôi cũng không biết nói chi nữa, đau xót quá!. Chỉ mong các cơ quan chức năng sớm làm rõ ai chịu trách nhiệm cho cái chết của con tôi..., ông Hoàng nói.

Con tử vong do vướng dây điện giữa đường, mẹ già đau đớn: Nó nói 2 vợ chồng lên xem nhà mới rồi về mà nó chẳng về với tôi nữa - Ảnh 3.

Ông Hoàng mong cơ quan chức năng tìm ra nguyên nhân và ai là người chịu trách nhiệm cái chết oan ức của con rể.

"Con tôi chết rồi, giờ có làm gì thì nó cũng đâu sống lại được nữa. Bây chừ mong ước lớn nhất của tôi là có thể tìm hiểu rõ nguyên nhân thằng Huy bị điện giật nó mới có thể chết nhắm mắt được...", bà Chín khóc nức nở.

Như đã đưa tin, khoảng 7 giờ tối 10/12, anh Trương Vũ Huy, điều khiển xe máy chở theo vợ là chị Trần Huệ Trâm, đi xem nhà mới. Khi đến khu vực trước chợ Hòa An (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) thì bất ngờ vướng vào sợi dây điện sà xuống đường.

Hậu quả, anh Huy tử vong tại chỗ, còn chị Trâm may mắn được một nam thanh niên sống gần đó chạy đến cứu và kêu gọi người dân đưa đi cấp cứu. Cùng lúc này, một nam thanh niên điều khiển xe máy đi phía sau cũng bị vướng vào đường dây điện, gây điện giật nhưng không bị thương do xử lý nhanh.

Con tử vong do vướng dây điện giữa đường, mẹ già đau đớn: Nó nói 2 vợ chồng lên xem nhà mới rồi về mà nó chẳng về với tôi nữa - Ảnh 4.

Hiện trường vụ việc.

Liên quan đến vụ việc này, Điện lực quận Liên Chiểu (thuộc Công ty Điện lực Đà Nẵng) cho biết, sợi dây cáp điện màu đen mà vợ chồng anh Huy vướng phải móc nối từ trụ điện nằm ngang qua đường Yên Thế - Bắc Sơn.

Dây điện này được đấu nối vào nguồn điện chiếu sáng, được Công ty quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng (thuộc Sở Xây dựng) cho Ban quản lý (BQl) các dự án đầu tư cơ sơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng.

Được biết, công ty này có xin phép cung cấp điện chiếu sáng vào Tết Nguyên đán 2018 nhưng sau đó tự ngắt điện bằng cách cắt dây, nhưng không tháo điểm đấu nối, chừa lại đoạn dây điện này. Khi hệ thống chiếu sáng tắt thì sợi dây không có điện. Đến tối, hệ thống chiếu sáng hoạt động thì sợi dây dẫn điện, gây nên cái chết tức tưởi của nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.