Công Phượng ở vòng 14 V.League có một pha bỏ lỡ cơ hội ghi bàn đầy tiếc nuối vì thi đấu cá nhân. Phút 16, tiền đạo mang áo số 10 thoát xuống như tên bắn sau pha mất bóng nguy hiểm của hậu vệ Bình Dương. Công Phượng tiến gần đến khung thành nhưng đứng ở góc hẹp, trong khi Văn Toàn lại đang ở tư thế trống trải phía trong.
Thay vì chuyền cho đồng đội, Công Phượng quyết định đi bóng vượt qua thủ môn rồi tiến vào trong, trước khi tung cú sút trúng người hậu vệ Bình Dương. Hồng Duy sau đó lao vào sút bồi chạm xà. Đội chủ nhà bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số từ sớm.
Đến phút 36, Công Phượng lại gây chú ý khi thực hiện quả đá phạt nguy hiểm.
Thủ môn Đức Cường của Bình Dương đã bay người cản phá thành công.
Đến cuối hiệp một, Công Phượng phần nào chuộc lại sai sót khi kiến tạo cho A Hoàng mở tỷ số.
V. League trở lại sau thời gian nhường chỗ cho các đội tuyển quốc gia, HAGL cũng kịp chào đón sự trở lại của các trụ cột như tiền vệ Tuấn Anh.
Hai đội chơi ăn miếng trả miếng. Đến giữa hiệp hai, Anh Đức bất ngờ ghi bàn quân bình tỷ số.
Tuy vậy, HAGL đã không chia điểm trên sân nhà. Phút 88, Mobi Fehr trở thành người hùng với bàn thắng quyết định.