Công Phượng lần đầu ghi bàn trên sân Vinh, HAGL vẫn thua thảm SLNA

Bảo Hân, Theo Trí Thức Trẻ 19:35 21/07/2018

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng lần đầu tiên ghi bàn vào lưới SLNA trên sân Vinh, nhưng điều đó không thể giúp HAGL tránh được một trận thua.

SLNA 3-1 HAGL

Đội bóng xứ Nghệ đang thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng ở giai đoạn lượt về V.League 2018. 

Tính đến trước trận đấu với HAGL, SLNA đang nắm giữ mạch 7 chiến thắng liên tiếp. Nếu đánh bại đội bóng phố Núi, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ san bằng kỷ lục 8 chiến thắng liên tiếp do Gạch Đồng Tâm Long An thiết lập 13 năm trước.

Công Phượng lần đầu ghi bàn trên sân Vinh, HAGL vẫn thua thảm SLNA - Ảnh 2.

Đánh bại HAGL giúp SLNA có chiến thắng thứ 8 liên tiếp ở V.League 2018

Với lợi thế sân nhà, SLNA nhập cuộc rất tốt và tạo ra khá nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Lê Văn Trường. Phút 13, đội chủ sân Vinh cụ thể hóa ưu thế bằng bàn thắng mở tỷ số của Olaha sau đường kiến tạo tinh tế từ Phan Văn Đức.

Bàn thắng khai thông thế bế tắc giúp SLNA thi đấu tự tin, liên tiếp khiến khung thành đội khách chao đảo bằng các pha tấn công rất nguy hiểm. Dù vậy phải đến phút bù giờ của hiệp đấu đầu tiên, Phạm Xuân Mạnh mới có thể giúp đội nhà nhân đôi cách biệt sau cú đánh đầu chuẩn xác từ quả phạt góc của Khắc Ngọc.

Ngay sau giờ nghỉ, HAGL nhen nhóm hy vọng có điểm sau pha làm bàn của Nguyễn Công Phượng. Xuất phát từ đợt tấn công triển khai bên cánh phải, Văn Toàn tạt bóng chuẩn mực cho Công Phượng thực hiện cú đánh đầu khó tung lưới SLNA. Đây là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo người Đô Lương vào lưới đội bóng quê hương trên sân Vinh.

Công Phượng lần đầu ghi bàn trên sân Vinh, HAGL vẫn thua thảm SLNA - Ảnh 3.

Công Phượng có bàn thắng đầu tiên vào lưới đội bóng quê hương

Khi tinh thần được cải thiện, các cầu thủ HAGL thi đấu khởi sắc hơn rất nhiều. Nguyễn Văn Toàn, Xuân Trường hay Công Phượng liên tiếp có cơ hội, đáng tiếc họ lại thiếu đi một chút may mắn để ghi bàn thắng gỡ hòa.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, HAGL phải trả giá. Phút 68, hàng thủ thật sự là điểm yếu cố hữu của đội bóng phố Núi mùa này khi A Hoàng có cú phá bóng không khác gì kiến tạo cho Xuân Toàn và cầu thủ này không bỏ lỡ cơ hội để nâng tỷ số lên thành 3-1.

Những phút còn hai, hai đội thi đấu ăn miếng trả miếng nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. 3 điểm có được trước HAGL giúp SLNA có chiến thắng thứ 8 liên tiếp. Với HAGL, họ sẽ phải nỗ lực nhiều nếu muốn hoàn thành mục tiêu trong Top 5 như đã đề ra từ đầu mùa.