Công ty chịu chơi cho nhân viên sang tận Hàn Quốc, chụp ảnh đẹp như poster phim

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 21/11/2022

Nếu đã từng ít nhất một lần "sụp hố" phim Hàn Quốc, chắc hẳn ai cũng mơ trở thành nam chính, nữ chính để sánh vai bên idol của mình. Thế nhưng chịu chơi theo kiểu kéo cả công ty sang Hàn thì chẳng có mấy ai đâu nhỉ?

Được biết đầu mùa Thu vừa qua, Biz-Eyes - một agency PR, truyền thông có tiếng tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã có chuyến company trip ngắn ngày tại Hàn Quốc - cái nôi của nhiều phim điện ảnh lẫn phim truyền hình làm giới trẻ mê như điếu đổ. Lúc này, những poster phim Hàn nổi tiếng được chính các thành viên trong công ty "vào vai" đạo diễn, diễn viên, thợ chụp ảnh… để chụp lại, thể hiện niềm đam mê phim ảnh và đánh dấu một chuyến du lịch đáng nhớ cùng nhau.

Công ty chịu chơi cho nhân viên sang tận Hàn Quốc, chụp ảnh đẹp như poster phim - Ảnh 1.

Bộ phim triệu đô "Train To Busan" đã được tái hiện lại dưới hai góc nhìn khác biệt: một của các fan xi-nê chân chính, vô cùng chân thật (trái); và hai là trong tâm thế của một nhân viên công ty truyền thông, làm agency ở thời điểm gần cuối năm, phải "rượt đuổi" để chạm tới KPI (phải)

Công ty chịu chơi cho nhân viên sang tận Hàn Quốc, chụp ảnh đẹp như poster phim - Ảnh 2.

Những bộ phim cần quy tụ dàn diễn viên đông đúc như Reply 1988 cũng không làm khó được các thành viên bởi chuyến đi này đủ mặt "anh tài" của công ty cơ mà!

Tuy nhiên, khác với những ký ức đẹp đẽ như trong "Reply 1988" của PD Shin Won Ho, "Reply 1988 Emails" lại là câu chuyện lấy cảm hứng từ những ngày sắp tới, khi chuyến đi kết thúc và có một cơ số task đang chờ "lời hồi đáp" của account.

Công ty chịu chơi cho nhân viên sang tận Hàn Quốc, chụp ảnh đẹp như poster phim - Ảnh 3.

Dù GenZ chiếm phần đông thế nhưng rất nhiều người lại chọn "Tuổi 39" - series phim của nữ thần Son Ye Jin - để cover. "Tuổi 20 nhưng cột sống như 39" - là một lời giải thích không thể hợp lý hơn.

Công ty chịu chơi cho nhân viên sang tận Hàn Quốc, chụp ảnh đẹp như poster phim - Ảnh 4.

Đã mặc thử hanbok thì không thể không nhớ đến bộ phim cổ trang đình đám "Mặt Trăng ôm Mặt Trời". Vẫn là 2 phong cách "chất lừ": 1 của người mê phim - hàng replica 1:1 và 1 là sáng tạo nên phần 2 của bộ phim - tái hiện không khí đấu tranh vì idea của mình, lồng ghép những màn đấu đá, twist chóng mặt của Penthouse chăng?

Công ty chịu chơi cho nhân viên sang tận Hàn Quốc, chụp ảnh đẹp như poster phim - Ảnh 5.

Đằng sau những ngày lam lũ chạy job thì cũng đã tới ngày các thành viên đầu tư trang phục "hết nước chấm" để vào vai cụ giáo và mợ chảnh của Vì sao đưa anh tới.

Công ty chịu chơi cho nhân viên sang tận Hàn Quốc, chụp ảnh đẹp như poster phim - Ảnh 6.

Không có "yêu tinh" hay Gong Yoo nào thì đành tự lực cánh sinh, chụp nốt chiếc ảnh này rồi về chạy deadline tiếp với hy vọng một ngày nào đó "chú" sẽ tới, chỉ không phải là bây giờ… - đang vui tự nhiên deep ngang.

Công ty chịu chơi cho nhân viên sang tận Hàn Quốc, chụp ảnh đẹp như poster phim - Ảnh 7.

Trông có vẻ trong veo nhưng có ai biết được 2 chiếc account này đã vượt qua bao deadline để đến được Hàn Quốc tận hưởng "Our Beloved Autumn" trong veo - đánh dấu một "Mùa Thu Yêu Dấu Của Chúng Ta".

Đây không chỉ là những chiếc poster kỷ niệm, mà còn là bài dự thi dành cho một cuộc thi cover poster phim nội bộ tại Biz-Eyes trong chuyến company trip vừa qua. Rõ ràng, chỉ cần mang trong mình đam mê, sơ hở là diễn xuất thì dù cho "dòng đời có xô đẩy" làm agency thì bạn cũng sẽ được "nhận giải Rồng Xanh" như các thành viên của Biz-Eyes vậy.

Ngoài đóng phim, các thành viên của Biz-Eyes cũng còn "nghề tay trái" là model, fashionista, sang - xịn - mịn ở từng ngóc ngách của mùa Thu Hàn Quốc.

Công ty chịu chơi cho nhân viên sang tận Hàn Quốc, chụp ảnh đẹp như poster phim - Ảnh 8.
Công ty chịu chơi cho nhân viên sang tận Hàn Quốc, chụp ảnh đẹp như poster phim - Ảnh 9.
Công ty chịu chơi cho nhân viên sang tận Hàn Quốc, chụp ảnh đẹp như poster phim - Ảnh 10.

Hóa ra chỉ cần có cơ hội, dân agency sẽ thể biến hóa "tới công chuyện", trái ngược hoàn toàn với hình ảnh "luồn cúi" dưới chân các chị kế toán hàng ngày.

Tuy chuyến đi ngắn ngày kết thúc, dù đã "cất poster", nhưng dư âm vẫn còn đó với những fan đam mê K-pop và K-drama, bằng chứng là nhiều người vẫn đăng hình đến tận bây giờ và dự đoán sẽ còn kéo dài cho tới chuyến company trip năm sau.