Công Vinh: "Mọi thứ đều chống lại Ronaldo và Real Madrid"

Lê Công Vinh, Theo Trí Thức Trẻ 08:30 28/05/2016

Tiền đạo Lê Công Vinh cho rằng Ronaldo khó có thể tỏa sáng ở trận chung kết Champions League và Real Madrid nhiều khả năng sẽ phải ngậm ngùi nhìn kình địch Atletico đăng quang ở Milan.

Ronaldo thất thế trước Torres

Về tình cảm, tôi vẫn mong muốn Real Madrid và Ronaldo có thể đăng quang chức vô địch UEFA Champions League lần thứ 11. Nhưng trước khi trận đấu diễn ra, thì mọi thứ gần như đều chống lại đội bóng của Ronaldo. 

Công Vinh: Mọi thứ đều chống lại Ronaldo và Real Madrid - Ảnh 1.

Những con số thống kê hoàn toàn không ủng hộ cầu thủ này và đội bóng Hoàng gia. Ronaldo đã 3 lần thi đấu trên sân San Siro nhưng chưa một lần giành chiến thắng. 

Ngoài ra, trong những trận đấu có ý nghĩa quan trọng trước các đối thủ chơi phòng ngự số đông như Atletico Madrid thì Ronaldo có rất ít đất để có thể tỏa sáng. Tôi cho rằng ở trận đấu này, cầu thủ có thể bùng nổ trên hàng tấn công của Real sẽ là Bale chứ không phải ngôi sao bóng đá người Bồ Đào Nha. 

Công Vinh: Mọi thứ đều chống lại Ronaldo và Real Madrid - Ảnh 2.

Trong khi đó, Torres lại rất có duyên với sân San Siro, anh từng thi đấu trên sân bóng này, cũng từng ghi rất nhiều bàn thắng quan trọng ở đây. Anh đến Milan như là đang trở lại một nơi rất thân thuộc với mình và chắc chắn không ít CĐV ở thành phố Milan sẽ ủng hộ cho anh.

Một mẫu cầu thủ có tốc độ rất phù hợp với lối đá phòng ngự - phản công như Torres, đặc biệt lại có duyên với các trận chung kết, đó có thể là nhân tố ủng hộ thầy trò HLV Simeone trong trận chung kết này. 

Zidane vẫn chưa thể so với Simeone

Trong sự nghiệp cầu thủ của mình, Zidane được xem như là một huyền thoại, và đạt được nhiều thành công ở UEFA Champions League. 

Ở mùa giải đầu tiên dẫn dắt Real, Zidane đã phần nào cho thấy khả năng của mình. Nhưng nếu chỉ xét ở sự nghiệp cầm quân, rõ ràng vị HLV người Pháp không thể so sánh được với Diego Simeone về mọi mặt. 

Công Vinh: Mọi thứ đều chống lại Ronaldo và Real Madrid - Ảnh 3.

 Trên băng ghế huấn luyện, Zidane vẫn chưa thể bằng Simeone. 

Đây mới là trận chung kết UEFA Champions League đầu tiên của Zidane trên cương vị huấn luyện viên trưởng, trong khi với Simeone đây là lần thứ hai và thật trùng hợp, cả hai lần đối thủ đều là Real. 

Thất bại một cách cay đắng trước chính Real trong những phút cuối cùng của trận chung kết năm 2014 có lẽ đến bây giờ Simeone vẫn không thể quên được. Và thực tế, từ sau thất bại ấy, Real chỉ thắng được duy nhất 1 trận trước Atletico trong 7 lần chạm trán gần đây nhất đến nỗi thầy trò HLV Simeone gần như là một nỗi ám ảnh với đội chủ sân Bernabeu. 

Atletico bây giờ so với 2 năm trước đã trở nên gắn kết và mạnh mẽ hơn. HLV Simeone đã tạo nên một tập thể đáng gờm khắc chế hoàn toàn Real và Barca. Thế nên, sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu họ đăng quang ngôi vô địch năm nay. 

Các hậu vệ sẽ quyết định trận đấu 

Cả 2 đội đều đang sở hữu những ngôi sao tấn công đáng sợ và đạt phong độ cao như Ronaldo hay Antoine Griezmann. Nhưng sẽ khó kỳ vọng đây là một trận chung kết của bóng đá tấn công, khi cả hai đội đã quá hiểu nhau và sẽ buộc chơi cực kỳ thận trọng và chặt chẽ. 

Công Vinh: Mọi thứ đều chống lại Ronaldo và Real Madrid - Ảnh 4.

Trong thế trận chặt chẽ ấy, thì hàng phòng ngự bên nào ít mắc lỗi hơn thì có khả năng cao hơn để quyết định chiến thắng. Các cơ hội cũng sẽ ít ỏi đến và hầu hết từ những tình huống cố định,  và rất có thể những cầu thủ giỏi đánh đầu như Ramos hay Godin sẽ ghi bàn. 

Trận đấu thậm chí có thể kéo dài hơn 90 phút, nhưng dù thế nào đi nữa thì theo tôi khả năng chiến thắng của Atletico cao hơn so với Real trong cuộc đọ sức này.