Conte muốn sấp mặt nhục nhã hay ra đi trong thế ngẩng cao đầu?

Dương Quảng, Theo Trí Thức Trẻ 19:02 01/11/2017

Cách đây hai ngày, Conte khẳng định trên Telegraph ông sẽ không bao giờ đi vào vết xe đổ của những người tiền nhiệm tại Stamford Bridge. Nhưng trận thua sấp mặt trước Roma rạng sáng nay có thể sẽ đẩy số phận của Conte theo một hướng hoàn toàn khác.

Những áp lực đang xuất hiện dồn dập và đều đặn với Conte. Tại Premier League, Chelsea kém đội đầu bảng 9 điểm và chưa cho thấy bất kỳ dấu hiệu bật lên nào. Ở Champions League - mục tiêu quan trọng nhất của Conte ở mùa giải này, họ vừa thua muối mặt Roma trên chính xứ sở chiến thuật đã nuôi dưỡng Conte.

Nếu lại dừng bước sớm ở sân chơi châu Âu và không thể bảo vệ thành công danh hiệu ở Ngoại hạng Anh, gần như chắc chắn Conte sẽ mất việc, và là mất việc theo diện "bị sa thải".

Conte đã tuyên bố ông không bao giờ lặp lại vết xe đổ của những người đi trước. Nếu có ra đi, Conte sẽ từ chức. Ông bảo giới chủ giờ đã thay đổi tư duy, không vì 2-3 trận đấu kém hiệu quả mà vội vã "trảm" HLV vì như vậy sẽ làm mất tính cân bằng và ổn định của đội bóng.

Conte muốn sấp mặt nhục nhã hay ra đi trong thế ngẩng cao đầu? - Ảnh 1.

Nhưng có một chi tiết khiến Conte phải cân nhắc lại tính đúng đắn trong phát ngôn của mình: Ông đang cho thấy, căn bệnh "khôn nhà dại chợ" của mình vẫn chưa tìm ra thuốc chữa.

Conte từng vô địch Serie A 3 năm liên tiếp nhưng cũng là 3 năm liền không thể tiến xa ở Champions League. Mùa trước, Conte đưa Chelsea quay lại đường ray chiến thắng tại giải quốc nội còn bây giờ, ưu tiên hàng đầu của ông chủ Abramovich cũng giống hệt như nhà Agnelli ở Turin, là xưng vương ở châu Âu.

Tuần trước, trong buổi họp cổ đông Juve, chủ tịch Agnelli đã không tiếc lời khen ngợi Massimo Allegri. "Ông đã phát triển một dự án tưởng như không còn nhiều tiềm năng khai thác. Với từng ấy con người, cùng một điều kiện và ngân sách, ông không chỉ giúp Juve bảo vệ vị thế ở Serie A mà còn giúp đội bóng của chúng ta vào chung kết Champions League tới 2 lần trong 3 mùa giải", Agnelli tán dương chiến công của Allegri.

Conte muốn sấp mặt nhục nhã hay ra đi trong thế ngẩng cao đầu? - Ảnh 2.

Trước khi Allegri xuất hiện, Conte đã "chủ động" ra đi vì cho rằng, BLĐ Juve đã không cung cấp nguyên liệu cần có để ông có thể tự tin bước ra sân chơi châu lục. "Bạn không thể bước vào nhà hàng có thực đơn rẻ nhất là 100 bảng trong khi ví chỉ có 10 bảng", Conte nói về quyết định chia tay Juve.

Chelsea đã cho Conte những gì Juve không thể đáp ứng. Mùa hè này, họ chi ra 179,9 triệu bảng Anh. Nhưng kết quả thậm chí không được như mức kỳ vọng tối thiểu. Trước mắt họ là hai trận đấu sinh tử với Atletico - đội đang vùng vẫy với chỉ 3 điểm và Qarabag - tí hon vừa cầm hòa đoàn quân của Diego Simone ở hai lượt trận liên tiếp. Đứng thứ hai sẽ đồng nghĩa với bất lợi trong lễ bốc thăm vòng 1/8, nhưng chỉ sợ những cú sốc sẽ tiếp tục ập đến sau những gì The Blues trình diễn ở Olimpico.

Quay về Premier League, thử thách sẽ còn lớn hơn nữa khi cuối tuần này, Chelsea sẽ phải gặp một Man Utd đang vào phom và cực kỳ lỳ lợm trong những trận đánh lớn. Một tài khoản Twitter đã viết "Có ngồi xe lăn thì Kante cũng phải xuất hiện" bởi sự xuất hiện của Kante sẽ cứu lấy chiếc ghế của Conte.

Conte muốn sấp mặt nhục nhã hay ra đi trong thế ngẩng cao đầu? - Ảnh 3.

Trong trường hợp tồi tệ nhất là trắng tay trước Man Utd, Conte sẽ đứng trước hai lựa chọn. Ông có thể nộp đơn từ chức và quay về Serie A, nơi Milan đang dang tay đón chào. Hoặc là bị đá ra đường không thương tiếc nếu lòng tin và sự kiên nhẫn của Abramovich cạn kiệt.

Lần này, Conte không thể biện minh cho các kết quả tồi tệ được nữa. Ông có tiền, thậm chí rất nhiều tiền nhưng không thể mang lại tính liên tục trong thành công.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày