Mỗi năm chỉ có 1 mùa, tháng 11 đến cũng là lúc những bông cúc họa mi bắt đầu nở rộ. Đây cũng chính là lúc các chị em háo hức rủ nhau tìm đến với các vườn hoa để tham quan và chụp ảnh.
Khi cơn gió mùa đông bắc đầu tiên chạm tháng 11, một mùa hoa mới lại dập dìu xuống phố - mùa cúc họa mi. Cúc họa mi mang sắc trắng tinh khôi được mệnh danh là loài hoa báo đông của riêng Hà Nội. Những ngày đầu mùa, nhiều tiểu thương tại chợ hoa Quảng An đã bắt đầu "đón" hoa báo đông xuống phố.
Có cậu bé vì quá thương người mẹ ốm nặng mà được Đức Phật tặng cho bông hoa 5 cánh, "mỗi cánh hoa là mỗi năm mẹ còn bên cậu". Đau buồn vì chỉ còn bên mẹ không lâu, cậu bé xé cánh hoa thành nhiều cánh nhỏ, và điều kỳ diệu đã xảy ra...
Nếu bạn ghé Đà Lạt vào dịp 30/4 này, đừng quên khám phá một nơi xinh xắn và đáng yêu như quán cafe Ngọn Gió Xuân. Quán được xem là điểm dừng chân lý tưởng của những người yêu khung cảnh thiên nhiên yên bình, thích săn mây và chụp hình “sống ảo”.