Trong mắt chúng ta, các Idol Hàn lúc nào cũng thật ấn tượng với đôi mắt một mí và nụ cười "không thấy mặt trời". Zico (Block B), Baekhyun (EXO), Jimin (BTS) hay Bobby (iKON) đều trở nên thật đáng yêu, dễ thương hoặc có chút lạnh lùng, bí ẩn khi sở hữu đôi mắt một mí.
Nhưng mà, mắt một mí chỉ đẹp khi bạn là Idol Hàn Quốc thôi chứ với nhiều người thì sở hữu mắt một mí quả là biết bao khổ sở. Trang điểm mất một tiếng thì trong đó hẳn là đã dành tới 30 phút để vẽ eyeliner, để dán mí sao cho đôi mắt to lên được một xíu. Rồi có mà lỡ cười hơi quá thì mắt bé tí tẹo lại đúng bằng hai đường chỉ. Lắm khi còn bị bạn bè trêu chọc đủ đường là "đi ra ngoài mà không mang mắt theo" à nữa cơ.
Người ta một cây chì kẻ mắt dùng được 1 năm còn bạn 1 năm dùng hết 5 cây chì.
Mắt một mí không đáng sợ, điều đáng sợ là đã một mí rồi còn không biết dán mí thì cả đời không bao giờ mắt to lên được
Cũng muốn "tự nhiên đẹp" lắm nhưng mà không thể đẹp tự nhiên thì đành chịu thôi chứ không đủ can đảm để cắt mí!
Căng thẳng nhất là khi ai đó đếm 1,2...3 là thể nào cũng phải cố mở to mắt nhất có thể. Còn ảnh chụp lén thì ôi thôi, ai tìm dùm xem mắt tôi ở đâu với!
"Trông mặt mà bắt hình dong" cũng khá đúng, nhưng chỉ trong một vài trường hợp thôi. Muốn nói với cả thế giới rằng dù mắt nhỏ nhưng mình vẫn hiền lành lắm. Thật là oan uổng mà!!!
Cứ hay bị nói vậy lại còn thành ra ít cười xong bị bảo khó gần. Mắt một mí quả thật kéo theo nhiều phiền phức quá!
Đấy! Cứ nhìn Idol Hàn Quốc mà xem, toàn là mắt một mí cả đấy! Không phải ai muốn mắt một mí cũng được đâu nha.
Cứ bảo cười tít mắt không đẹp chứ khối người "đổ" rầm rầm vì đôi mắt biết cười đấy nhé!
Một mí cũng được, hai mí cũng chẳng sao, thậm chí mắt bạn có 3,4 mí thì rồi cũng sẽ có người thấy nó đẹp thôi! Vì vậy, hãy cứ biết hài lòng và yêu thương bản thân mình nhé!