Cùng nhau chở Tết về!

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 31/01/2018

Ngày này năm trước, có phải bạn còn đang nô nức chuẩn bị quà cáp về quê, dọn dẹp nhà cửa, bếp núc để chuẩn bị đón giao thừa? Vậy còn ngày này năm nay, bạn có muốn chung tay cùng mọi người để trải nghiệm một cái Tết ý nghĩa hơn?

Cùng nhau chở Tết về! - Ảnh 1.

Tết có “nhạt” hay không là đều nằm ở tấm lòng (Ảnh: Thích Việt Hoàng).

Dạo gần đây mọi người hay kháo nhau rằng Tết có vẻ như ngày càng nhàn nhạt, chan chán thế nào. Nô nức làm sao được khi mà năm nào cũng như năm nấy, cũng chỉ biết ở nhà “xử” cho hết nồi thịt kho hột vịt, đi qua nhà nào cũng phải ráng ăn cho hết bánh chưng, bánh tét? Hay cũng chỉ biết quanh quẩn đi chúc Tết cho hết mùng rồi lại trở về những ngày đi làm, đi học? Một cái Tết ý nghĩa sẽ là một cái Tết trọn vẹn bên người thân, là cùng nhau sum vầy, sẻ chia những cảm xúc, tiếng cười, chứ không phải chỉ đơn thuần là những ngày nghỉ lễ.

Và Tết chỉ thật sự là Tết khi mọi người xung quanh mình đều có thể cảm nhận được Tết một cách vẹn tròn…

Không phải cứ Tết về là chỉ có nấu bánh chưng, đi chúc họ hàng. Không phải cứ Tết về là chỉ có diện quần áo đẹp, đi chụp hình khắp phố phường. Mà Tết còn là dịp để mọi người cùng giúp đỡ nhau đem tiếng cười đến gần hơn với những người nghèo trên khắp mọi miền đất nước. “Với nhiều người, ngày Tết là nỗi lo vì không có điều kiện để đón Tết đầy đủ như những người khác, nên rất cần mọi người chung tay với nhau mang Tết ấm áp đến với nhiều người.” – Mâu Thủy (Người mẫu - Á hậu HHHV VN 2017) chia sẻ trên trang Facebook cá nhân.

Cùng nhau chở Tết về! - Ảnh 2.

Mâu Thủy luôn sẵn sàng chung tay để đem Tết gần hơn đến mọi người.

Hay Tết còn là dịp để các bạn trẻ rong ruổi khắp các vỉa hè để quyên tặng những phần quà, những cái chăn, những bộ quần áo cho nhiều người lang thang bất hạnh. “Kinh qua thời mưu sinh, nên Rik hiểu lắm những nỗi vất vả chật vật, nhất là những lúc Tết cận kề. Bởi vậy khi mình may mắn có cuộc sống ổn hơn người khác là lúc mình cần đưa tay ra giúp đỡ những người kém may mắn hơn.” – trên mạng xã hội, Karik trải lòng. Vậy đó, Tết còn là dịp để chúng ta cùng chia sẻ những nỗi niềm, những cơ cực một thời mà bản thân đã trải qua, để nhắc nhở rằng cuộc sống này vẫn còn tươi vui và ấm áp lắm.

Cùng nhau chở Tết về! - Ảnh 3.

Karik luôn hiểu thấu nỗi vất vả, chật vật mỗi khi Tết đến.

Không những vậy, Tết còn là dịp mà nhiều hoạt động ý nghĩa được phát động để mọi người cùng nhau hưởng ứng, chung tay vun vén, bồi đắp nghĩa tình. Và Grab là một trong những đơn vị tiên phong đang cố gắng mang một cái Tết thật sự - một cái Tết không nhạt đến với tất cả mọi người.

“Cùng Grab chung tay chở Tết về gần” đang bắt đầu kéo Tết về từng chút, từng chút một. Còn gì vui hơn khi được nhìn thấy nụ cười của mọi người xung quanh, được nhìn thấy họ cầm cành mai, nhành đào cùng nhau đón Tết. Còn gì vui hơn khi bức tranh Tết đang ngày càng được tô sắc đỏ vàng. Hãy cùng nhau thay avatar mới, hoặc nhập mã “CHUNGTAY” mỗi khi đặt xe trên ứng dụng grab là chúng ta đã đóng góp một phần không nhỏ cho “bữa đói, bữa no” của những người nghèo.

Một bức tranh Tết sum vầy sẽ chẳng thể nào hoàn chỉnh nếu như thiếu đi sự chung tay từ bạn, từ tôi, từ tất cả chúng ta!

“Cùng Grab chung tay chở Tết về gần” được Grab Việt Nam thực hiện từ ngày 15/01 đến 04/02/2018. Trong thời gian này, với mỗi mã CHUNGTAY được nhập mỗi khi đặt xe, Grab sẽ đóng góp 5.000 đồng vào quỹ Hy Vọng của báo VnExpress để mang quà Tết đến những mảnh đời khó khăn. Số tiền này không phải là chi phí trích từ chuyến đi của hành khách và cũng không ảnh hưởng đến thu nhập của đối tác tài xế.

Website chính thức của chương trình: http://cunggrabchungtay.com/.