Cười té ghế với loạt ảnh tươi tắn của các "thanh niên nghiêm túc" trong bảo tàng

M.T, Theo Trí Thức Trẻ 17:23 20/05/2017

Đây là kết quả của ứng dụng FaceApp.

Không giống những tấm ảnh tự sướng chụp chỉ mất vài giây như hiện nay, những bức vẽ chân dung cổ điển có thể phải mất vài tháng, thậm chí vài năm để hoàn thiện. Có lẽ vì lý do này, khi vẽ chân dung, các nhân vật trong đó thường khá... nghiêm túc. Đó là lý do một nhà thiết kế có tên Olly Gibbs khi ghé thăm bảo tàng Rijksmuseum tại Amsterdam đã sử dụng ứng dụng FaceApp để khiến chúng "tươi tắn" hơn và đây là kết quả.

Cười té ghế với loạt ảnh tươi tắn của các thanh niên nghiêm túc trong bảo tàng - Ảnh 1.

Cười té ghế với loạt ảnh tươi tắn của các thanh niên nghiêm túc trong bảo tàng - Ảnh 2.

Cười té ghế với loạt ảnh tươi tắn của các thanh niên nghiêm túc trong bảo tàng - Ảnh 3.

Cười té ghế với loạt ảnh tươi tắn của các thanh niên nghiêm túc trong bảo tàng - Ảnh 4.

Cười té ghế với loạt ảnh tươi tắn của các thanh niên nghiêm túc trong bảo tàng - Ảnh 5.

Cười té ghế với loạt ảnh tươi tắn của các thanh niên nghiêm túc trong bảo tàng - Ảnh 6.

Cười té ghế với loạt ảnh tươi tắn của các thanh niên nghiêm túc trong bảo tàng - Ảnh 7.

Cười té ghế với loạt ảnh tươi tắn của các thanh niên nghiêm túc trong bảo tàng - Ảnh 8.

Cười té ghế với loạt ảnh tươi tắn của các thanh niên nghiêm túc trong bảo tàng - Ảnh 9.

Cười té ghế với loạt ảnh tươi tắn của các thanh niên nghiêm túc trong bảo tàng - Ảnh 10.

Cười té ghế với loạt ảnh tươi tắn của các thanh niên nghiêm túc trong bảo tàng - Ảnh 11.

Cười té ghế với loạt ảnh tươi tắn của các thanh niên nghiêm túc trong bảo tàng - Ảnh 12.

Cười té ghế với loạt ảnh tươi tắn của các thanh niên nghiêm túc trong bảo tàng - Ảnh 13.

(Tổng hợp)