Đã 3 tháng trôi qua, bạn tiết kiệm được đồng nào chưa? Tôi thì chưa

Ngọc Linh, Theo Phụ nữ mới 10:47 22/03/2024

Sắp hết Quý 1 năm 2024 rồi đấy, tài khoản tiết kiệm của bạn “ổn” không?

Hồi Tết đến xuân sang, chúng ta đã rủ nhau lập kế hoạch tiết kiệm để năm mới "đỡ nghèo" hơn năm cũ. Nhằng một cái 3 tháng đã trôi qua, không biết tình hình tiết kiệm của bạn đến đâu rồi?

Dành câu hỏi này cho những người bạn quanh mình, chúng tôi nhận được những chia sẻ muôn hình vạn trạng.

Trí Đức (28 tuổi, TP.HCM): Tháng nào cũng tặc lưỡi "để tháng sau" nên vẫn chưa tiết kiệm được đồng nào

"Ôi đã hết Quý 1 rồi cơ á?" là phản ứng của Trí Đức khi nghe câu hỏi của chúng tôi. Làm việc trong lĩnh vực truyền thông sự kiện, ngày nào Trí Đức cũng "bơi" trong hằng hà những tiếng "ủa em" vọng ra từ cả ngàn group chat, nên chẳng còn đủ sức lực để quan tâm đến chuyện hôm nay là ngày mấy.

Vấn đề tiết kiệm của Trí Đức cũng vậy.

Đã 3 tháng trôi qua, bạn tiết kiệm được đồng nào chưa? Tôi thì chưa - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

"Cuối năm trước mình cũng đặt mục tiêu mỗi tháng tiết kiệm 4 triệu, để dành tiền mua vàng. Nhưng vì không lập ngân sách rõ ràng, chi tiết cho các khoản chi khác như tiền ăn, tiền hẹn hò với bạn gái, tiền dự định tiết kiệm mình để trong tài khoản thanh toán nên toàn tiêu lẹm vào".

Trí Đức chia sẻ và cho biết thêm vì lười nấu nướng nên khoản tiền tốn nhất hàng tháng chính là tiền đặt đồ ăn hoặc đi ăn hàng. Anh cũng thừa nhận bản thân chưa tiết kiệm được là vì thói quen trì hoãn, chứ không có nguyên nhân nào khác.

"Hôm nào mình cũng tặc lưỡi thôi bắt đầu từ mai sẽ mang cơm đi làm cho tiết kiệm, hoặc còn 10 ngày nữa là hết tháng rồi, để tháng sau bắt đầu. Cách đây hơn tuần mình đã đi ra ngân hàng, làm 1 cái thẻ ATM để chuyển 4 triệu vào đó mỗi tháng, cho tách biệt tiền tiết kiệm mua vàng với tiền chi tiêu, chứ không đến cuối năm vẫn rỗng túi mất" - Trí Đức kể.

Thanh Hương (26 tuổi, Hà Nội): Không còn lại gì sau chuyến đi Singapore đu show của Taylor Swift

Thanh Hương đưa ra quyết định đi Singapore để đu show của Taylor Swift trong phút mốt, sau khi thấy 1 người bạn đăng pass vé concert. Lúc đó, Thanh Hương có một số tiền nhàn rỗi, không nhiều nhưng cũng đủ để đặt vé máy bay khứ hồi và khách sạn, cùng tiền ăn uống ở Quốc đảo Sư tử trong 3 ngày 2 đêm.

"Khoản tiền đó là một phần tiền thưởng Tết mình chưa tiêu hết cùng tiền lì xì. Ban đầu mình cũng hơi lấn cấn một chút vì chi phí đu show không rẻ do mình đặt vé máy bay với khách sạn đúng lúc cao điểm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tiền không tiết kiệm lúc này thì tiết kiệm lúc khác, chứ concert thì không phải cứ muốn đi là đi được, nên mình quyết đi luôn" - Thanh Hương kể và cho biết cô chỉ mất khoảng 10 phút để đưa ra quyết định này.

Đã 3 tháng trôi qua, bạn tiết kiệm được đồng nào chưa? Tôi thì chưa - Ảnh 2.

Chuyến đi Singapore hồi đầu tháng 3/2024 đã ngốn hết "quota" du lịch của Thanh Hương trong năm nay (Ảnh: NVCC)

Vì chuyến đi ấy mà tài khoản tiết kiệm của Thanh Hương tròn trĩnh một số 0 khi chốt sổ Quý 1.

"Coi như năm nay mình hết quota du lịch vì chi phí chuyến đi Sing bằng 3 chuyến du lịch trong nước rồi. Cũng phải tiết kiệm lại thôi, vì không có đồng nào dắt túi cũng hơi bất an đấy".

Thanh Hương dự định từ tháng 4/2024 sẽ tiết kiệm 20% thu nhập hàng tháng để đến cuối năm phải có ít nhất 36 triệu.

Thu Hiền (24 tuổi, Hà Nội): Ra Tết xong bất chợt bị giảm lương, chẳng dám nghĩ tới chuyện tiết kiệm

Nhắc tới hai từ tiết kiệm, Thu Hiền buông một hơi thở dài: "Cuối tháng 2, công ty mình thông báo giảm lương. Năm ngoái, lương mình đã bị giảm 10% rồi, giờ bị giảm thêm 5% nữa nên đủ sống thôi đã là may rồi, chứ để có dư thì khó lắm".

Trong hoàn cảnh này, Thu Hiền cho biết cách duy nhất để bản thân có tiền tiết kiệm chính là tìm thêm công việc từ xa để đa dạng hóa thu nhập.

"Mình đang làm trong ngành xuất bản nên công việc từ xa phù hợp chỉ là làm content hoặc thiết kế ấn phẩm xuất bản. Dạo này mình còn lướt các group, trang tin tuyển dụng nhiều hơn cả lướt Facebook, TikTok rồi nhưng vẫn chưa tìm được việc phù hợp, nên chẳng dám đặt mục tiêu tiết kiệm" - Thu Hiền trải lòng.

Còn bạn thì sao? 3 tháng vừa qua bạn cũng hay "tặc lưỡi" giống Trí Đức, đã sống YOLO hết mình như Thanh Hương, hay vẫn đang đau đáu tìm thêm việc để có thể thực hiện mục tiêu tiết kiệm? 

Nhìn vào số dư trong tài khoản tiết kiệm lúc này, bạn thấy hài lòng chứ?