“Dạ Hoa” Triệu Hựu Đình và Dương Dương: Đệ nhất mặt dày, đệ nhị “thê nô”!

Thư Thư, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 19/08/2017

Dù ở phiên bản nào thì nhân vật thái tử Dạ Hoa của “Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa” vẫn luôn hội tụ đầy đủ những phẩm chất “vàng” của một “ông bố bỉm sữa” đáng để ca tụng.

Thời gian gần đây, khi tác phẩm điện ảnh Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa chính thức được khởi chiếu tại nhiều cụm rạp ở Việt Nam, thì cũng là lúc nam chính Dương Dương – vai Dạ Hoa – bắt đầu chuỗi ngày chìm trong bể "gạch đá". Diễn xuất của ngôi sao trẻ trở thành tâm điểm chỉ trích của cư dân mạng. Thậm chí, không ít khán giả còn cho rằng, Dương Dương chưa thể so được với phiên bản Dạ Hoa do tiền bối Triệu Hựu Đình thể hiện trong bản truyền hình.

“Dạ Hoa” Triệu Hựu Đình và Dương Dương: Đệ nhất mặt dày, đệ nhị “thê nô”! - Ảnh 1.

Việc so sánh "Dạ Hoa" Dương Dương và "Dạ Hoa" Triệu Hựu Đình ai hơn ai có thực sự cần thiết?

Tuy nhiên, thay vì tốn công nhọc sức so sánh, đối chiếu khả năng nhập vai để "nâng ai lên, dìm ai xuống" thì chúng ta hãy thử nhìn vào các điểm sáng mà cả hai diễn viên đều đã làm khá tốt trong phim. Muốn hóa thân thành nhân vật Dạ Hoa thâm tình, nội tâm phức tạp không phải là điều dễ dàng gì. Và may mắn thay, cả Triệu Hựu Đình lẫn Dương Dương đều phần nào khắc họa được nhiều nét đặc trưng của hình tượng nhân vật gốc ấy!

Đệ nhất "mặt dày" không lẫn vào đâu

Dạ Hoa - vị thái tử quyền cao chức trọng của Cửu Trùng Thiên - bình thường oai phong lẫm liệt là thế, nhưng cứ hễ đứng trước mặt Bạch Thiển/Tố Tố là lại ngoan ngoãn đến lạ! Dường như chỉ khi ở bên cạnh Bạch Thiển, Dạ Hoa mới được là chính mình. Chàng chẳng còn quan tâm đến địa vị quân tử hay lòng tự trọng, tất cả những gì chàng thực sự khao khát chỉ là một tình yêu giản dị với người thiếu nữ chân phương. "Mặt dày" hay "tiểu nhân", Dạ Hoa không chút mảy may bận tâm.

Để "tán đổ" Tố Tố, cả "Dạ Hoa" Triệu Hựu Đình và "Dạ Hoa" Dương Dương đều không màng thế sự, liền áp dụng chiêu bài "lấy thân báo đáp". Sau khi lừa được Tố Tố ngây thơ, Dạ Hoa lấy cớ báo ân để nguyện nên duyên cùng nàng.

“Dạ Hoa” Triệu Hựu Đình và Dương Dương: Đệ nhất mặt dày, đệ nhị “thê nô”! - Ảnh 2.

Gương mặt đầy mãn nguyện của "Dạ Hoa" Triệu Hựu Đình khi được Tố Tố (Dương Mịch) chăm sóc tận tình

“Dạ Hoa” Triệu Hựu Đình và Dương Dương: Đệ nhất mặt dày, đệ nhị “thê nô”! - Ảnh 3.

Bạn nghĩ rằng đây là nụ cười ma mãnh hay đầy ẩn ý của "Dạ Hoa" Dương Dương sau khi Tố Tố (Lưu Diệc Phi) buột miệng đưa ra đề nghị "lấy thân báo đáp" ân tình trị thương?

Bản chất "mặt dày" và lầy lội của thái tử Dạ Hoa càng đến cuối phim càng lộ rõ. Sau khi nhận ra thượng thần Bạch Thiển chính là Tố Tố năm nào, chàng quyết sử dụng mọi chiêu bài để cố tình tiếp xúc "thân mật" với nàng vì "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" mà!

“Dạ Hoa” Triệu Hựu Đình và Dương Dương: Đệ nhất mặt dày, đệ nhị “thê nô”! - Ảnh 4.

Nếu "Dạ Hoa" Triệu Hựu Đình "thừa nước đục thả câu", tranh thủ khi pháp lực của Bạch Thiển bị phong ấn để tiện "hành sự"!

“Dạ Hoa” Triệu Hựu Đình và Dương Dương: Đệ nhất mặt dày, đệ nhị “thê nô”! - Ảnh 5.

Thì "Dạ Hoa" Dương Dương cũng khôn khéo chẳng kém. Nhìn vẻ đắc ý, sung sướng của chàng ta sau khi được "thị tẩm" Bạch Thiển là đủ biết rồi!

Đệ nhị "thê nô" hay "ông bố bỉm sữa" chính hiệu

Cũng vì quá yêu thương và nặng tình với Bạch Thiển mà Dạ Hoa từ thái tử nhà trời bỗng trở thành "con sen" miễn phí ở Thanh Khâu. Hết giặt giũ, nhóm bếp đến nấu cơm, chăm con, mình tay Dạ Hoa lo liệu đâu ra đấy.

“Dạ Hoa” Triệu Hựu Đình và Dương Dương: Đệ nhất mặt dày, đệ nhị “thê nô”! - Ảnh 6.

“Dạ Hoa” Triệu Hựu Đình và Dương Dương: Đệ nhất mặt dày, đệ nhị “thê nô”! - Ảnh 7.

Chắc vì "Dạ Hoa" Triệu Hựu Đình bình thường ở nhà cũng hay phụ cơm nước cho bà xã Cao Viên Viên nên khi đóng phim, anh mới nấu ăn điêu luyện đến vậy!

“Dạ Hoa” Triệu Hựu Đình và Dương Dương: Đệ nhất mặt dày, đệ nhị “thê nô”! - Ảnh 8.

"Dạ Hoa" Dương Dương thì trổ tài nấu ăn thần sầu, vừa nhanh vừa nghệ thuật y hệt quảng cáo mỳ. Từ bột mì chàng biến hóa vài đường thành ngay sợi mì trong dai ngoài giòn, cá chép tươi nguyên sau vài đường dao đã chín nhừ ngọt thơm

Cao thủ của những nụ hôn và chuyên gia cưa cẩm hàng đầu Tứ Hải Bát Hoang

Dù ai nói ngả nói nghiêng thì cả "Dạ Hoa" Triệu Hựu Đình lẫn "Dạ Hoa" Dương Dương đều rất biết cách hôn người đẹp trong phim. Ở cả hai phiên bản, người xem đều có thể dễ dàng cảm nhận được tình yêu nồng cháy, mãnh liệt và bùng nổ của Dạ Hoa khi "khóa môi" cuồng nhiệt với Bạch Thiển.

“Dạ Hoa” Triệu Hựu Đình và Dương Dương: Đệ nhất mặt dày, đệ nhị “thê nô”! - Ảnh 9.

"Dạ Hoa" Triệu Hựu Đình hôn "Bạch Thiển" Dương Mịch ngấu nghiến, như muốn nuốt trọn hơi thở của đối phương. Nụ hôn dồn dập là kết quả của chuỗi ngày xa cách bấy lâu

“Dạ Hoa” Triệu Hựu Đình và Dương Dương: Đệ nhất mặt dày, đệ nhị “thê nô”! - Ảnh 10.

Còn trong lần động phòng đầu tiên, nụ hôn của Triệu Hựu Đình lại nhẹ nhàng, tình cảm như thăm dò đối phương rồi mới đến cuồng say, mãnh liệt

“Dạ Hoa” Triệu Hựu Đình và Dương Dương: Đệ nhất mặt dày, đệ nhị “thê nô”! - Ảnh 11.

Phiên bản Dạ Hoa của Dương Dương có đôi chút khác biệt. Dường như tình cảm giữa chàng và Bạch Thiển lại có lẫn đôi chút ngượng ngùng của đôi trẻ lần đầu biết yêu

“Dạ Hoa” Triệu Hựu Đình và Dương Dương: Đệ nhất mặt dày, đệ nhị “thê nô”! - Ảnh 12.

Chính vì thế, màn khóa môi của cả hai mang lại cảm giác thú vị, chân thực và đặc biệt là hiệu ứng bất ngờ đến từ mái tóc và tấm áo ướt đẫm nước

Thực ra, ngoài hôn giỏi, thái tử Dạ Hoa còn rất biết cách lấy lòng phái đẹp nữa! Cứ nhìn vào cách chàng ngày nào cũng kè kè bên cạnh Bạch Thiển, rồi còn biến bé A Ly thành "chim xanh" để giúp bố "thả thính" thì biết!

“Dạ Hoa” Triệu Hựu Đình và Dương Dương: Đệ nhất mặt dày, đệ nhị “thê nô”! - Ảnh 13.

"Cục bột nhỏ" Trương Nghệ Hãn trở thành vũ khí đắc lực để Dạ Hoa cưa cẩm Bạch Thiển

“Dạ Hoa” Triệu Hựu Đình và Dương Dương: Đệ nhất mặt dày, đệ nhị “thê nô”! - Ảnh 14.

Tất nhiên trong phiên bản điện ảnh, "A Ly" Bành Tử Tô cũng lanh lợi và nhanh trí chẳng kém, hợp tác với phụ quân rất mượt nhé!

Sở hữu mái tóc đen óng ả đến phái nữ cũng phải ghen tỵ

Nhà sản xuất đúng là rất biết cách "chọn mặt gửi vàng" trong việc chọn tóc giả để hóa trang cho nhân vật Dạ Hoa. Quả thực, chưa có một nhân vật nam chính nào mà lại sở hữu bộ tóc suôn mượt hơn cả nữ chính như Triệu Hựu Đình và Dương Dương. Chắc Dương Mịch cùng Lưu Diệc Phi đã từng "khóc thét trong nhà vệ sinh" khi xem lại phim và chợt nhận ra rằng, bạn diễn lại có bộ tóc mượt mà, bóng khoẻ hơn cả mình.

“Dạ Hoa” Triệu Hựu Đình và Dương Dương: Đệ nhất mặt dày, đệ nhị “thê nô”! - Ảnh 15.

Nếu được ước, con xin ước có mái tóc dài đen óng hơn cả khi dùng dầu xả sunsilk như "Dạ Hoa" Triệu Hựu Đình

“Dạ Hoa” Triệu Hựu Đình và Dương Dương: Đệ nhất mặt dày, đệ nhị “thê nô”! - Ảnh 16.

Nếu không thì chỉ cần dài đến ngang hông như Dương Dương cũng được, để con không bị trêu là hói!

“Dạ Hoa” Triệu Hựu Đình và Dương Dương: Đệ nhất mặt dày, đệ nhị “thê nô”! - Ảnh 17.

Mái tóc dài đậm chất cổ trang của "Dạ Hoa" Dương Dương mà ngày ngày Bạch Thiển đều "nghịch ngợm"

Chàng trai đa sầu đa cảm, sẵn sàng hy sinh vì người thương

Nhiều người nói Dạ Hoa quá lụy tình, quá cuồng si Bạch Thiển đến mức hết lần này đến lần khác suýt tự hại bản thân. Nhưng cũng đúng thôi, bởi ba kiếp tình quá sâu sắc đã khiến chàng chẳng thể nào quên được nàng. Dạ Hoa cứng rắn là vậy mà lại dễ mau nước mắt mỗi khi nghĩ đến Bạch Thiển.

“Dạ Hoa” Triệu Hựu Đình và Dương Dương: Đệ nhất mặt dày, đệ nhị “thê nô”! - Ảnh 18.

Dạ Hoa bản truyền hình suy sụp đến mức chết đi sống lại khi Tố Tố nhảy Tru Tiên Đài

“Dạ Hoa” Triệu Hựu Đình và Dương Dương: Đệ nhất mặt dày, đệ nhị “thê nô”! - Ảnh 19.

Thái tử thậm chí còn bày sẵn kế hoạch để bản thân trọng thương rồi lặng lẽ biến mất, về chung sống với Tố Tố

“Dạ Hoa” Triệu Hựu Đình và Dương Dương: Đệ nhất mặt dày, đệ nhị “thê nô”! - Ảnh 20.

"Dạ Hoa" Dương Dương bật khóc khi được ôm Bạch Thiển sau 300 năm xa cách

“Dạ Hoa” Triệu Hựu Đình và Dương Dương: Đệ nhất mặt dày, đệ nhị “thê nô”! - Ảnh 21.

“Dạ Hoa” Triệu Hựu Đình và Dương Dương: Đệ nhất mặt dày, đệ nhị “thê nô”! - Ảnh 22.

Giây phút ra chiến trường để phong ấn Kình Thương, Dạ Hoa lặng lẽ rơi lệ vì không thể nói lời từ biệt Bạch Thiển

Kết

Đừng nói bạn thích Triệu Hựu Đình hơn Dương Dương hay ngược lại, mà hãy nói rằng mình "yêu" cả hai anh Dạ Hoa như nhau nhé! Dù sao đi chăng nữa, họ đều là những "soái ca" có thật ở ngoài đời!