Đà Nẵng: Bác sĩ chẩn đoán sai khớp gối, sau 4 ngày, bệnh nhân phải cưa chân vì hoại tử

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 20:26 04/06/2016

Nhập viện sau tai nạn giao thông và được bác sĩ chẩn đoán là sai khớp gối, tuy nhiên sau 4 ngày điều trị, bệnh nhân phải cưa mất một chân do hoại tử.

Theo phản ánh của người nhà bệnh nhân Nguyễn Ngọc Nhược (SN 1976, trú xã Bình Long, Bình Sơn, Quảng Ngãi), bệnh viện Quân y 17 Đà Nẵng đã làm việc tắc trách khiến anh Nhược phải cắt chân chỉ vì bị sai khớp gối.

Chị Lê Thị Thắm (SN 1984, vợ anh Nhược) cho biết, sáng ngày 28/5, trong lúc chở vợ con đi xe máy, anh Nhược bị té ngã trật khớp gối. Sau đó, anh Nhược được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Bình Sơn để sơ cứu. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán anh Nhược bị gãy chân và đề nghị gia đình chuyển vào BVĐK Quảng Ngãi. Tuy nhiên, gia đình xin chuyển ra Bệnh viện C17 Đà Nẵng để điều trị.

Khoảng 10h30 cùng ngày, anh Nhược được chuyển đến bệnh viện C17 và được bác sĩ Kiên, khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình chẩn đoán bị sai khớp gối trái, đưa lên chụp phim và sửa khớp. Sau đó tiếp tục chụp phim lần hai và cho uống thuốc.

Đà Nẵng: Bác sĩ chẩn đoán sai khớp gối, sau 4 ngày, bệnh nhân phải cưa chân vì hoại tử - Ảnh 1.

Anh Nhược đau đớn trước cú sốc bị cưa mất 1 chân của mình

Trao đổi với PV, anh Lê Ngọc Thành (anh vợ anh Nhược) bức xúc, cho biết: "Sau khi sửa khớp xong tôi hỏi bác sĩ trường hợp này như thế nào. Bác sĩ bảo có thể 9 dây chằng bị đứt. Tôi hỏi sao không phẫu thuật thì bác sĩ nói đang theo dõi và phải làm đúng theo barem".

Tuy nhiên, đến sáng ngày 29/5, không thấy bác sĩ nào lên thăm khám, đến chiều cùng ngày, chân anh Nhược bị đau dữ dội.

Đà Nẵng: Bác sĩ chẩn đoán sai khớp gối, sau 4 ngày, bệnh nhân phải cưa chân vì hoại tử - Ảnh 2.

Chân trái anh Nhược lúc chưa bị cắt bỏ.

"Thấy chồng đau quá, tôi vội chạy đi gọi bác sĩ đưa lên siêu âm thì lúc đó chân bắt đầu bầm tím. Lúc này các bác sĩ cho biết tình trạng của chồng tôi là: đứt dây chằng, sai khớp gối, tổn thương dây thần kinh. Chân của chồng tôi đã bị tê và mất cảm giác. Tôi hỏi bác sĩ Nghĩa có phẫu thuật không thì bác sĩ nói không cần, để từ từ cho chân hồi phục đã, rồi khoảng 2-3 tháng sau mới phẫu thuật", chị Thắm kể.

Đến ngày 30/5, bác sĩ Nguyễn Hồng Hà, chủ nhiệm khoa cùng bác sĩ Nghĩa và bác sĩ Kiên xuống thăm khám cho anh Nhược. "Lúc bác sĩ Hà xuống thăm khám, bác sĩ có kiểm tra rồi nói với các bác sĩ và y tá ở đó là trường hợp của chồng tôi nên theo dõi kỹ. Nhưng sau đó tôi thấy không có bác sĩ nào theo dõi, cũng không cho đi chụp CT. Cứ mỗi lần thăm khám họ chỉ làm qua loa và cho mỗi ngày uống 2 lần thuốc", chị Thắm bức xúc.

Đà Nẵng: Bác sĩ chẩn đoán sai khớp gối, sau 4 ngày, bệnh nhân phải cưa chân vì hoại tử - Ảnh 3.

Đơn xác nhận tình trạng lúc nhập viện Quân y C17 của bệnh nhân Nhược

Đến 17 giờ chiều ngày 31/5, chân anh Nhược có dấu hiệu sưng tím và đau dữ dội. Chị Thắm vội tìm gặp bác sĩ nhờ giúp đỡ. "Tôi chạy đi tìm bác sĩ thì bác sĩ Phúc nói hôm nay là ca trực của bác sĩ Kiên và bảo tôi đi tìm. Tôi tìm mãi nhưng không thấy, trong khi chân chồng tôi lại đau và sưng tấy nên tôi đã tháo nẹp để xoa cho đỡ đau".

Một lúc sau, các bác sĩ đến đưa anh Nhược đi siêu âm xong và yêu cầu y tá làm thủ tục chuyển viện. Tuy nhiên, lúc này gia đình chị Thắm bức xúc vì bệnh viên làm thủ tục chuyển viện nhưng không cho xe cứu thương đưa bệnh nhân đi mà gia đình phải gọi xe cấp cứu của tỉnh Quảng Ngãi để chuyển anh Nhược sang Bệnh viện Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Bác sĩ chẩn đoán sai khớp gối, sau 4 ngày, bệnh nhân phải cưa chân vì hoại tử - Ảnh 4.

Chân trái của anh Nhược lúc đang được bó nẹp điều trị tại bệnh viện Quân Y C17

Đến 18 giờ ngày 31/5, anh Nhược được đưa đến bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Tại đây, bác  Thái tới làm thủ tục và nói chân của anh Nhược bị rất nghiêm trọng, đồng thời khuyên người nhà nên chuẩn bị tâm lý cho việc có thể cắt bỏ chân.

"Khi nhập viện đa khoa Đà Nẵng, nhiều bác sĩ ở bệnh viện này tiến hành hội chẩn cho chồng tôi. Bác sĩ Thái nói chồng tôi bị dập chân, mạch máu bị tắc, hoại tử và sau đó khoảng 23 giờ cùng ngày thì chồng tôi được đưa đi làm phẫu thuật cắt bỏ chân", chị Thắm tường thuật lại.

Chị Thắm cho biết thêm, vài hôm trước, chị có đến Bệnh viện C17 và gặp Phó Giám đốc, tại đây, vị này cho biết sẽ rà soát lại quá trình điều trị. Ngoài ra, bệnh viện có cử người đến thăm anh Nhược và đưa phong bì hỗ trợ nhưng gia đình từ chối.

Đà Nẵng: Bác sĩ chẩn đoán sai khớp gối, sau 4 ngày, bệnh nhân phải cưa chân vì hoại tử - Ảnh 5.

Giấy chuyển viện của anh Nhược.

Được biết, anh Nhược là kỹ sư hiện đang làm việc cho một nhà máy ở KKT Dung Quất (Quảng Ngãi). Anh Nhược là lao động chính của gia đình, nuôi 2 con nhỏ, vợ và cha già yếu.

Chiều ngày 4/6, PV đến Bệnh viện C17 để tìm hiểu thông tin nhưng trực ban cho biết phải có giấy giới thiệu của Quân khu V mới được vào trong.

Đại diện nhóm PV liên hệ với bác sĩ Nguyễn Hồng Hà, chủ nhiệm khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Quân y 17, thì ông cho biết đây là đơn vị quân đội, phải được lệnh của cấp chỉ huy thì mới được phát ngôn.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhập thông tin về sự việc này.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày