Đã tìm ra ác nữ đáng ghét nhất “Hương Mật Tựa Khói Sương”

Hạnh, Theo Trí Thức Trẻ 13:33 24/08/2018

Tuy có thân phận cao quý và ngoại hình xinh đẹp nhưng các mọt phim vẫn không thể yêu thương nổi ác nữ này trong “Hương Mật Tựa Khói Sương”.

Hương Mật Tựa Khói Sương hiện đã đi được hơn nửa chặng đường. Phim đã đãi khán giả từ vô số khoảnh khắc hài hước đến những giây phút giằng xé, đau đớn. Trong đó, tuyến nhân vật phản diện là nhân tố quan trọng tạo nên những trường đoạn ngược tâm thê thảm của phim. Tuy vậy, theo đánh giá của người xem, kẻ đáng ghét nhất phim không phải là Dạ Thần Nhuận Ngọc (La Vân Hi) hay công chúa Tiêu Hòa (Vương Nhất Phỉ) mà chính là Thiên Hậu (Châu Hải My), mẹ của Hỏa Thần Húc Phượng (Đặng Luân).

Đã tìm ra ác nữ đáng ghét nhất “Hương Mật Tựa Khói Sương” - Ảnh 1.

Ác nữ của Hương mật tựa khói sương – Thiên Hậu

Bà mẹ này chính là nguồn cơn của mọi bất hạnh, khiến mối tình Mịch – Phượng gặp vô vàn trắc trở. Nếu bạn chưa hiểu đầu cua tai nheo vì sao Thiên hậu bị mọt phim ném đá nhiều như vậy thì hãy nghiên cứu "sớ" kể tội sau đây.

Hết chia cách bố mẹ Cẩm Mịch

Thủy Thần và Hoa Thần, cha mẹ của Cẩm Mịch (Dương Tử) dù yêu nhau tha thiết nhưng vẫn phải chịu cảnh chia lìa vì Thiên Hậu và Thiên Đế. Thiên Hậu đã cùng với chồng mình, kẻ yêu thầm Hoa Thần nhưng không được đáp lại, bày kế chỉ hôn Thủy Thần cùng Phong Thần khiến Hoa Thần triệt để mất niềm tin vào cha Cẩm Mịch.

Đã tìm ra ác nữ đáng ghét nhất “Hương Mật Tựa Khói Sương” - Ảnh 2.

Thủy Thần, cha của Cẩm Mịch được chỉ hôn cho Phong Thần

Vì là hôn ước được đích thân đáng tối cao sắp đặt nên Thủy Thần đành ngậm ngùi lấy mình không yêu. Còn Hoa Thần thì mãi tin rằng Thủy Thần đã phản bội mình. Thất vọng về tình yêu, nàng quyết cho Cẩm Mịch uống tuyệt tình đan ngay khi vừa lọt lòng để con gái mình không vướng vào thứ tình cảm phù du ấy.

Đến giết Hoa thần (mẹ của Cẩm Mịch)

Không phải ngẫu nhiên mà Hoa Thần quy tiên ngay sau khi vừa sinh xong Cẩm Mịch, đây là cái bẫy được chính Thiên Hậu sắp đặt. Vì đố kỵ với tình địch một thời, Thiên Hậu bí mật hạ độc Hoa Thần, khiến nàng bị kiệt sức sau sinh dẫn tới mất mạng.

Đã tìm ra ác nữ đáng ghét nhất “Hương Mật Tựa Khói Sương” - Ảnh 3.

Mẫu thân của Cẩm Mịch, Hoa thần chết dưới tay Thiên Hậu

Các mọt phim thương Hoa Thần một phần thì xót Cẩm Mịch mười phần bởi nàng vừa lọt lòng đã mất mẹ. Thêm vào đó, Cẩm Mich phải đối diện với sự thật rằng kẻ giết hại mẹ mình không ai khác chính là mẫu thân của người mình yêu.

Chưa dừng lại, còn âm mưu "xử" luôn Cẩm Mịch

Là con gái của kẻ bị mình hại chết, Cẩm Mịch đương nhiên sẽ khó lòng mà sống nổi với Thiên Hậu khi thân phận thật sự của nàng bị bại lộ. Ngay từ lúc biết Cẩm Mịch là con gái Hoa thần ở tiệc mừng thọ mình, đã định một chiêu giết chết Cẩm Mịch, may thay Phác Xích Quân đưa nàng chạy trốn kịp thời.

Lần thứ hai, khi Mịch Nhi lịch kiếp, bà bố trí người để khi nàng vừa hạ phàm sẽ bị thủ tiêu ngay. Tuy nhiên, Thiên Hậu có tính toán kín kẽ thế nào cũng không thể ngờ con trai mình lại xuống trần gian cùng Cẩm Mịch.

Đã tìm ra ác nữ đáng ghét nhất “Hương Mật Tựa Khói Sương” - Ảnh 4.

Thiên Hậu phái người giết Cẩm Mịch

Quá đáng hơn, bà thậm chí còn định giết chết Mịch Nhi trước mặt con trai dù rằng Húc Phượng nói rằng nàng đã mang trong mình giọt máu của chàng.

Đã tìm ra ác nữ đáng ghét nhất “Hương Mật Tựa Khói Sương” - Ảnh 5.

Vì muốn giết Cẩm Mịch, Thiên Hậu không ngại làm tổn thương con trai mình

Giết chết mẹ của Dạ Thần

Mẫu thân của Dạ Thần (La Vân Hi) trước nay luôn là cái gai trong mắt Thiên Hậu, nay có cơ hội thủ tiêu, có lí do gì để bỏ qua. Thế là màn trùng phùng của mẹ con Dạ Thần lại biến thành một trận huyết chiến.

Thiên Hậu ngoài tai mọi lời cầu xin nghe mà xé lòng của Nhuận Ngọc: "Mẫu thần, con biết bao năm qua, người luôn lo lắng con sẽ tranh đoạt ngôi vị với Húc Phượng. Thật ra con chưa từng có ý định đó. Con và mẹ ruột chia cách nhiều năm, bây giờ con chỉ muốn cùng người sống yên bình. Những thứ khác con đều không cần. Cầu xin Mẫu thần khoan dung một lần".

Đã tìm ra ác nữ đáng ghét nhất “Hương Mật Tựa Khói Sương” - Ảnh 6.

Mặc Nhuận Ngọc van xin Thiên Hậu tha cho mẹ mình, Thiên Hậu vẫn nhất quyết giết chết mẫu thân chàng

Kết quả, Thiên hậu chẳng những không tha mà còn đánh Dạ Thần trọng thương, còn mẫu thân của chàng thì mất mạng. Mẹ làm con chịu, sau này, chính Húc Phượng phải thay Thiên Hậu trả giá cho những đau khổ mà bà gây ra cho Nhuận Ngọc.

Các mọt phim vô cùng phẫn nộ trước những việc làm tàn nhẫn, độc ác của Thiên Hậu. Chính bà là người tạo nghiệp khiến con trai mình phải chịu bao nhiêu khổ đau sau này. Dẫu biết rằng mẹ bảo vệ con là điều đương nhiên, nhưng dẫm đạp lên mạng sống của người khác để bảo vệ Húc Phượng là điều trái với luân thường đạo lý, khó có thể chấp nhận. Có lẽ ác giả ác báo nên mới đây, Thiên Hậu bị chính Thiên Đế đánh trọng thương, tước bỏ chức vị, giải vào lao ngục.

Hương Mật Tựa Khói Sương vẫn đang được tiếp tục phát sóng hằng ngày vào lúc 19h30 trên đài Giang Tô.