Hôm qua (3/10), Instagram đã bất ngờ không thể truy cập trên toàn thế giới trong khoảng từ 14 giờ đến 14 giờ 45 phút (giờ Việt Nam).
Suốt khoảng thời gian gần 1 tiếng đó, người dùng trên toàn thế giới đã báo cáo rằng phiên bản website hiện lỗi "5xx Server Error". Còn ứng dụng Instagram trên điện thoại thì không tải được bảng tin mới.
Sau đó, ơn giời Instagram cũng hoạt động lại rồi!!! Nhưng điều đáng nói là người dùng đã được một phen "ú òa" và nhớ thương đến hao gầy!
45 phút Instagram "mất tích" có thể nói chính là những giây phút nghẹt thở nhất trên Internet ngày hôm qua, với đủ mọi cảm xúc và ý kiến trái chiều nhau.
Trang web Instagram báo lỗi.
Ứng dụng trên điện thoại cũng không thể truy cập hoặc không tải được!
Ban đầu, ai cũng nghĩ rằng Internet của mình có vấn đề. Một số người dùng còn gỡ cài đặt Instagram trên điện thoại và cài lại nhiều lần nữa cơ!
"Tưởng Internet của tôi có vấn đề thôi chứ"
"Tôi thử cài lại Instagram nhiều lần vì nghĩ điện thoại bị hư đấy".
Sau đó, dân tình bắt đầu sang Twitter hay Facebook để xem có ai gặp sự cố giống mình không. Hóa ra, "em không là duy nhất" khi mà Instagram đã "sập" trên toàn thế giới. Hashtag #instagramdown bắt đầu xuất hiện và sau đó lọt vào top trending trên Twitter.
Cái "quái" gì đang diễn ra vậy? Sao Instagram lại "tạch"???
Một cuộc "đổ bộ" hoành tráng của người dùng từ Instagram sang Twitter để nghe ngóng tình hình.
Twitter "trỗi dậy" khi Instagram đã tạch
Một cuộc di cư qua Twitter
Và khi tất cả đều chạy hết sang Twitter cũng là lúc họ nhận ra Instagram thật sự đã "tạch" rồi, nghe mà bủn rủn cả người.
Trang twitter của thương hiệu KitKat nhanh chóng nhập cuộc với câu slogan quen thuộc.
Instagram bị sập hả? Nghỉ xả hơi và xơi KitKat thôi nào!
Tại Úc, chắc ai đó đã báo cho cảnh sát bang Queensland nên họ đành phải lên tiếng? "Instagram bị sập không phải là vấn đề của cảnh sát. Nhưng chúng tôi nghĩ bạn sẽ sớm được post hình đồ ăn lại thôi. Hashtag #NoFilter".
Người dùng Việt Nam cũng không đứng ngoài vụ việc, nhanh chóng chia sẻ với nhau trên Facebook.
Trái với sự lo lắng của nhiều người, những ý kiến "đá đểu" thói quen sống ảo trên mạng xã hội cũng bắt đầu "lên sóng".
"Sập thật đó hả? Tính đi tới phòng gym nhưng giờ còn ý nghĩa gì nữa đâu"
"Alo, Instagram bị sập hả? Vậy thôi mô tả bữa trưa qua điện thoại ngay luôn đi"!!!
Nhưng dù sao, Instagram cũng đã trở lại (1 cách âm thầm và đầy bất ngờ như lúc biến mất).
"Instagram đã trở lại, mọi người cũng trở về cuộc sống của mình đi"
"Instagram trở lại rồi. 45 phút tồi tệ nhất cuộc đời"
Instagram trở lại, hầu như ai cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có người khá tiếc nuối vì... lỡ mất cơ hội "cai nghiện" Instagram! Những người khác thì không thể hiểu nổi: bây giờ chúng ta cần mạng xã hội đến thế hay sao?
"Tôi ước gì những loại MẠNG (KHÔNG) XÃ HỘI này biến mất vĩnh viễn luôn đi". Một ý kiến cá nhân, được 263 người khác đồng tình.
Instagram đột nhiên biến mất trong khoảng 45 phút, ngay khi hàng loạt sự kiện liên quan vừa gây xôn xao như 2 "sếp tổng" từ chức, công ty mẹ Facebook gặp lỗi bảo mật khiến 50 triệu tài khoản bị hacker tấn công... Những điều này cộng với đầu óc hài hước, "bắt trend" nhanh nhạy của cư dân mạng đã cho ra hàng loạt bức ảnh "chế cháo" khiến người xem phải bật cười.
Nhưng sau tất cả, chúng ta cũng không thể phủ nhận sức ảnh hưởng của đế chế Instagram với 1 tỷ người dùng trên toàn thế giới. Đã có những nỗi lo lắng, hồi hộp thật sự trước lần "thoắt ẩn thoắt hiện" vào ngày hôm qua của ứng dụng này.
Từ bao giờ mà việc không thể online, không thể truy cập vào mạng xã hội, lại khiến chúng ta bức bối nhiều đến thế. (Tranh: Brecht Vandenbroucke)
Nếu bạn sợ hãi, bực tức khi không thể truy cập vào Instagram, phải chăng bạn đã "nghiện" mạng xã hội này mất rồi? Một ngày bạn dành bao nhiêu tiếng cho nó? Bạn có làm "thủ tục" sống ảo trước mỗi bữa ăn hay không? Họp mặt bạn bè đi cà phê nhưng mỗi người lại cắm cúi vào màn hình điện thoại?
Instagram là nơi chia sẻ những bức ảnh cool ngầu về cuộc sống, nhưng trước hết chúng ta phải sống thật vui và trọn vẹn trước đã nhé, bạn đồng ý chứ?