Đang câu, người đàn ông suýt tắc thở vì bị cá chui tọt vào cổ họng

Linh Phạm, Theo Thời Đại 09:11 15/05/2017

Trong một phút bất cẩn, anh Santosh đã suýt chết vì bị con cá dài 11cm chui vào cổ họng.

Câu cá là hoạt động được rất nhiều người yêu thích vì độ an toàn của nó khá cao. Tuy nhiên, anh Santosh Dash, 30 tuổi sống tại thành phố Odisha, Ấn Độ đã suýt chết khi đang đi câu ở ao gần nhà. Được biết, một con cá dài hơn 11cm đã chui tọt vào họng khiến anh không thể thở và nói được.

Đang câu, người đàn ông suýt tắc thở vì bị cá chui tọt vào cổ họng - Ảnh 1.

Phim chụp X-quang cho thấy con cá đã chui khá sâu vào cổ họng anh Santosh.

Theo nhân chứng kể lại, trong khi đang hí hửng gỡ cá từ móc câu, con cá đã quẫy mạnh để tìm đường thoát thân. Trớ trêu thay, con cá dài hơn 11cm này đã nhảy vào miệng anh Santosh và chui sâu xuống cổ họng khiến anh rơi vào tình trạng nguy kịch vì không thể thở.

Ngay lập tức anh đã được chuyển tới bệnh viện Apollo ở Bhuwaneshwar. Tại bệnh viện, các bác sĩ đã giúp anh kéo được con cá ra khỏi khoang miệng. Tuy nhiên, cổ họng anh bị tổn thương nghiêm trọng do vảy cứng của cá gây ra.

Bác sĩ Sanjeev Gupta - người chữa trị trực tiếp cho anh cho biết, khi Santosh được đưa vào viện, ông đã thấy đuôi cá ở cổ họng. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của Santosh đã ổn định và có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Đang câu, người đàn ông suýt tắc thở vì bị cá chui tọt vào cổ họng - Ảnh 2.

Con cá dài hơn 11cm đã khiến anh Santosh không thể thở và nói được.

Đang câu, người đàn ông suýt tắc thở vì bị cá chui tọt vào cổ họng - Ảnh 3.

Do con cá quá dài nên đuôi nó đã mắc lại ở cuống họng.

(Nguồn: D.M)