Đang cho cá sấu ăn, người đàn ông hốt hoảng lùi lại, đoạn clip của du khách hé lộ lý do đáng sợ

Gia Linh, Theo Phụ nữ Số 16:21 12/10/2023

Toàn bộ vụ việc đã được một du khách tình cờ ghi lại được, cho thấy sự nguy hiểm của công việc này.

Mới đây, du khách đến tham quan một khu bảo tồn thiên nhiên ở Úc đã được một phen thót tim khi chứng kiến sự việc xảy ra ở đây. Nó cũng cho thấy sự nguy hiểm mà các nhân viên làm việc ở khu bảo tồn này phải đối mặt hàng ngày.

Theo thông tin được đăng tải trên tờ Daily Mail, sự việc diễn ra tại Khu bảo tồn thiên nhiên nổi tiếng Billabong ở gần thành phố Townsville, phía Bắc bang Queensland của Úc vào chiều thứ Hai, 16/10 vừa qua.

Một người đàn ông là nhân viên của Billabong đang tiến tới chuồng nuôi nhốt cá sấu để cho nó ăn, được ngăn cách với bên ngoài bằng một hàng rào kim loại. Đây là một con cá sấu đang tuổi lớn, dài 2m.

Đang cho cá sấu ăn, người đàn ông hốt hoảng lùi lại, đoạn clip của du khách hé lộ lý do đáng sợ - Ảnh 1.

Nam nhân viên tiến tới gần chuồng cá sấu, giới thiệu Junior với du khách.

"Xin chào quý vị, buổi biểu diễn chiều nay của chúng ta sẽ bắt đầu. Đây là con cá sấu Junior", giọng người đàn ông cất lên, giới thiệu cho khán giả về con cá sấu.

Tuy nhiên, khi người đàn ông vừa mới cầm một cái gậy, bên trên có để một miếng thịt đi đến mép hàng rào thì con vật bất ngờ nhảy lên, đớp mồi và không may đớp luôn vào 1 ngón tay của người này, khiến anh ta đau đớn hét lên.

Đang cho cá sấu ăn, người đàn ông hốt hoảng lùi lại, đoạn clip của du khách hé lộ lý do đáng sợ - Ảnh 2.

Con vật nhảy lên đớp mồi, không may cắn luôn vào tay người đàn ông.

Cảnh tượng này cũng khiến các du khách hết sức sợ hãi.

"Anh ấy rất sốc. Dường như anh ấy còn không muốn nhìn vào bàn tay của mình nữa. Các bạn của tôi đã chạy vào chỗ lễ tân để thông báo sự việc và tìm các thiết bị sơ cứu ban đầu để ngăn việc chảy máu. Anh ấy đã xin lỗi chúng tôi, nhưng chúng tôi thì rất thông cảm cho anh ấy", một vị khách tên là Kate Javie kể lại với hãng tin Nine News.

Được biết, người đàn ông 25 tuổi đã được đưa đến bệnh viện để điều trị vết thương và đã phải ở lại bệnh viện 2 đêm.

Đang cho cá sấu ăn, người đàn ông hốt hoảng lùi lại, đoạn clip của du khách hé lộ lý do đáng sợ - Ảnh 3.

Người đàn ông đau đớn hét lên sau khi bị cắn.

Theo thông tin từ Dịch vụ Cấp cứu Bang Queensland, dù có bị đau đớn nhưng nam nhân viên này hiện không gặp phải vấn đề gì về mặt tinh thần, thậm chí thừa nhận anh "đã rất may mắn".

Trong khi đó, chị Javie hy vọng khu bảo tồn sẽ lấy đây làm bài học để bảo đảm an toàn hơn cho các nhân viên của họ, để chuyện tương tự không bị lặp lại.

Chủ khu bảo tồn thiên nhiên Billabong, Bob Flemming cho biết họ sẽ điều tra vụ việc một cách kỹ lưỡng.

"Đây không phải là một vụ cá sấu tấn công. Vì nhân viên không đứng ở trong chuồng mà ở khu vực gần chuồng, nơi anh ta đang cho nó ăn. Việc nhảy lên trong lúc được cho ăn là hành vi bình thường của loài cá sấu và vụ việc xảy ra là do nhân viên đã tính toán sai thời điểm mà thôi. Junior sẽ không phải chịu hình phạt gì và tất cả chúng tôi đều mong nam nhân viên sớm bình phục hoàn toàn", ông Bob nhận định.

Được biết, cách đây vài tháng, cũng ở khu bảo tồn này, du khách đã phải sơ tán sau khi một con cá sấu dài 3,8m đã trốn thoát khỏi đây và may mắn sau đó nó đã được bắt lại.

Vào năm 2016, một con cá sấu dài 2,5m đã đợp vào tay của nhân viên ở khu bảo tồn Billabong trước sự sợ hãi của nhiều du khách trong lúc được cho ăn.

Nguồn: Daily Mail