Chỉ vì mải mê chạy theo mốt nhuộm da nâu, cô gái trẻ Alicia Bettsworth đã phải trốn trong nhà một tuần liền sau khi gặp phải tai nạn nhuộm da tại nhà. Hóa ra trong lúc nằm chờ thuốc ngấm, bà mẹ trẻ 18 tuổi này đã vui mắt ngủ quên nên làn da của cô mới bị lem nhem như thể vừa ngã vào mỏ than.
Khuôn mặt lem nhem của Alicia.
Cô gái sống tại thị trấn Crawley, hạt Tây Sussex cho biết, ban đầu, cô không có ý định để thuốc lâu trên da. Tuy nhiên, do nằm đợi trên giường rồi ngủ quên, nên tận sáng hôm sau, cô mới tỉnh giấc và nhớ ra.
Khi soi mình trong gương, Alicia vừa hoảng hốt, vừa buồn cười khi nhìn thấy làn da trâu lem nhem của mình. Ngay đến con gái cô cũng sợ đến phát khóc khi nhìn thấy mẹ.
Biết rằng mình đã trở thành thảm họa làm đẹp, Alicia đành phải gửi ảnh cho bạn bè để tâm sự. Không những không cảm thông mà tất họ đều cười phá lên khi nghe câu chuyện. Cũng chính vì kỉ niệm này mà Alicia đã được đặt cho cái tên mới là "thịt nướng".
Không thể chờ đợi thêm được nữa, ngay trong sáng hôm xảy ra tai nạn làm đẹp, Alicia đã tới siêu thị để mua sữa về tắm. Chẳng cần nói cũng biết cô đã xấu hổ như thế nào khi bị bao nhiêu người đi đường nhìn ngó.
Con gái còn không thể nhận ra Alicia vì làn da rám nắng của cô.
Trước đó, Alicia vốn dĩ là một cô gái rất trắng trẻo, xinh đẹp.
(Nguồn: Metro)