Danh hài Xuân Hinh hé lộ cơ ngơi 5000m2: "Tôi mua hơn 1 triệu viên gạch, 5 triệu viên ngói"

Tùng Ninh, Theo Đời sống pháp luật 10:30 17/02/2024

"Tường này toàn bằng gạch thất mà tôi đã gom góp từ rất lâu rồi, hơn 1 triệu viên gạch, 5 triệu viên ngói" - Xuân Hinh chia sẻ.

Cách đây không lâu, trong một cuộc trò chuyện với Bằng Kiều, nghệ sĩ Xuân Hinh đã hé lộ về cơ ngơi rộng 5000m2 của anh ở Sóc Sơn. Nam nghệ sĩ giới thiệu đây là Bảo tàng Đạo Mẫu, nơi lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống Bắc Bộ.

Được biết, Xuân Hinh đã dồn hết tiền bạc tích lũy mấy chục năm đi hát của mình để xây dựng nên cơ ngơi này.

Danh hài Xuân Hinh hé lộ cơ ngơi 5000m2: Tôi mua hơn 1 triệu viên gạch, 5 triệu viên ngói - Ảnh 1.

Xuân Hinh giới thiệu cơ ngơi rộng 5000m2 của anh

Vừa qua, trên kênh YouTube của mình, nam nghệ sĩ đã dẫn mọi người đi tham quan khu Bảo tàng rộng 5000m2 này. Anh nói: "Hôm nay, tôi có đoàn khách đặc biệt tới tham quan khu Linh từ Uống nước nhớ nguồn và Bảo tàng Đạo Mẫu của tôi.

Tôi đã xây dựng cơ ngơi này suốt bao nhiêu năm qua, với bao tâm đắc, yêu mến văn hóa dân tộc".

Khu Bảo tàng của Xuân Hinh được xây dựng giữa rừng núi bạt ngàn để hòa cùng thiên nhiên, toàn bộ tường lắp gạch thất (loại gạch cổ ngày xưa) theo phong cách làng cổ Bắc Bộ. Xuân Hinh chia sẻ: "Tường này toàn bằng gạch thất mà tôi đã gom góp từ rất lâu rồi, hơn 1 triệu viên gạch, 5 triệu viên ngói.

Những nhân công ngày xưa xây dựng công trình này là phải xây từng viên ngói. Từ năm tôi 13, 14 tuổi còn ở dưới quê Bắc Ninh đã phải đi làm ngói thuê kiếm sống nên hiểu về ngói. Vì thế nên tôi hiểu được những viên ngói phải qua bao nhiêu bàn tay và chứa đựng nhiều tình cảm thế nào.

Danh hài Xuân Hinh hé lộ cơ ngơi 5000m2: Tôi mua hơn 1 triệu viên gạch, 5 triệu viên ngói - Ảnh 2.

Bây giờ đô thị hóa, ngói được làm bằng máy hết nên tôi tiếc những chiếc ngói ngày xưa còn làm bằng tay. Vì thế nên tôi phải đi sưu tập, lưu giữ hết những chiếc ngói cũ. Tôi phải đi qua bao ngôi nhà là con của Mẫu để mang về đây, xây dựng công trình mang tính tâm linh như thế này".

Nói xong, Xuân Hinh còn lấy tay vuốt vào các viên ngói để tạo ra âm thanh như một bản nhạc. Trên tường là một loại cây leo bám vào, đã được trồng từ hơn 20 năm trước, cho thấy Xuân Hinh đã bắt đầu xây dựng công trình này từ rất lâu.

Danh hài Xuân Hinh hé lộ cơ ngơi 5000m2: Tôi mua hơn 1 triệu viên gạch, 5 triệu viên ngói - Ảnh 3.

Cổng vào rộng lớn được làm bằng gỗ, có hai cột trụ vẽ hình cá chép vượt vũ môn theo phong cách tranh Đông Hồ, có hai cây phong thủy vươn ra ngoài.

Xuân Hinh chia sẻ: "Có những cây đã mọc 50, 60 năm rồi tôi mang về đây vẫn vậy, không thay đổi gì. Trong khuôn viên, tôi còn trồng cả cây cau có cây trầu cuốn vào như trong sự tích trầu cau. Tôi sưu tầm những bình vôi cổ để cạnh cây trầu cau cho giống trong sự tích".

Tiếp đó, Xuân Hinh dẫn mọi người tới khu thờ Mẫu khang trang, đồ sộ với tường lát từng viên ngói cẩn thận.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày