Dành trọn 8 năm thanh xuân chăm sóc bạn trai, đến lúc thành đạt lại bị chia tay vì "bên em anh thấy rất nhạt"

V, Theo Helino 19:04 13/03/2018

Tâm sự chân thành của cô bạn này đã nhận được hơn 23k like cùng gần 3k bình luận chia sẻ từ cư dân mạng.

Tình yêu là thứ được xây dựng nên từ những cảm xúc. Mà bạn biết đó, cảm xúc lại rất khó nắm bắt và không có bất kì quy tắc, chuẩn mực nào. Đôi khi có những chuyện không ai có thể đoán trước được, và dù đau lòng, dù khó tin, dù không hiểu nổi - thì nó vẫn cứ diễn ra sờ sờ trước mắt. Đơn giản vì đó là cảm xúc. 

Giống như mới đây nhất, trên trang NEU Confessions đã xuất hiện một tâm sự rất đáng suy ngẫm của một cô gái trẻ. Đọc xong những dòng chữ của bạn gái này, ai cũng chỉ biết thốt lên: "Đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra được!". 

Tình yêu đũa lệch từ thời còn đi học 

Để bắt đầu cho câu chuyện của mình, cô bạn này chia sẻ rằng mình và bạn trai đã để ý nhau từ những ngày còn học lớp 11. Tuy gia cảnh hai bên có nhiều chênh lệch, trong khi bạn nữ thì có điều kiện tốt, học lực ổn thì gia đình bạn nam lại hơi khó khăn, sức học cũng chỉ ở mức trung bình khá, nhưng vì nhìn thấy được sự quyết tâm của chàng trai kia mà cô gái này đã chấp nhận đưa ra điều kiện "Nếu cậu đỗ đại học thì sẽ yêu." 

Dành trọn 8 năm thanh xuân chăm sóc bạn trai, đến lúc thành đạt lại bị chia tay vì bên em anh thấy rất nhạt - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Nhờ cố gắng mà sau đó, cả hai đều đã đậu vào hai trường Đại học lớn và chính thức tay trong tay. 

Dành trọn 8 năm thanh xuân để làm hậu phương vững chắc cho chàng trai mà mình yêu 

Vì biết được điều kiện không mấy khá giả của bạn trai mình nên trong suốt những năm tháng yêu nhau, cô gái này luôn cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất đến với cậu. Dù khó khăn, vất vả đến mấy thì với bạn nữ này, những thứ này đều chỉ là một cách để thể hiện tình yêu chứ không có gì là quá sức hay mệt mỏi. 

"Mình hay qua làm cơm cho bạn ấy ăn và mang đi làm thêm. Mình cũng hay giặt quần áo rồi dọn dẹp, cố gắng để mỗi khi về phòng, bạn ấy được nhìn thấy phòng sạch sẽ, cơm ăn nước uống có sẵn. Mình sẵn sàng làm mọi chuyện để bạn ấy thấy thoải mái. 

Mình còn đánh cả chìa khóa phòng của bạn ấy để có thể tự đến dọn dẹp những lúc rảnh rỗi. Thậm chí đôi lúc mình còn cho bạn ấy tiền để mua quần áo giày dép, dù cũng không đắt lắm đâu nhưng hồi đó với bạn ấy là ổn lắm rồi.

Dành trọn 8 năm thanh xuân chăm sóc bạn trai, đến lúc thành đạt lại bị chia tay vì bên em anh thấy rất nhạt - Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

- Em làm cơm rồi, tí anh đi học về ăn xong mang cả hộp cơm em đóng sẵn đi làm rồi tối ăn nhé.

- Em giặt quần áo rồi phơi cho anh rồi đấy, khô anh nhớ gấp rồi cất đi không tí nữa mưa.

- Cái áo sơ mi của anh bị bạc màu rồi, em mua cho 2 cái mới, anh mặc đi học đi làm cho đẹp.

- Giày thể dục của anh bị rách rồi, em mua đôi mới rồi đó."

Không chỉ hết mình chăm sóc từ những thứ nhỏ nhặt nhất, cô gái này còn sẵn sàng giúp đỡ bạn trai mình về mặt tài chính. Cụ thể, khi bạn trai mua xe máy giá 20 triệu thì trong đó đã có hơn 15 triệu là từ cô nàng này góp vào. Ngay cả khi người yêu tập tành kinh doanh và cần cả trăm triệu để làm vốn, cô gái này cũng không tiếc gì. 

Dành trọn 8 năm thanh xuân chăm sóc bạn trai, đến lúc thành đạt lại bị chia tay vì bên em anh thấy rất nhạt - Ảnh 3.

(Ảnh minh hoạ)

"Sau khi ra trường, bạn ấy đi làm nhưng không làm công ty mà tập tành kinh doanh. Năm đầu ra trường thì thất bại với số tiền hơn 50 triệu, trong đó bạn ấy nợ 30 triệu, mình có nguyện vọng muốn trả nhưng bạn ấy bảo tự bạn ấy sẽ làm lại hết. Đến giữa năm thứ 2 thì bạn ấy bắt đầu tìm được các mối quan hệ để có thể nhập hàng, tìm nguồn hàng nhưng bạn cần số vốn tới 200 triệu. Mình liền cho bạn ấy vay, bạn ấy bảo là "Có vay có trả, anh sẽ trả em lại toàn bộ số tiền vay..." - cô gái chia sẻ. 

Thành công đến cũng là lúc tình yêu 8 năm tan vỡ 

Cứ ngỡ rằng đã cùng nhau trải qua những gì khó khăn, thử thách nhất thì đến khi đủ đầy, tình cảm sẽ càng trở nên khắng khít, gần gũi hơn. Thậm chí chàng trai còn từng hứa rằng sẽ cố gắng dành dụm thật nhiều tiền để mua nhà, mua xe rồi xin cưới đàng hoàng. Nhưng không, hoá ra khi bình yên, người ta lại quên mất lời thề trong giông bão. 

"Ngoài đi làm, đi học mình vẫn chăm sóc bạn ấy. Bạn ấy cũng bận lắm, có đợt làm cả đêm suốt mấy tháng liền. Bước sang năm thứ 4 bạn ấy đầu tư kinh doanh, ngoài ra vẫn buôn bán hàng nhỏ lẻ như trước. Mỗi tháng thu nhập đều đều đến phải 120-150 triệu. Khi bạn ấy bước đầu thành công như vậy thì bạn ấy cũng có nhiều mối quan hệ hơn, rồi cũng dần không có nhiều thời gian cho mình hơn. Mình thì cũng tin tưởng vì yêu nhau 4 năm đại học, 4 năm sau khi ra trường. 

Dành trọn 8 năm thanh xuân chăm sóc bạn trai, đến lúc thành đạt lại bị chia tay vì bên em anh thấy rất nhạt - Ảnh 4.

(Ảnh minh hoạ)

Nhưng rồi cách đây 3 tháng, chuyện ấy xảy ra. Mình không hề biết gì cho đến khi có người mách mình là bạn ấy quen một cô gái khác. Mình hỏi thì bạn ấy im lặng, sau đó bạn ấy nói:

- Anh xin lỗi, nói dài thì cũng chỉ tổng kết lại rằng anh đã không còn yêu em nữa, anh yêu người khác rồi. Thời gian bên em giờ anh thấy rất nhạt, không còn được như xưa nữa, anh không thể diễn tả chi tiết như nào nhưng anh cảm thấy chúng ta không thể như trước.

- Anh cứ suy nghĩ kĩ đi, chúng ta đều trưởng thành cả rồi, không còn như hồi còn học sinh, mỗi lời anh nói ra anh cần phải suy nghĩ kĩ.

- Anh nghĩ rất kĩ rồi, anh và cô ấy ở bên nhau được 7 tháng rồi. Trong thời gian ấy anh cũng không biết phải nói với em thế nào.

- Vậy à, vậy mà em không biết.

- Anh xin lỗi.

Một tình yêu kéo dài suốt 8 năm trời, ngỡ rằng sắp có được kết thúc viên mãn thì lại đứt gánh giữa đường. Sau khi chia tay, chàng trai này đã gửi lại 200 triệu từng mượn bạn gái, đồng thời tìm cách cắt đứt toàn bộ liên lạc giữa hai bên. Khi cô bạn này tìm đến chỗ ở mới của bạn trai cũ thì thấy chàng trai này đang dẫn bạn gái mới về nhà chơi. 

"8 năm. Mình vẫn không thể tin được 8 năm qua mình đã ở bên, chăm sóc, giúp đỡ để rồi khi bạn ấy có được ngày hôm nay, bạn ấy lại làm vậy với mình. 27 tuổi, nhận lại được 1 cuộc sống chơi vơi..." - cô bạn kết lại bài chia sẻ bằng một câu nói bỏ lửng. 

Cư dân mạng: Yêu nhiều đến mấy thì cũng đừng quên bản thân mình! 

Phía dưới bài viết này là hơn 3k bình luận. Ai ai cũng đều thể hiện sự thông cảm và chia sẻ với cô bạn này trước sự đổ vỡ không thể ngờ tới này. Tuy nhiên bên cạnh đó, cũng có không ít ý kiến cho rằng có lẽ vì quá yêu người kia mà cô bạn này đã quên mất một người cũng không kém, đó chính là bản thân mình. 

Dành trọn 8 năm thanh xuân chăm sóc bạn trai, đến lúc thành đạt lại bị chia tay vì bên em anh thấy rất nhạt - Ảnh 5.

(Ảnh minh hoạ)

"Đọc câu chuyện của bạn mình vừa thấy thương mà lại vừa muốn trách. Đàn ông con trai thì tuổi trẻ dài lắm, họ có cả chục năm để phấn đấu, để khẳng định. Còn những cô gái như tụi mình, thanh xuân có được đến chục năm không? Những tháng năm rực rỡ nhất của cuộc đời, hãy sống sao cho bản thân thoải mái, hạnh phúc và ý nghĩa nhất. Yêu ai cũng được, nhưng đừng vì họ mà đánh rơi bản thân. Đừng để đến khi mọi thứ kết thúc rồi mới vội vã đi tìm lại mình." - một cô bạn tên Ái Phương để lại chia sẻ. 

Còn bạn, bạn nghĩ sao về câu chuyện này?