Đâu chỉ drama, phim điện ảnh Hàn cũng đang quá ảm đạm

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 15:26 25/09/2017

"I Can Speak" của Na Moon Hee và Lee Je Hoon đã dẫn đầu phòng vé Hàn trong một tuần quá nhạt nhòa của phim nội.

Doanh thu phòng vé Hàn Quốc từ 18/09 đến 24/09

I Can Speak: 5 triệu USD ~ 113,6 tỉ VND

Memoir of a Murderer: 2,9 triệu USD ~ 66 tỉ VND

Baby Driver: 2,1 triệu USD ~ 47,7 tỉ VND

American Made: 801 nghìn USD ~ 18,2 tỉ VND

The Hitman's Body Guard: 741 nghìn USD ~ 16,8 tỉ VND

It: 450 nghìn USD ~ 10,2 tỉ VND

The Invisible Guest: 316 nghìn USD ~ 7,3 tỉ VND

The Lost City of Z: 246 nghìn USD ~ 5,9 tỉ VND

A Monster Calls: 191 nghìn USD ~ 4,3 tỉ VND

A Taxi Driver: 158 nghìn USD ~ 3,6 tỉ VND

Ra mắt vào hôm 21/9, I Can Speak của nữ diễn viên gạo cội Na Moon Hee và sao nam trẻ tuổi Lee Je Hoon đã dẫn đầu phòng vé tuần qua, thu hút hơn 700 nghìn khán giả tại 1.140 màn hình chiếu. Không phải là cái tên quá dữ dội tại phòng vé nên phim kinh dị Memoir of a Murderer sớm bị đẩy xuống vị trí thứ hai sau hai tuần đứng nhất. Đến nay, phim đã bán được gần 2,5 triệu vé.

I Can Speak là bộ phim hài xoay quanh Park Min Jae (Lee Je Hoon), một nhân viên phục vụ cộng đồng bình thường, sống theo nguyên tắc. Hiện anh ta đang phải chịu nhiều lời phàn nàn từ người dân. Những lời phàn nàn này do bà Ok Boon (Na Moon Hee) tổng hợp lại. Bằng một cách nào đó, Park Min Jae đã bắt đầu dạy tiếng Anh cho bà Na. Tình bạn giữa họ ngày một phát triển.

Đâu chỉ drama, phim điện ảnh Hàn cũng đang quá ảm đạm - Ảnh 2.

Đâu chỉ drama, phim điện ảnh Hàn cũng đang quá ảm đạm - Ảnh 3.

"I Can Speak"

Khác với tháng 8 sôi động, cuộc đua ở phòng vé Hàn xuyên suốt tháng 9 đều luôn trong tình trạng ảm đạm, kể cả phim nội lẫn phim ngoại. Tình cảnh của điện ảnh Hàn đang khá giống với những gì đang diễn ra ở mảng phim truyền hình Hàn Quốc và có lẽ sẽ còn kéo dài đến hết tuần này, trước khi dịp lễ Chuseok (Tết Trung thu của Hàn Quốc) bắt đầu.

The Fortress, tác phẩm được chờ đợi nhất tháng 9 với sự góp mặt của Kim Yoon Suk, Lee Byung Hun, Park Hae Il, Go Soo, cũng đã dời ngày phát hành sang 3/10, tức là ngay trước đợt nghỉ lễ Chuseok.

Đâu chỉ drama, phim điện ảnh Hàn cũng đang quá ảm đạm - Ảnh 4.

Lee Byung Hun trong "The Fortress"