DBSK: 13 năm thanh xuân, 7 năm run run bờ vai, trào lệ hướng về 5 vị thần phương Đông!

Tạ Thanh Thanh, Theo Trí Thức Trẻ 08:37 26/12/2016

Lại thêm một mùa xuân nữa để Cassiopeia nhớ về ngày tháng gắn bó cùng DBSK. Vậy là đã 13 năm trôi qua, các fan trung thành nhất có lẽ đều đã thành bố thành mẹ, êm ấm bên gia đình nhỏ của riêng mình.

Tôi không phải là một fan của DBSK, nhưng mỗi năm cứ đến ngày này tôi lại nhìn thấy một bờ vai run run tại một góc nhỏ của công ty, nghe đâu đây những tiếng nấc kìm nén như không muốn ai trên thế giới này biết rằng bạn ấy đang rơi lệ. Đã gần 2 năm kể từ ngày chúng tôi cùng bước vào một môi trường, nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Ấy thế mà mỗi khi nhìn thấy bạn ấy khóc nhớ về thần tượng, trong lòng tôi vẫn dâng lên một thứ xúc cảm không thể nói nên lời. Có chút gì đó buồn, có chút gì đó thương thương và đồng cảm.

Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi, bao giờ tình cảm của bản thân đối với người tôi vẫn thường thét lên rằng "Chị ấy là thần tượng của tao đấy!" mới đủ sâu đậm để khóc nấc lên vì nhớ, vì thương? Có lẽ là 10 năm, 20 năm, 30 năm? Quá dài và quá xa rồi... Hay là 13 năm là đủ nhỉ? 13 năm như bạn ấy... Một Cassiopeia luôn hướng về 5 vị thần phương Đông.

DBSK: 13 năm thanh xuân, 7 năm run run bờ vai, trào lệ hướng về 5 vị thần phương Đông! - Ảnh 1.

DBSK: 13 năm thanh xuân, 7 năm run run bờ vai, trào lệ hướng về 5 vị thần phương Đông! - Ảnh 2.

DBSK: 13 năm thanh xuân, 7 năm run run bờ vai, trào lệ hướng về 5 vị thần phương Đông! - Ảnh 3.

Năm nào cũng vậy, sau dịp lễ Giáng sinh là tôi lại thấy fan của DBSK thi nhau viết lên những dòng hồi tưởng bồi hồi và xúc động. Năm nào cũng vậy, các fan lại cùng nhau đưa từ khóa kỷ niệm của nhóm chễm chệ leo lên vị trí top trending trên các mạng xã hội lớn nhất Hàn Quốc, Nhật Bản. Bởi đối với họ, lại thêm một năm nữa kỷ niệm ngày thành lập của nhóm nhạc này trôi qua.

DBSK: 13 năm thanh xuân, 7 năm run run bờ vai, trào lệ hướng về 5 vị thần phương Đông! - Ảnh 4.

26/12/2003, DBSK chính thức ra mắt khán giả trên sân khấu của SBS với sự góp mặt của tiền bối BoA và Britney Spears. "Oh Holy Night" và single ra mắt hoành tráng "Hug" đã đưa nhóm vào top những nhóm nhạc ra mắt ấn tượng nhất. Hàng loạt kỷ lục được thành lập dưới cái tên DBSK ấy, cùng 5 cái tên Jaejoong, Junsu, Yoochun, Yunho và Changmin ấy. Sách Kỷ lục Guinness thế giới đã xác nhận DBSK là nhóm nhạc có lượng fan đông nhất khi có thời điểm lượng fan lên đến hơn 800.000 người. Cộng đồng đó dù nay đã không còn hùng hậu như xưa, song có thể khẳng định rằng, Cassiopeia vẫn là một trong những fan Kpop lâu đời nhất và trung thành nhất trên thế giới. Có lẽ trong họ, những ký ức tuổi thanh xuân suốt hơn chục năm về nhóm không thể buông bỏ nhanh chóng chỉ trong ngày một ngày hai.

Bởi vì thanh xuân của họ nằm ở đâu đó trong những tháng ngày dành dụm từng nghìn tiền tiêu vặt để mua poster 5 người, những miếng sticker nhỏ dán chi chít sau lưng chiếc máy tính Casio Fx, và những lần chạy hùng hục về nhà, vứt vội cặp sách trên chiếu để rồi bị bố mẹ kêu la vì dán mắt vào tivi, chăm chú xem một màn trình diễn mới của nhóm. Thích ai hơn chục năm đâu có thể từ bỏ trong chớp mắt. Cứ thế, Cassiopeia cứ chung thủy thủy chung hướng về giấc mơ tái hợp xa vời, nhìn thanh xuân của mình cứ thế đi qua.

DBSK: 13 năm thanh xuân, 7 năm run run bờ vai, trào lệ hướng về 5 vị thần phương Đông! - Ảnh 5.

DBSK: 13 năm thanh xuân, 7 năm run run bờ vai, trào lệ hướng về 5 vị thần phương Đông! - Ảnh 6.

Tượng đài ballad Hàn Quốc Tae Jin Ah đã nói như thế này: "Sẽ không bao giờ tìm được một nhóm nhạc nào khác hoàn hảo như DBSK". Cụm từ "hoàn hảo" đó bị phá vỡ ngay và luôn chỉ trong một ngày - 31/7/2009. Ngày đó, ba trong số năm thành viên Jaejoong, Yoochun và Junsu cùng kí vào đơn kiện gửi lên Tòa án trung tâm Seoul để phá vỡ hiệu lực của bản hợp đồng với SM Entertainment. Kiện tụng dài ngày, cuối cùng DBSK tách thành DBSK và JYJ.

Thanh xuân bẻ làm đôi, tình yêu biến thành nước mắt. Vậy đã là 13 năm kể từ ngày nhóm ra mắt, 7 năm kể từ ngày nhóm tách đôi. Đối với một đời người, khoảng thời gian như vậy không phải là ngắn, song đối với fan từng ấy năm không phải là hối hận hay phí hoài. Đối với DBSK và JYJ cũng vậy, họ vẫn hoạt động nghệ thuật, vẫn giao lưu bạn bè rồi hẹn hò tình cảm, chỉ là không thể đứng trên sân khấu mà giới thiệu tên mình thật to với những người anh em xưa kia vì bị một thế lực ngầm chèn ép.

DBSK: 13 năm thanh xuân, 7 năm run run bờ vai, trào lệ hướng về 5 vị thần phương Đông! - Ảnh 7.

DBSK: 13 năm thanh xuân, 7 năm run run bờ vai, trào lệ hướng về 5 vị thần phương Đông! - Ảnh 8.

Ngày các anh lớn lần lượt nhập ngũ, Changmin thể hiện "Bolero", bản "thánh ca" của DBSK trong lòng fan, trên sân khấu cùng các thành viên nhóm nhạc khác. Đây là đòn đánh nặng của SM vào những người hâm mộ lâu năm của DBSK 5 người, nhưng rồi fan lại tự dặn lòng mình: "Nếu bạn thực sự yêu thương một giai điệu nào đó, bạn sẽ không muốn nó chết dần trong quá khứ. Bolero của chúng tôi cũng thế, không nên là một bản thánh ca chết trên 5 dòng kẻ ngay ngắn của khuông nhạc". Fan chấp nhận để các nhóm nhạc khác thể hiện ca khúc của nhóm, miễn sao giai điệu năm xưa vẫn còn có thể vang lên từ đời này qua đời khác.

Ngày nhập ngũ, Yunho gặp lại Jaejoong. Fan sướng rơn khi thấy hai người họ tái hợp dù không ai nhìn mặt ai, dù họ coi nhau như người xa lạ. Vào ngày tái ngộ hôm đó, Yunho cũng đã chăm chú nhìn người bạn cũ biểu diễn trên sân khấu. Để rồi sau đó, anh cũng có thể tự tin biểu diễn lại loạt hit huyền thoại của nhóm trên sân khấu quân đội, một mình cân cả DBSK.

DBSK: 13 năm thanh xuân, 7 năm run run bờ vai, trào lệ hướng về 5 vị thần phương Đông! - Ảnh 9.

Và rồi khi đã thoát khỏi sợi xích trói buộc của thế lực ngầm và được trở lại sân khấu, Junsu có nói: "Tôi luôn cảm thấy buồn khi không thể chào người hâm mộ với tư cách là một thành viên DBSK. Mặc dù tranh chấp với công ty cũ, tôi không bao giờ muốn vứt bỏ những gì thuộc về cái tên DBSK. Tôi thực sự cảm thấy có lỗi vì điều đó. DBSK sẽ luôn là một phần trong trái tim tôi. Nếu có thể trở thành DBSK một lần nữa, đó sẽ là điều hạnh phúc nhất đời tôi".

Tất cả hành động, lời nói của các thành viên DBSK và JYJ tuy không rõ ràng nhưng có lẽ đều hướng về những năm tháng xưa. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể tái hợp vì cơ hội là quá mong manh. Bởi những gì đã vỡ tuy có thể hàn gắn song khó có thể hoàn hảo như xưa. DBSK ra mắt được 13 năm, tách rời được 7 năm, chính vì vậy chúng ta không cần phải sướt mướt khóc thương vì quá khứ nữa mà nên hi vọng vào một tương lai khác đi khi cả 5 thành viên đều thành công trên con đường của riêng mình. Về phần Cassiopeia, có người đã là vợ, là chồng, có khi đã thành bố thành mẹ, song hãy đi tiếp đến những ngày kỷ niệm 14 năm, 15 năm, 20 hay thậm chí là đến 30 năm nhé!

DBSK: 13 năm thanh xuân, 7 năm run run bờ vai, trào lệ hướng về 5 vị thần phương Đông! - Ảnh 10.