"Đêm Bảy Năm" – Đêm của tội ác và tình phụ tử

AT!, Theo Trí Thức Trẻ 19:03 09/05/2018

Bảy năm là một khoảng thời gian thật dài với những dằn vặt, đau thương, đầy tội lỗi và ám ảnh của Young Je và Hyun Soo - hai người cha với hai tấn bi kịch luôn hiện hữu một cách cô độc trong màn đêm như những “bóng ma”.

Night of 7 Years (Đêm Bảy Năm) là một bộ phim chính kịch thuộc thể loại kinh dị, hành động phát hành vào cuối tháng Ba vừa qua tại Hàn Quốc. Tác phẩm được đạo diễn Choo Chang Min chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách cùng tên của nhà văn Jung Yoo Jung.

Đêm Bảy Năm – Đêm của tội ác và tình phụ tử - Ảnh 1.

Phim kể về kế hoạch trả thù của người cha Young Je (Jang Dong Gun) đối với kẻ đã nhẫn tâm giết chết con gái của mình. Bảy năm trôi qua kể từ vụ án mạng, Young Je dần trở nên mù quáng với thủ đoạn báo thù tàn nhẫn, còn Hyun Soo (Ryu Seung Ryong) là người đã vô tình gây ra cái chết cho một bé gái trong đêm bảy năm trước. Để bảo vệ đứa con trai Seo Won (Go Kyung Pyo) mà ông trở thành kẻ sát nhân và phải chịu án hành quyết. Nhưng món nợ máu vẫn còn đó, đeo bám dai dẳng những kẻ còn sống sót. Vậy ai sẽ phải trả giá?

Đêm Bảy Năm – Đêm của tội ác và tình phụ tử - Ảnh 2.

Phim quy tụ dàn diễn viên thực lực với những tên tuổi lớn của làng điện ảnh xứ kimchi. Cũng chính vì vậy mà diễn biến tâm lý, biểu đạt cảm xúc của mỗi nhân vật đều được khai thác một cách triệt để, sâu sắc khiến câu chuyện trở nên chân thật và rất gần gũi. Đặc biệt, hai nhân vật chính với hai sắc thái khác nhau đã được hai tài tử hạng A Jang Dong Gun và Ryu Seung Ryong truyền tải trọn vẹn, tự nhiên trong từng lời nói, cử chỉ và hành động.

Đêm Bảy Năm – Đêm của tội ác và tình phụ tử - Ảnh 3.

Một Young Je lạnh lùng, tàn nhẫn và cô độc, điên cuồng trong khao khát có được tình yêu từ người vợ, trái ngược với một Hyun Soo sợ hãi, dằn vặt và đau khổ trong tội lỗi, sẵn sàng hy sinh để che chở cho đứa con trai yêu dấu. Họ đều là những người cha, khao khát tình thương và làm mọi thứ để bảo vệ cho lý lẽ của đời mình kể cả những điều đó là sai lầm, là mưu mô và thủ đoạn.

Đêm Bảy Năm – Đêm của tội ác và tình phụ tử - Ảnh 4.

Sự xung đột, mâu thuẫn giữa "kẻ đi săn" Young Je và "con mồi" Hyun Soo đã truyền đến nguồn năng lượng, sự hấp dẫn, kịch tính cho bộ phim, kích thích khán giả hồi hộp dõi theo hành trình tìm kiếm sự thật đang ẩn giấu trong màn đêm xung quanh hồ chứa nước làng Seryeong.

Ryu Seung Ryong đã lột tả được nỗi buồn, sự bi thương tột cùng của Hyun Soo. Jang Dong Gun biến hóa khôn lường với vẻ ma mãnh, điên loạn của Young Je. Cả hai đã tạo nên một cặp đôi đối lập đầy ấn tượng. Một kẻ thì mang dáng hình của quỷ nhưng bản chất rất con người và kẻ còn lại là một quý ông nhưng tâm hồn lại bị quỷ dữ gặm nhấm từng ngày.

Đêm Bảy Năm – Đêm của tội ác và tình phụ tử - Ảnh 5.

Điểm sáng của phim chính là sự kết hợp đầy tinh tế, hài hòa giữa diễn xuất và phần ngoại cảnh với những khung hình nghệ thuật miêu tả rõ nét sự trống rỗng, cô đơn đầy ma mị. Hồ chứa nước chính là chi tiết quan trọng ẩn dụ cho những trải nghiệm đau thương, cô quạnh vương nỗi sợ hãi trong tâm trí con người; tựa như những "oan hồn" quẩn quanh số phận mỗi nhân vật. Chất "kinh dị" của tác phẩm nhờ vậy mà tăng dần lên theo từng diễn biến của câu chuyện.

Đêm Bảy Năm – Đêm của tội ác và tình phụ tử - Ảnh 6.

Màu sắc điện ảnh chủ yếu là tông màu trầm lạnh, nổi bật với những vệt sáng nhỏ trong màn đêm u tối khiến bối cảnh phim càng trở nên u ám kỳ lạ. Không gian phim chủ yếu diễn ra trong khung cảnh về đêm với máu, sự sợ hãi và âm mưu cùng những day dứt xen lẫn đau thương mất mát. Nó khiến cho bộ phim giống như một hồi kịch buồn, đầy sự tang thương.

Đêm Bảy Năm – Đêm của tội ác và tình phụ tử - Ảnh 7.

Bên cạnh những ưu điểm thì điểm trừ ở Night of 7 Years không hề ít. Với hơn 120 phút, bộ phim đã không chuyển thể hết sự tinh túy của nguyên tác văn học khi đã thay đổi hướng miêu tả nhân vật, đảo lộn thứ tự cảnh quay và dựng nên một kết cục khác biệt khiến kịch bản phim trở nên rời rạc, không sát với nội dung của cuốn tiểu thuyết gốc.

Có quá nhiều chi tiết của cốt truyện gốc bị cắt bớt đi khiến nhịp phim trở nên "hụt hẫng" khi phát triển lên tình tiết cao trào, vì vậy người xem khó nắm bắt được nội dung. Bên cạnh đó, việc phim chưa thể hiện được trọn vẹn sự huyễn hoặc "rợn tóc gáy" trong bối cảnh và sự thay đổi tâm lý của tất cả nhân vật cũng khiến câu chuyện chỉ vừa đủ độ "an toàn" trong cách giải quyết mâu thuẫn, chưa đủ gay cấn và sự hấp dẫn để cuốn hút khán giả đến tận phút cuối cùng.

Đêm Bảy Năm – Đêm của tội ác và tình phụ tử - Ảnh 8.

Về mặt doanh thu, bộ phim đã thất bại trước sự kỳ vọng và kinh phí đầu tư lớn. Thế nhưng về mặt chất lượng điện ảnh, Đêm Bảy Năm vẫn là một tác phẩm nghệ thuật giàu tính nhân văn với thông điệp ý nghĩa về tình phụ tử, về sự khoan dung, tha thứ trong tình thân. Đoạn kết của phim chính là yếu tố nhân đạo nổi bật của tác phẩm khi hướng các nhân vật đến sự giải thoát để bắt đầu một cuộc sống mới với sự thanh thản trong tâm hồn.

Đêm Bảy Năm – Đêm của tội ác và tình phụ tử - Ảnh 9.

Night of 7 Years hướng con người đến cái thiện, đến việc tìm hiểu bản chất thực sự của mỗi sự vật, sự việc, rằng sâu bên trong tội lỗi xấu xa của những người cha như Young Je và Hyun Soo là sự khao khát được yêu thương, được cảm thông và thấu hiểu. Tình yêu sẽ chữa lành những nỗi đau trong quá khứ và giúp mỗi chúng ta ở hiện tại hồi sinh và sống tiếp với hy vọng mới.