Đem chuyện tình yêu, tình dục để PR trong showbiz Việt: Những "ngôi sao" đi đường đó rồi sau vài ba tháng thấy họ còn ở đâu?

Eric, Theo Helino 16:48 22/11/2018

Chuyện PR trong showbiz xưa nay không hiếm, nhưng dùng cả chuyện tình cảm, chuyện phòng the để đánh bóng tên tuổi thì thực đã đến lúc đáng bị cả cộng đồng lên án tẩy chay.

Mới đây, nam ca sĩ Phan Ngọc Luân vừa tham gia một talkshow giải trí, nơi các nghệ sĩ có thể chia sẻ những câu chuyện đời, chuyện nghề của mình. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như trong suốt 1 tiếng đồng hồ ấy, Phan Ngọc Luân dành quá nửa để kể về chuyện tình cảm của mình với Đàm Vĩnh Hưng. Luân kể đây là tình cảm song phương, xuất phát từ hai phía. Họ thân thiết đến nỗi ở chung phòng, ngủ chung giường và có những chuyện đi quá giới hạn của 2 chữ thầy trò thông thường. Luân thậm chí còn cho biết mình bị tổn thương khi Dương Triệu Vũ xuất hiện và nhận được sự chăm sóc đặc biệt từ người luôn yêu mến mình.

Chỉ cách đó mấy ngày, nam ca sĩ đã kể chuyện từ chối lời đề nghị 60.000 USD của một nữ đại gia chỉ để được gặp mặt. Thậm chí trong suốt 6 năm qua, Mr Đàm là người đàn ông duy nhất Phan Ngọc Luân đặt nhiều tình cảm.

Đem chuyện tình yêu, tình dục để PR trong showbiz Việt: Những ngôi sao đi đường đó rồi sau vài ba tháng thấy họ còn ở đâu? - Ảnh 1.

Phan Ngọc Luân kể chuyện có tình cảm song phương, ngủ chung với Đàm Vĩnh Hưng.

Sóng gió Phan Ngọc Luân vừa kéo đến khiến cho câu chuyện 3 người Kiều - Cát - An Nguy bớt nhiệt đi đôi phần. Hay trước đó là ồn ào Nam Em - Trường Giang cũng diễn ra theo mô típ tương tự - mượn tình cảm để làm bàn đạp cho sản phẩm mới phát hành. Nhưng nghiêm trọng hơn, từ chuyện yêu đương đơn thuần, đến nay những trò PR bẩn trong showbiz đã biến tướng thành chuyện phòng the, giường chiếu. Một câu hỏi thử đặt ra, không hiểu sắp tới người ta còn có thể mang chuyện gì ra để đánh bóng cho tên tuổi của mình nữa?

Showbiz này đâu thiếu cách "viral", cớ sao lại đem cả chuyện chăn gối ra để PR?

Phải rồi, showbiz này chẳng thiếu cách để "viral". Chỉ cần bạn có một bộ phim hay, một bài hát có giai điệu, lời lẽ ấn tượng thì chẳng cần chiêu trò gì cả, sản phẩm ấy cũng đến được với công chúng một cách tự nhiên nhất. Thế nên nhiều năm qua, những cái tên như Mỹ Tâm, Đông Nhi, Sơn Tùng M-TP dù chẳng phải bày trò, lên talkshow kể lể bất cứ điều gì vẫn được công chúng đón nhận.

Trở lại với chuyện Phan Ngọc Luân, nhiều người tự hỏi anh chàng ấy là ai, tại sao sau một đêm lại xuất hiện nhẵn mặt trên các trang báo. Luân vốn không phải một nghệ sĩ vô danh, bởi 4 năm trước chàng ca sĩ này từng tạo được ấn tượng trong chương trình "Giọng hát Việt". Là thành viên đội Đàm Vĩnh Hưng, một tay "ông hoàng nhạc Việt" đã nâng đỡ, chỉ dạy để Luân có được cái vốn đầu tiên trước khi chính thức bước chân vào showbiz. Nhưng trong suốt 4 năm đó, khi những cái tên cùng xuất phát điểm như Bảo Anh, Bùi Anh Tuấn,... đã tiến rất xa thì Phan Ngọc Luân không được biết đến nhiều. Dù đã phát hành một vài sản phẩm, tham gia gameshow giải trí, thậm chí ghi danh cả một đấu trường sắc đẹp dành cho các quý ông và ẵm giải Á vương, vậy mà Luân vẫn bị lãng quên trong showbiz này.

Đem chuyện tình yêu, tình dục để PR trong showbiz Việt: Những ngôi sao đi đường đó rồi sau vài ba tháng thấy họ còn ở đâu? - Ảnh 2.

Phan Ngọc Luân là Á vương hay "ông hoàng chiêu trò" mới của showbiz.

Chật vật nhiều năm đi tìm ánh hào quang nhưng không may mắn, Phan Ngọc Luân hẳn đã rất đau đầu để "tính kế" cho sự trở lại với MV nghe nói đầu tư bạc tỷ. Thế nên anh chàng chủ động muốn được lên sóng talkshow với lời đề nghị hấp dẫn: "Đây chắc chắn là một câu chuyện hot động trời". Cái động trời mà Phan Ngọc Luân kể chính là tình cảm song phương với người thấy, người cất công dìu dắt mình trong suốt nhiều năm qua. Rồi cả chuyện hôn nhau, chuyện ngủ chung và đi quá giới hạn. Tất cả những điều đó tưởng như là chuyện xưa nay người ta ngại nói, ngại nhắc giữa chốn đông người thì nay lại nhiễm nhiên công khai kể trên sóng trực tuyến.

Kể thôi đã đành, ngay sáng hôm sau, Phan Ngọc Luân viết ngay một bức tâm thư xin lỗi Đàm Vĩnh Hưng, khẳng định những gì đêm qua nói chỉ là sự tưởng tượng. Anh chàng lắm chiêu trò này đã nhắn cho thầy của mình rằng muốn liều một cú chót cho sản phẩm mới phát hành. Tự hỏi, từ bao giờ khán giả bị thiếu tôn trọng tới mức bị dắt mũi bởi những chiêu trò PR bẩn, dùng chuyện tình dục, chăn gối hòng đánh bóng tên tuổi. Xin trả lời, công chúng cần sản phẩm chất lượng chứ không phải những câu chuyện mang tính chất tưởng tượng, hư cấu hòng trục lợi cho bản thân.

Trước Phan Ngọc Luân, khán giả đã ngao ngán trước loạt tình tiết ly kỳ trong vụ An Nguy - Kiều Minh Tuấn - Cát Phượng. Chỉ cách đây độ hơn 1 tháng, xuất hiện tin đồn Kiều Minh Tuấn chia tay Cát Phượng sau 10 năm gắn bó do một người thứ 3 là An Nguy. Cát Phượng vẫn dửng dưng phủ nhận mọi tin đồn cho đến một ngày, An Nguy và Kiều Minh Tuấn lên báo kể lể chuyện yêu nhau sau quá trình hợp tác làm phim. Liên tiếp những tình tiết ly kỳ sau đó được triển khai đến đỉnh điểm là Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng cùng xin lỗi khán giả. Tất nhiên, họ phủ nhận những gì vừa diễn ra là một chiêu trò được sắp đặt sẵn. Tất cả hoàn toàn ngẫu nhiên, tình cảm giữa Kiều Minh Tuấn với An Nguy chỉ là "say nắng".

Đem chuyện tình yêu, tình dục để PR trong showbiz Việt: Những ngôi sao đi đường đó rồi sau vài ba tháng thấy họ còn ở đâu? - Ảnh 3.

Chuyện giữa An Nguy - Kiều Minh Tuấn - Cát Phượng trước đó cũng khiến công chúng ngán ngẩm.

Rồi đâu lại vào đấy, Kiều Minh Tuấn trở về với Cát Phượng. Cặp đôi vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian an yên sau "sóng gió". Cát Phượng còn xăm tên Kiều Minh Tuấn lên tay như một cách khẳng định chủ quyền. Vậy mà một tối chủ nhật đẹp trời, An Nguy lại xuất hiện tung những đoạn tin nhắn trong một cuộc trò chuyện của Cát Phượng đồng thời tố đàn chị đứng sau giật dây, dàn dựng chuyện tình cảm nhằm mục đích PR.

Ngẫm lại mới thấy, thời gian gần đây nghệ sĩ hay kể lể chuyện tình cảm mỗi khi ra mắt sản phẩm mới. Trước đó có Nam Em kể chuyện tình yêu với Trường Giang. Dù một mực khẳng định không có bất cứ chiêu trò gì nhưng cứ mỗi lần phát ngôn sốc, Nam Em lại tung ra một MV ca nhạc mới. Suốt mấy tháng trời, cứ mở báo lên đọc là lại thấy chuyện Nam Em, Trường Giang. Yêu điên cuồng rồi nhập viện, lên chùa, điều trị tâm lý,... khán giả cứ bị xoay vòng vòng với "cô gái lắm chiêu" này.

Điểm chung ở 3 câu chuyện điển hình này chính là việc mang chuyện tình cảm ra kể lể, dắt mũi công chúng giữa thời điểm có dự án mới. Chuyện truyền thông để tạo được hiệu ứng tốt nhất cho sản phẩm, cho hình ảnh của mình là chuyện dĩ nhiên trong showbiz, thế nhưng sử dụng nó đến đâu và như thế nào thì lại tuỳ thuộc và cái tâm và sự tỉnh táo của mỗi người.

Khán giả càng ngày càng hiểu biết, ngày càng có tư duy độc lập và cái nhìn rõ ràng trước những mớ bòng bong của showbiz, thế nên sử dụng những chiêu bài tình yêu, tình dục cũ rích rất dễ bị chính khán giả lật tẩy. Và trong trường hợp của Phan Ngọc Luân, của An Nguy - Kiều Minh Tuấn - Cát Phượng, sự phản tác dụng lại càng mạnh mẽ và tồi tệ hơn bởi chính màn kịch mà họ dựng ra cho khán giả thật sự dở tệ và thô thiển.

Đem chuyện tình yêu, tình dục để PR trong showbiz Việt: Những ngôi sao đi đường đó rồi sau vài ba tháng thấy họ còn ở đâu? - Ảnh 4.

Chỉ vài tháng, những gì Nam Em có trong nhiều năm qua đã hoàn toàn sụp đổ.

Có những "ngôi sao" đi theo đường đó rồi sau vài ba tháng thấy họ còn ở đâu?

Một trong những bằng chứng rõ ràng nhất cho sự sáng suốt của khán giả đó chính là doanh thu phim của Kiều Minh Tuấn - An Nguy lỗ nghiêm trọng (dù phủ nhận!). Có người chẳng cần xem nội dung phim, chẳng cần quan tâm phim hay hay dở. Chỉ cần biết bộ phim đó có Kiều Minh Tuấn - An Nguy, họ đã chẳng ra rạp. Một chiêu trò tưởng như mang về nhiều thứ, nhưng suy đi tính lại, lại đang khiến Kiều Minh Tuấn - An Nguy và cả Cát Phượng mất đi nhiều hơn. Bạn có tin không?

Tin đi, vì hình ảnh mà Kiều Minh Tuấn xây dựng trong "Em chưa 18" chắc chắn đã hoàn toà sụp đổ. Sau bộ phim đình đám đó, tên tuổi của nam diễn viên thăng hạng rất nhiều lần trong showbiz. Đó lại một lần nữa là bằng chứng để không chỉ Kiều Minh Tuấn và các nghệ sĩ thấy rằng, nếu có tài năng thì 5 năm, 7 năm thậm chí là cả chục năm lăn lộn rồi cuối cùng cũng sẽ có ngày hào quang tìm đến. Vậy là chính tay Kiều Minh Tuấn đã đạp đổ tất cả mọi thứ. Người ta trách Tuấn là đàn ông nhưng trong cả câu chuyện dài này, lại để 2 người đàn bà vì mình mà đấu đá qua lại. Người ta ngán ngẩm mỗi khi nhìn thấy Tuấn xuất hiện trên một bộ phim nào đó. Lại một câu hỏi đặt ra: Kiều Minh Tuấn liệu còn say nắng thêm một cô diễn viên nào khác trong phim?

Đem chuyện tình yêu, tình dục để PR trong showbiz Việt: Những ngôi sao đi đường đó rồi sau vài ba tháng thấy họ còn ở đâu? - Ảnh 5.

Dùng chuyện tình cảm để PR, lợi chưa thấy đã thấy hậu quả khôn lường.

Tin đi, vì hình ảnh của An Nguy lần này cũng bị ảnh hưởng. An Nguy là nạn nhân hay chính là nhân vật chính được sắp đặt sẵn trong ván cờ này không cần biết. Chỉ là hình ảnh một cô blogger nhiều quan điểm, lý luận hay ho trước đây đã hoàn toàn sụp đổ. Mất rất nhiều thời gian để An Nguy có thể tiến chân vào showbiz trong vai trò diễn viên, dù công tâm mà nói khả năng diễn xuất của cô không phải xuất sắc. Vậy mà giờ đây, đạo diễn nào dám liều lĩnh giao vai diễn mới cho cô nàng này nữa.

Lại một lần nữa tin đi, vì bao nhiêu năm nay, Cát Phượng vẫn chiếm được tình cảm của đông đảo khán giả. Vậy mà giờ đây, người đàn bà ấy dính mác đứng sau giật dây cho người yêu mang chuyện tình cảm để PR. Chuyện tình chệnh lệch gần 2 con giáp của Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng suốt 10 năm vẫn là tượng đài để nhiều người phải ngưỡng mộ. Vậy mà bỗng một ngày, khán giả thấy liên tiếp những tình tiết chứng minh Kiều Minh Tuấn có người thứ ba. Rồi họ xin lỗi, làm lành, trở về bên nhau. Có thể đối với họ, chỉ còn chứng minh được mình còn ở bên nhau là đủ. Nhưng còn với khán giả, người ta có con tin vào thứ tình cảm sẵn sàng bị mang ra để đánh bóng cho sản phẩm, dự án hay không. Hay rộng hơn, khán giả liệu còn dám tin vào tình yêu của các nghệ sĩ trong showbiz.

Tương tự, Phan Ngọc Luân cũng đang lãnh hậu quả do những phát ngôn từ trí tưởng tượng phong phú của mình. Nam ca sĩ bị khán giả đồng loạt tẩy chay, cho rằng không xứng đáng với danh xưng một nghệ sĩ. Quảng bá sản phẩm hay hình ảnh cá nhân là điều không sai, nhưng mang chuyện chăn gối, phòng the ra kể lể trước hàng triệu khán giả thì quả là một nước cờ: tưởng cao tay nhưng hậu quả đến ngay không kịp đỡ. Đúng như những gì Dương Triệu Vũ nhắn nhủ Phan Ngọc Luân: "Luân ơi, anh định không lên tiếng gì về chuyện này. Nhưng thật sự anh thấy tội cho em nên anh mới nói. Em phải biết phân biệt được giữa nổi tiếng và tai tiếng - hai cái tưởng chừng như là một nhưng thực sự khác xa lắm.. một cái là được người ta yêu quý bằng khả năng, thực lực - một cái là bắt người ta chú ý bằng những việc không hay, hoặc lố bịch.

Có những "ngôi sao" đi theo đường đó rồi sau vài ba tháng em thấy họ còn ở đâu?

Em là một đứa có thực lực vì thế không nên hạ thấp bản thân mình như vậy. Điều làm anh lo nhất là cái gì đã làm em túng quẫn đến mức đưa mình vào thế như vậy? và bán luôn danh dự của người em từng gọi là thầy là đại ka, người đã giúp em thật nhiều. Tất cả chỉ vì câu view. điều em đang làm vừa thất đức vừa thiếu nhân cách. Anh nghĩ em đừng nên để anh Hưng phải lên tiếng, hoặc hành động... vì em thừa hiểu tính anh Hưng như thế nào... và dĩ nhiên anh Hưng dư những bằng chứng về việc em muốn tạo scandal trên danh nghĩa của anh và anh Hưng. Em nên suy nghĩ lại thật kỹ mình muốn gì... và nên tự có hành động trước khi em không có thể vãn hồi".

Đem chuyện tình yêu, tình dục để PR trong showbiz Việt: Những ngôi sao đi đường đó rồi sau vài ba tháng thấy họ còn ở đâu? - Ảnh 6.

Từ bao giờ, chuyện tình yêu, chăn gối được mang ra làm trò PR trong showbiz nhằm đánh bóng tên tuổi.

Nghệ sĩ cần phải phân biệt được nổi tiếng và tai tiếng. Có nhiều cách để nổi tiếng, nhưng chọn cách đè bẹp người khác, phản bội lại người thầy của mình và "đổi trắng thay đen" như Phan Ngọc Luân thì cần phải nghiêm túc tẩy chay. Không ai tự nhiên trở thành ngôi sao hạng A được săn đón mà không có tài năng. Cũng chưa từng thấy ai dùng thủ đoạn, chiêu trò đánh bóng tên tuổi trong chốc lát mà tồn tại được lâu dài trong showbiz cả. Nghệ sĩ trước khi tôn trọng khán giả thì cần phải tôn trọng chính bản thân mình. Đừng vì chút hào quang mà để biết bao người ngoài kia chửi rủa.

Một câu nói rất phù hợp ở thời điểm này để nói với Phan Ngọc Luân: "Chơi dao có ngày đứt tay". Cả ồn ào An Nguy - Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn, Nam Em hay rất nhiều những nghệ sĩ đã bị công chúng quay lưng, chỉ trích chính là một minh chứng rất rõ để thấy rằng, muốn được nổi tiếng trong showbiz này không phải cứ mang chuyện tình cảm, tình yêu, tình dục ra, không những không đạt được mục đích và còn nhận về hậu quả khó lường.

Nên nhớ, khán giả có thể yêu, thì cũng có thể ghét, đừng để một ngày nào đó những cống hiến bao nhiêu năm bị lu mờ đi chỉ vì một câu nói, một phát ngôn gây sốc. Đừng để một ngày nào đó bước ra đường người ra chỉ trỏ, dè bỉu: "Cô đó, anh đó hôm qua lại mới tạo chiêu trò...". Khán giả cần những sản phẩm được đầu tư, cần sự cống hiến nghiêm túc, không cần chiêu trò!