Đêm diễn thứ 3 VIFW Xuân Hè 2017: Đêm của sắc màu rực rỡ và loạt thiết kế phá cách

Alaia; Ảnh: Kim Điền, Theo Trí Thức Trẻ 12:17 28/04/2017

Trong đêm diễn thứ 3, VIFW Xuân Hè 2017 đã mang đến những BST độc đáo tràn ngập màu sắc từ 21SIX, Claret Giang Lê, Hà Linh Thư, Boys Of Bangkok và Shenkar Design School.

21SIX

Không chút cầu kì, hay rườm rà chỉ với 3 gam màu cơ bản Đỏ Moulin Rouge, Đen cổ điển và Beige Nude, NTK Sandy Đoàn của 21SIX đã truyền tải thành công giấc mơ "chạm tay vào Paris" đến tất cả các cô gái qua BST Dream Girls. Dream Girls lần lượt mang những gam màu Paris xuất hiện với các thiết kế phóng khoáng, các kiểu dáng layer, xếp lớp gợi cảm nhưng mạnh mẽ, nữ tính nhưng quyền lực. Những đường cắt cúp đã làm nên danh tiếng của một 21SIX và những DNA của thương hiệu mùa này hứa hẹn tiếp tục làm mê lòng các fashionista sành điệu.

Đêm diễn thứ 3 VIFW Xuân Hè 2017: Đêm của sắc màu rực rỡ và loạt thiết kế phá cách - Ảnh 1.

Đêm diễn thứ 3 VIFW Xuân Hè 2017: Đêm của sắc màu rực rỡ và loạt thiết kế phá cách - Ảnh 2.

Đêm diễn thứ 3 VIFW Xuân Hè 2017: Đêm của sắc màu rực rỡ và loạt thiết kế phá cách - Ảnh 3.

Claret Giang Lê

BST Orphic mang đậm chất hội họa của Claret Giang Lê đã đem đến cho đêm diễn đầy bất ngờ với những thiết kế tinh tế, phá cách của những cô nàng cá tính khao khát thể hiện bản thân. Được biết, Claret Giang Le đã lấy cảm hứng từ những tác phẩm hội họa của danh họa người Nga Ilya Bolotowsky cùng việc nghiên cứu những họa tiết geometric abstractions của người nghệ sĩ tài ba này để thổi hồn hội họa vào BST Orphic.

Đêm diễn thứ 3 VIFW Xuân Hè 2017: Đêm của sắc màu rực rỡ và loạt thiết kế phá cách - Ảnh 4.

Đêm diễn thứ 3 VIFW Xuân Hè 2017: Đêm của sắc màu rực rỡ và loạt thiết kế phá cách - Ảnh 5.

Đêm diễn thứ 3 VIFW Xuân Hè 2017: Đêm của sắc màu rực rỡ và loạt thiết kế phá cách - Ảnh 6.

Hà Linh Thư

Với BST mang tên Oriental Crazy Dot - TỰ DO, NTK Hà Linh Thư đã đưa khán giả đắm chìm vào thế giới của họa tiết chấm bi bất hủ lấy cảm hứng từ nghệ sĩ người Nhật Yayoi Kusama. Những thiết kế trong BST lần này của Hà Linh Thư chính là một bản hòa ca về màu sắc: những gam màu nóng cam, hồng, đỏ, xanh lá kết hợp với kĩ thuật thêu thủ công truyền thống tái hiện một mùa xuân hè rực rỡ sắc màu, một không gian để mỗi người phụ nữ được thỏa sức bay bổng tiến về phía tự do.

Đêm diễn thứ 3 VIFW Xuân Hè 2017: Đêm của sắc màu rực rỡ và loạt thiết kế phá cách - Ảnh 7.

Đêm diễn thứ 3 VIFW Xuân Hè 2017: Đêm của sắc màu rực rỡ và loạt thiết kế phá cách - Ảnh 8.

Đêm diễn thứ 3 VIFW Xuân Hè 2017: Đêm của sắc màu rực rỡ và loạt thiết kế phá cách - Ảnh 9.

Boys Of Bangkok

Trong đêm thứ 3 của VIFW Xuân/Hè 2017, thương hiệu Thái Lan Boys Of Bangkok đã đem lên sàn diễn 3 phong cách đối lập nhau đến từ ba thương hiệu Leisure Project, Q Design and Play và P.Mith. Bất ngờ lớn nhất chính là màn "chào sân" runway của Erik và Cường Seven.

Đêm diễn thứ 3 VIFW Xuân Hè 2017: Đêm của sắc màu rực rỡ và loạt thiết kế phá cách - Ảnh 10.

Đêm diễn thứ 3 VIFW Xuân Hè 2017: Đêm của sắc màu rực rỡ và loạt thiết kế phá cách - Ảnh 11.

Đêm diễn thứ 3 VIFW Xuân Hè 2017: Đêm của sắc màu rực rỡ và loạt thiết kế phá cách - Ảnh 12.

Shenkar Design School

Lần đầu tham dự VIFW, học viện thời trang danh tiếng Shenkar đến từ Israel đã mang đến một bộ sưu tập vô cùng ấn tượng được tuyển chọn từ 34 tác phẩm xuất sắc nhất của các sinh viên tài năng vào năm ngoái. Không chỉ mang đến những thiết kế độc đáo, show diễn còn đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cầu nối ngoại giao giữa Việt Nam và Israel.

Đêm diễn thứ 3 VIFW Xuân Hè 2017: Đêm của sắc màu rực rỡ và loạt thiết kế phá cách - Ảnh 13.

Đêm diễn thứ 3 VIFW Xuân Hè 2017: Đêm của sắc màu rực rỡ và loạt thiết kế phá cách - Ảnh 14.

Đêm diễn thứ 3 VIFW Xuân Hè 2017: Đêm của sắc màu rực rỡ và loạt thiết kế phá cách - Ảnh 15.