Người hâm mộ Việt Nam đã đổ ra đường ăn mừng sau chiến thắng trước U23 Iraq ở tứ kết. Nhưng cơn sốt U23 Việt Nam thực sự bùng nổ sau khi quật ngã Qatar để tiến vào chung kết. "Cơn bão" của người hâm mộ áo đỏ trên khắp các tuyến phố cũng tăng cấp độ về số lượng lẫn thời gian.
Sự tăng cấp đó khiến AFC phải chú ý. Sáng 24/1, trang Facebook của AFC đã dành riêng một bài đăng về không khí trên đường phố Việt Nam.
"Người hâm mộ Việt Nam tràn ra đường sau khi đội nhà làm nên lịch sử", AFC viết.
Những người yêu mến bóng đá tại châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á, tỏ ra phấn khích với không khí như ngày hội đang diễn ra ở Việt Nam. Bởi Việt Nam đang tiến rất gần đến điều mà cả Đông Nam Á đang ngóng chờ: vô địch một giải đấu ở cấp châu lục.
"Tôi khó lòng tưởng tượng còn có điều gì xảy ra nữa nếu Việt Nam thắng Uzbekistan để lên ngôi vô địch", một fan nước ngoài viết.
"Wow, trông không khí cứ như vừa vô địch World Cup ấy. Chúc may mắn ở trận chung kết nhé", một fan Malaysia viết.
Từ khoảng 18h ngày 23/1, hàng triệu người dân Việt Nam đã đổ ra đường "đi bão". Họ mang quốc kỳ, mặt áo đỏ sao vàng, liên tục hô vang "Việt Nam vô địch". Người hâm mộ dễ dàng cười nói vui vẻ với bất cứ ai lướt qua, như những người thân quen.
Mạng xã hội của Việt Nam cũng sục sôi trong không khí phấn khởi, với hàng triệu lời chúc được gửi đến các cầu thủ U23 Việt Nam.