Đến cả người Đà Nẵng cũng không nhận ra bộ ảnh này được chụp tại ngọn hải đăng gần nhà mình!

Kim Tê Hơn, Theo Helino 20:08 26/07/2018

Thoạt nhìn qua, ai cũng nghĩ rằng đây là một bộ ảnh được chụp tại Hàn Quốc hay Nhật Bản gì đó. Nhưng thật bất ngờ, hoá ra nó lại được chụp ngay giữa lòng Đà Nẵng đấy!

Đã bao giờ bạn thấy một nơi nào đó rất bình thường, bình thường đến mức có khi bạn đi qua nó hằng ngày mà còn chẳng thèm ngoái lại, nhưng đến khi qua góc nhìn của người khác thì lại trở nên vô cùng sinh động, hút mắt và nghệ thuật hay không? Đó chính là thứ làm nên một người nghệ sĩ đấy!

Mới đây nhất, cư dân mạng đã chia sẻ nhau một bộ ảnh rất lãng mạn mang tên "Người theo đuổi ánh sáng". Thoạt nhìn qua bộ ảnh này, ai cũng nghĩ rằng nó được chụp ở Hàn Quốc hay Nhật Bản gì đấy. Phần vì khung cảnh quá nên thơ, phần vì nước màu trong vắt, dịu nhẹ hệt như những bộ ảnh film nước ngoài mà chúng ta vẫn thường thấy trên mạng.

Đến cả người Đà Nẵng cũng không nhận ra bộ ảnh này được chụp tại ngọn hải đăng gần nhà mình! - Ảnh 1.
Đến cả người Đà Nẵng cũng không nhận ra bộ ảnh này được chụp tại ngọn hải đăng gần nhà mình! - Ảnh 2.
Đến cả người Đà Nẵng cũng không nhận ra bộ ảnh này được chụp tại ngọn hải đăng gần nhà mình! - Ảnh 3.
Đến cả người Đà Nẵng cũng không nhận ra bộ ảnh này được chụp tại ngọn hải đăng gần nhà mình! - Ảnh 4.

Tuy nhiên đến khi biết được địa điểm chụp thật sự của bộ ảnh này thì ai cũng bất ngờ. Chẳng phải một vùng đất nào xa xôi, cũng chẳng phải là ảnh film như mọi người nghĩ. Hoá ra những khoảnh khắc này lại được chụp ngay giữa lòng thành phố Đà Nẵng.

Đến cả người Đà Nẵng cũng không nhận ra bộ ảnh này được chụp tại ngọn hải đăng gần nhà mình! - Ảnh 5.
Đến cả người Đà Nẵng cũng không nhận ra bộ ảnh này được chụp tại ngọn hải đăng gần nhà mình! - Ảnh 6.
Đến cả người Đà Nẵng cũng không nhận ra bộ ảnh này được chụp tại ngọn hải đăng gần nhà mình! - Ảnh 7.
Đến cả người Đà Nẵng cũng không nhận ra bộ ảnh này được chụp tại ngọn hải đăng gần nhà mình! - Ảnh 8.
Đến cả người Đà Nẵng cũng không nhận ra bộ ảnh này được chụp tại ngọn hải đăng gần nhà mình! - Ảnh 9.

Cụ thể, cậu bạn Nguyễn Thế Vinh - chủ nhân của bộ ảnh này, đồng thời là Quán quân Here We Go mùa 2 chia sẻ rằng những hình ảnh này được chụp ngay tại ngọn hải đăng dưới cầu Phước Thuận, Đà Nẵng.

Với câu hỏi làm thế nào để có thể ra được đây, Thế Vinh chia sẻ: "Từ đường Trần Hưng Đạo bạn chạy về hướng cầu Thuận Phước nối tiếp đường Lê Văn Duyệt, chạy thêm khoảng 1km nhìn về hướng sông Hàn là sẽ thấy. Các bạn muốn ra được thì phải đi nhờ thuyền của người dân đánh cá gần bờ để qua nha. Đối diện ngọn đèn biển màu xanh là ngọn đèn biển màu đỏ nè."

Đến cả người Đà Nẵng cũng không nhận ra bộ ảnh này được chụp tại ngọn hải đăng gần nhà mình! - Ảnh 10.
Đến cả người Đà Nẵng cũng không nhận ra bộ ảnh này được chụp tại ngọn hải đăng gần nhà mình! - Ảnh 11.
Đến cả người Đà Nẵng cũng không nhận ra bộ ảnh này được chụp tại ngọn hải đăng gần nhà mình! - Ảnh 12.
Đến cả người Đà Nẵng cũng không nhận ra bộ ảnh này được chụp tại ngọn hải đăng gần nhà mình! - Ảnh 13.
Đến cả người Đà Nẵng cũng không nhận ra bộ ảnh này được chụp tại ngọn hải đăng gần nhà mình! - Ảnh 14.

Ngay sau khi xuất hiện trong những group về nhiếp ảnh, bộ ảnh này đã nhận được rất nhiều lời khen từ cư dân mạng. Thậm chí nhiều bạn trẻ còn phải vào để lại bình luận: "Nếu không đọc caption của bác chắc tôi cũng không biết đây là quê mình luôn đó. Ở Đà Nẵng mấy chục năm mà nhìn hình còn ngỡ ngàng vì đẹp quá. Cảm ơn bác nhiều lắm vì bộ hình quá đẹp này!"

Đến cả người Đà Nẵng cũng không nhận ra bộ ảnh này được chụp tại ngọn hải đăng gần nhà mình! - Ảnh 15.
Đến cả người Đà Nẵng cũng không nhận ra bộ ảnh này được chụp tại ngọn hải đăng gần nhà mình! - Ảnh 16.
Đến cả người Đà Nẵng cũng không nhận ra bộ ảnh này được chụp tại ngọn hải đăng gần nhà mình! - Ảnh 17.
Đến cả người Đà Nẵng cũng không nhận ra bộ ảnh này được chụp tại ngọn hải đăng gần nhà mình! - Ảnh 18.
Đến cả người Đà Nẵng cũng không nhận ra bộ ảnh này được chụp tại ngọn hải đăng gần nhà mình! - Ảnh 19.

Bạn thấy đó, Việt Nam mình hoá ra còn nhiều nơi đẹp lắm, quan trọng là chúng ta có chịu khám phá hay không mà thôi!