Hỏi thật nhé, hôm nay bạn có bị lừa không?
Cá tháng 4 (1/4) là ngày để mọi người bớt đi căng thẳng, tạm quên sự nghiêm túc và vui vẻ với nhau bằng những lời nói đùa. Nhưng trong suốt hành trình của mình, Cá tháng 4 bỗng bị nhét vào tay vô số các nhiệm vụ khác nhau nào là quốc tế tỏ tình, quốc tế rải thính vân vân và mây mây. Cũng tại chúng ta mà ra cả thôi.
Nhưng dù gì đi nữa, đây cũng là một ngày đầu tháng rất đặc biệt. Có những người đã tỏ tình thành công vào đúng dịp Cá tháng 4 và cuộc tình của họ rất nghiêm túc nhé. Cũng có người chào đời vào đúng ngày 1/4 và mỗi dịp tổ chức sinh nhật lại phải méo miệng giải thích rằng: "Là thật, đây là thật" và xin thề, xin hứa đủ kiểu. Vẫn có những sự thật diễn ra vào ngày mọi người đều có thể nói dối.
Có người nói, cuộc đời vốn dĩ đã như một trò đùa nên không cần ngày Cá tháng 4 làm gì nữa. Ơ, thật ra vẫn rất cần đấy! Bởi như thế, chúng ta mới có dịp để nhắc nhau rằng: Sự dối trá luôn song hành cùng sự thật. Ranh giới của nó ở đâu, là do cách nhìn nhận của bạn!