Đến Cebu, mỗi khoảnh khắc trôi qua là một thước phim quá đỗi xinh đẹp

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 21/11/2017

Cebu, Philippines không phải là cái tên nổi bật trong danh sách những địa điểm du lịch hot ở châu Á đối với nhiều bạn trẻ Việt. Nhưng, nếu đã có cơ hội đặt chân đến vùng đất này, nhất định đó sẽ là một hành trình mà bạn không thể nào quên bởi mọi khoảnh khắc đều trở nên vô cùng đặc biệt.

Martin Buber đã từng nói: “Mọi hành trình đều có những điểm đến bí mật mà ngay cả kẻ lữ hành cũng không thể ngờ tới”. Quả thật, đó cũng là một cuốn phim dài hàng trăm giờ đồng hồ, hàng nghìn ngày rong ruổi, thậm chí là bất tận. Hai anh em chúng tôi là những kẻ lữ hành ở xứ lạ, tìm nhặt những cái đời thường dân dã từ cuộc sống, văn hóa của người bản địa, chất đống thành những câu chuyện, dựng thành những cuốn phim mà chính những kẻ lữ hành như hai đứa tôi cũng không thể ngờ tới...

Chuẩn bị gì cho hành trình kỳ diệu?

Vé máy bay: Từ Việt Nam không có chuyến bay thẳng đến Cebu tuy nhiên bạn cũng đừng quá lo lắng về vấn đề này. Bí quyết dành cho bạn đó là nên chọn AirAsia vì hãng vừa khai thác đường bay từ TP. HCM đi Manila và từ Manila có 7 chuyến bay thẳng hàng ngày đến Cebu. Bạn nhớ lên kế hoạch thật sớm để săn được vé thật rẻ nhé!

Giấy tờ thủ tục: Đi Philippines không cần xin VISA nếu hành trình của bạn dưới 30 ngày. Bạn chỉ cần chuẩn bị Passport, mã đặt chỗ máy bay khứ hồi. Cẩn thận hơn, bạn có thể đặt trước phòng khách sạn và in ra xác nhận đã đặt chỗ.

Khách sạn: Có rất nhiều khách sạn, hostel và dorm ở trung tâm Cebu với giá cả phải chăng. Các bạn nên chọn chỗ gần nơi ăn uống, tham quan để tiết kiệm chi phí và thời gian di chuyển. Chúng tôi đặt trước phòng ở Tropical Hostel Cebu – một hostel nhỏ xinh với decord siêu đẹp. Chỗ mình sát tiệm giặt ủi và cửa hàng tiện lợi. Từ chỗ tụi mình có thể dễ dàng đi đến Colon Street, khu chợ đêm cũng như SM Mall. Giá phòng ở đây khá mềm chỉ từ 500 peso/đêm/người (khoảng hơn 200 nghìn VND).

Đến Cebu, mỗi khoảnh khắc trôi qua là một thước phim quá đỗi xinh đẹp - Ảnh 2.

Hành trang: Cebu có khí hậu nhiệt đới nóng ẩm quanh năm. Vì vậy bạn nên chọn những bộ quần áo mỏng nhẹ, thoáng mát. Bạn cũng nên đổi một ít tiền peso ở các quầy money exchange tại sân bay để sử dụng. Ở các cửa hàng và trung tâm thương mại đều chấp nhận thẻ VISA và Master card. Trong trường hợp khẩn cấp bạn cũng có thể rút tiền mặt từ thẻ tín dụng tại các trạm ATM. Phí cho mỗi lần rút từ 200 – 250 peso nha.

Chuẩn bị mọi thứ thiết yếu xong rồi thì chúng ta bay thôi nào!

Khám phá huyền thoại biển xanh

Đến Cebu, mỗi khoảnh khắc trôi qua là một thước phim quá đỗi xinh đẹp - Ảnh 3.

Ngày 1: Từ trung tâm thành phố Cebu đến Moalboal

Sau khi đặt chân đến sân bay Mactan – Cebu, để nhập cảnh, bạn cần điền thông tin vào tờ khai nhập cảnh. Tại sân bay bạn cũng có thể dễ dàng mua sim điện thoại, giá cho mỗi sim sử dụng trọn gói 3G và gọi thoại trong 5 ngày là 300 peso.

Từ sân bay, chúng tôi mất gần 1 tiếng để đi ô tô đến trung tâm thành phố Cebu. Còn trong thành phố, ở khắp mọi nẻo đường, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp phương tiện di chuyển đặc trưng nơi đây là Jeepney và Tricycle. Trong đó, Jeepney là một dạng xe buýt đi theo các tuyến cố định, giá cho mỗi lượt là 7 peso (quá rẻ phải không nào!). Còn Tricyle là một loại xe gồm có 1 cab-in dược nối vào xe máy, có sức chứa khoảng 6 người.

Đến Cebu, mỗi khoảnh khắc trôi qua là một thước phim quá đỗi xinh đẹp - Ảnh 4.

Các phương tiện giao thông ở Cebu.

Vốn dĩ mọi hoạt động vui chơi, giải trí đặc sắc ở Cebu đều gắn liền với biển nên tất nhiên hành trình của chúng tôi bắt đầu bằng việc đến Panagsama, một vùng biển của thị trấn Moalboal để lặn mình trong những “khu rừng” san hô kỳ bí.

Từ trung tâm thành phố, bạn có thể đón xe khách đi Moalboal tại Cebu South Bus Terminal với giá 250 peso/khách/lượt. Thời gian di chuyển từ 3 – 5 giờ, tùy theo tình hình giao thông (Nên tranh thủ đi sớm để tránh kẹt xe). Khi đến nơi, chúng tôi đã chọn Club Cerena Resort để nghỉ chân. Giá phòng tiêu chuẩn ở đây từ 3000 – 4000 peso/ đêm. Nếu muốn tiết kiệm chi phí thì một số dãy nhà nghỉ lân cận cũng là lựa chọn không tồi, giá mềm hơn chỉ từ 1200 – 2000 peso/phòng/đêm.

Ngày 2: Tận hưởng các kỳ quan của thế giới biển xanh ở Moalboal

Tại Panagsama, chúng tôi đón một con tàu gỗ và dừng ở trạm đầu tiên là Zaragosa. “Khu rừng” san hô hiện ra trước mắt chúng tôi với từng cụm phát sáng lên đủ thứ màu sắc. Càng đi sâu vào trong, chúng tôi càng bị mê hoặc bởi loài sinh vật kỳ dị này. Kế tiếp “khu rừng” san hô, chúng tôi được đưa đến một “ngôi làng” dưới biển với hàng trăm ngàn “cư dân” cá sinh sống. Theo lời của bà Haelena – một người dân bản địa: Ngày nào chúng cũng tập trung lại nơi này thành một đám đông khổng lồ để đón năng lượng ánh sáng mặt trời từ phía trên biển.

Khi các bạn đi theo nhóm có thể thuê nguyên chiếc thuyền nhỏ với mức giá 2500 peso chở mình đi snorking qua các chỗ ngắm san hô, rùa biển và đàn cá. Lưu ý là nếu bạn muốn lặn thì phải có bằng mới được lặn, mức giá lặn khoảng 3000 peso/người.

Đến Cebu, mỗi khoảnh khắc trôi qua là một thước phim quá đỗi xinh đẹp - Ảnh 5.

“Khu rừng” san hô đầy mê hoặc dưới lòng biển.

Đến Cebu, mỗi khoảnh khắc trôi qua là một thước phim quá đỗi xinh đẹp - Ảnh 6.

Hàng trăm ngàn con cá tập hợp thành đám đông khổng lồ để đón năng lượng từ ánh sáng mặt trời phía trên mặt biển.

Ngày 3: Tạm biệt Panagsama, đến Oslob để gặp gỡ “nhân vật đặc biệt”

Tiếp theo chuyến hành trình, theo chân bà Haelena, chúng tôi phi thẳng một mạch theo lối ven biển, khoảng chừng năm mươi dặm tới Oslob – Đảo cá mập voi.

Từ Moalboal tới Oslob cách thuật tiện nhất là đón xe buýt tại Bato Ceres Bus station với khoảng thời gian là hơn 1 giờ 30 phút. Bato Ceres Bus có các chuyến rải rác trong ngày nhưng để tiết kiệm thời gian, chúng tôi khuyên các bạn hãy tranh thủ thức dậy thật sớm để đón những chuyến xe sớm nhất.

Ở Oslob, mỗi cư dân đều sở hữu một con cá mập voi dài hơn 15 feet canh giữ hòn đảo này. Bọn chúng đều rất hiền lành và không làm hại một ai cả. Tuy nhiên, chúng tôi được lão ngư dân căn dặn là luôn giữ khoảng cách xa cá mập voi chừng 3 feet nếu bắt gặp, không được cho chúng ăn và không được vuốt ve chúng. Đó đều là những quy định bắt buộc mọi người phải nhớ và tuân theo khi đến đây.

Nếu bạn chỉ ngồi trên thuyền xem cá mập voi thì trả 500 peso. Còn nếu bạn muốn đích thân trải nghiệm cảm giác bơi cùng cá voi thì vé lặn ống thở, áo phao là 1000 peso và vé lặn có chân vịt, bình lặn là 1500 peso nhé.

Đến Cebu, mỗi khoảnh khắc trôi qua là một thước phim quá đỗi xinh đẹp - Ảnh 7.

Đến Cebu, mỗi khoảnh khắc trôi qua là một thước phim quá đỗi xinh đẹp - Ảnh 8.

Cận cảnh cá mập voi ở Oslob.

Đến Cebu, mỗi khoảnh khắc trôi qua là một thước phim quá đỗi xinh đẹp - Ảnh 9.

Nếu bắt gặp cá mập voi, bạn nhất định phải giữ khoảng cách và không được vuốt ve chúng (Nguồn: terry_duck, xxcxlove).

Trải nghiệm sự bình yên ở Cebu

Ngày 4: Khám phá sự bình yên trong cuộc sống của người dân Cebu

Từ biển xanh chúng tôi tiếp tục hành trình tìm hiểu cuộc sống, văn hóa của con người ở Cebu và tham quan ở một số địa điểm nổi tiếng như: Ayala Malls, pháo đài lâu năm nhất Cebu – Ford San Pedro; nhà thờ cổ Basilica Del Santo Nino, chợ lớn nhất thành phố Carbon, xưởng làm đàn guitar Alegre…

Đến Cebu, mỗi khoảnh khắc trôi qua là một thước phim quá đỗi xinh đẹp - Ảnh 10.

Buổi sáng bắt đầu ở trung tâm thành phố Cebu.

Đến Cebu, mỗi khoảnh khắc trôi qua là một thước phim quá đỗi xinh đẹp - Ảnh 11.

Basilica Del Santo Nino là một nhà thờ Công giáo lâu đời nhất ơe Cebu. Tại đây, người dân thường tổ chức lễ tôn vinh và tưởng niệm vào thứ sáu hàng tuần.

Đến Cebu, mỗi khoảnh khắc trôi qua là một thước phim quá đỗi xinh đẹp - Ảnh 12.

Chợ Carbon, nơi buôn bán tất cả các mặt hàng cho cư dân Ce-buans từ rau củ quả, gia súc, thức ăn đến các đồ dùng hàng ngày. Chúng tôi tạt ngang qua chợ chỉ chừng nửa giờ mà cảm nhận được cái chất đặc trưng của cuộc sống nơi đây.

Là nơi giao thoa nhiều nền văn hóa nên ẩm thực Cebu rất phong phú, đa dạng. Và đừng ngạc nhiên khi không thấy đũa trên bàn ăn của người Philippines nhé. Họ dùng dao, nĩa và muỗng, một số món chỉ dùng tay để ăn mà thôi.

Trong đó món ăn truyền thống và là đặc sản ở Cebu mà các bạn không nên bỏ qua đó chính là Lechon. Đây là món heo sữa được quay cho da thật giòn và ướp thấm vị. Đặc biệt khi ăn Lechon, bạn phải ăn bằng tay mới đúng chất Filippino. Ngoài ra ẩm thực đường phố còn hấp dẫn bởi các món ăn vặt như thịt xiên nướng, gà rán, chả cá chiên… Các bạn cũng nên một lần thưởng thức cơm gà Inasal ở SM Mall, đặc biệt ở đây có cơm thêm miễn phí nên thoải mái ăn no căng bụng.

Đến Cebu, mỗi khoảnh khắc trôi qua là một thước phim quá đỗi xinh đẹp - Ảnh 13.

Ngày 5: Tạm biệt Cebu bằng lời ca tiếng nhạc!

Ngày cuối cùng, chúng tôi đón một chiếc xe Tricycle đến một xưởng sản xuất đàn guitar trứ danh nhất Cebu ở thành phố nhỏ Lapu-Lapu. Xưởng nằm gần sát phi trường Mactan Cebu.

Alegre sản xuất rất nhiều loại đàn guitar và có cả đàn truyền thống của Philippines. Chúng tôi được một người nghệ sĩ trong xưởng đàn tặng một ca khúc tiếng Cebua-no và có cảm giác như mình đang ở một miền đất Santiago de Cuba vậy.

Đến Cebu, mỗi khoảnh khắc trôi qua là một thước phim quá đỗi xinh đẹp - Ảnh 14.

Thế giới đàn guitar ở xưởng Alegre.

Đến Cebu, mỗi khoảnh khắc trôi qua là một thước phim quá đỗi xinh đẹp - Ảnh 15.

Chiều tối dần, người dân vẫn tất bật với cuộc sống của mình. Chúng tôi lại tiếp tục hòa nhập với họ, leo lên con Jeepneys, đi đến con đường Colon Street. Xe vẫn không còn chỗ ngồi nào.

Đến Cebu, mỗi khoảnh khắc trôi qua là một thước phim quá đỗi xinh đẹp - Ảnh 16.

Khép lại hành trình ở Cebu, chúng tôi như được tham gia một bộ phim mang tính trải nghiệm mà cũng đậm đà sự hưởng thụ với những thước phim yên bình, đẹp đẽ và hạnh phúc.

Chúng tôi cảm thấy rất may mắn khi được tham gia Here we go phiên bản đặc biệt với tên gọi "Here We Go Special - Vui bất tận ở Philippines" hội tụ các ngôi sao du lịch là đội thi xuất sắc nhất qua hai mùa cùng tham gia trải nghiệm thú vị tại Philippines. Nếu không có chuyến đi này, có lẽ phải mất một thời gian dài nữa chúng tôi mới biết được có một miền đất xinh đẹp vô ngần như thế.

Còn các bạn, các bạn có muốn được trải nghiệm một hành trình tuyệt vời như chúng tôi không?

AirAsia là hãng hàng không tốt nhất thế giới 9 năm liên tiếp, được vinh danh bởi Skytrax. AirAsia mở đường bay thẳng từ Tp. Hồ Chí Minh đi Manila với tần suất 3 chuyến mỗi tuần (Thứ hai, tư, bảy), bắt đầu bay từ ngày 18/11/2017. Hãng đang tung đợt giá vé khuyến mãi từ 1.430.000 VNĐ đã bao gồm thuế phí cho đường bay từ Tp. Hồ Chí Minh đến Manila. Hành khách mua vé khứ hồi chỉ từ 2.678.000 VNĐ. Thời gian khuyến mãi áp dụng cho đặt vé từ hôm nay đến 26/11/2017 cho các chuyến bay khởi hành từ hôm nay đến 06/05/2018.

Từ Manila, AirAsia bay thẳng đến Cebu với tần suất 7 chuyến/ngày, với mức giá hấp dẫn chỉ từ 1.360.000 VNĐ khứ hồi.

Link đặt vé tại đây.