Đi mua váy với chồng: Gái Việt bị chê, còn gái Tây lại được hỏi: "Em có thích không?"

Thiên Ái, Theo Trí Thức Trẻ 18:57 01/06/2017

Nhiều người đánh giá cao sự tâm lý và thái độ ân cần của chồng Tây dành cho vợ nhưng cũng không quá gay gắt với cách ứng xử chưa được khéo léo của chồng Việt, suy cho cùng, chẳng thể đánh giá một con người chỉ qua lần đi chọn váy!

Đi mua sắm với bạn trai hoặc chồng, một ý tưởng khá thú vị, tràn trề tình cảm nhưng chẳng thực tế chút nào phải không các cô nàng?

Không ít bạn gái than thở rằng, khi dẫn "người ấy" của mình vào shop quần áo thể nào cũng rơi vào cảnh người thì say mê chọn đồ, người lại ngồi một góc dán mắt vào điện thoại, chơi game mê mệt chẳng màng đến thế sự. Biết vậy, thà đi một mình hay với con bạn thân còn đỡ chán hơn. Lúc yêu nhau đã vậy, đến khi kết hôn rồi thì các nàng đừng mơ mà dẫn chồng đi mua sắm. Với đàn ông, mua sắm cùng phụ nữ là việc tốn thời gian và mệt mỏi nhất trên đời.

Cảnh tượng trên đã diễn ra tại một shop thời trang ở TP.Hải Phòng. Nhưng đó chỉ là một nửa của sự thật!

Đi mua váy với chồng: Gái Việt bị chê, còn gái Tây lại được hỏi: Em có thích không? - Ảnh 1.

Bài chia sẻ gây bão mạng cuả Tuệ Nhi.

Tuệ Nhi, cô chủ shop sinh năm 1990, đã thuật lại toàn bộ câu chuyện mà mình chứng kiến. Một cặp vợ chồng người Việt đến cửa hàng cô mua sắm nhưng ra về tay không vì người chồng chê lên chê xuống khi vợ thử váy. Trong khi cũng là chiếc váy đó nhưng được chuyển sang cho một cặp đôi người ngoại quốc thì chồng Tây lại nhìn vợ diện váy và hỏi rằng: "Em có thích không?". Cô vợ trả lời có và anh chồng mỉm cười gật đầu mua.

Câu chuyện về sự khác biệt trong cách ứng xử và chiều chuộng vợ của hai ông chồng mà Tuệ Nhi kể ra lập tức gây sốt mạng. Status của cô hút đến 57.000 lượt like và hơn 25.000 luợt share khi được chia sẻ lại trên một số diễn đàn mạng, sau chưa đầy một ngày đăng tải.

Hai người phụ nữ đi mua váy cùng chồng, chỉ một người được chiều chuộng!

Tuệ Nhi kể: "Có hai cặp vợ chồng cùng bước vào shop tôi. Một đôi người Việt còn đôi kia là người ngoại quốc. Và tình cờ sao hai người phụ nữ đều thích chiếc váy đỏ này. Cô vợ người Việt vào phòng thử trước còn anh chồng đứng chờ tiện chơi game trên điện thoại. Tầm 5 phút sau cô ấy đi ra đứng ngắm nghía trước gương, anh chồng mặc nhiên không để ý. Cho đến khi cô ấy đến trước mặt chồng đập nhẹ vào tay anh ấy và hỏi: "Được không anh?".

Đáp lại câu hỏi đó là những lời chê lên chê xuống, thậm chí chế nhạo của anh chồng.

"Cô vợ mặt đang hí hửng nghe xong thì đổi sắc luôn nhưng vẫn cố gỡ lời: "Em có đen lắm đâu thích thì bôi kem trắng mặc chốc lát đi đám cưới cũng được mà".

Anh chồng vẫn bận chơi game chỉ ngẩng đầu lên lướt mắt nhanh chóng qua chiếc váy và vẫn tiếp tục chê: "Mà ở nhà em cũng có mấy cái màu đỏ rồi mua lắm làm gì!".

Đến lúc này thì tôi cũng chả buồn tư vấn gì thêm vì chắc chắn sau khi nghe những lời ấy từ chồng thì khó có người phụ nữ nào dám bất chấp trưng diện. Chiếc váy được chuyển sang cho cô gái ngoại quốc.

Tôi định vào phòng thử giúp cô ấy kéo khoá nhưng anh chồng ra hiệu là để anh ấy tự làm. Và rất tự nhiên anh ấy vào phòng thử tự kéo khoá, chỉnh dây váy cho vợ trong khi một tay vẫn cầm thêm mấy chiếc váy nữa đều là do anh ấy tự chọn.

Đi mua váy với chồng: Gái Việt bị chê, còn gái Tây lại được hỏi: Em có thích không? - Ảnh 2.

Người chồng Tây ân cần tư vấn khi vợ mua váy, chồng Việt buông lời chê bai.

Cô ấy ra gương ngắm tôi chỉ nghe được vài lời cô vợ hỏi: "Nhìn có ok không?". Anh chồng đáp: "Em có thích không?". Cô vợ trả lời có và anh chồng mỉm cười gật đầu ok mua.

Anh ấy lại tiếp tục giúp vợ thay chiếc váy và thử thêm 1,2 cái khác nữa. Tôi để ý anh ấy lúc nào cũng tập trung vào việc chọn đồ cho vợ như thể là chọn cho mình vậy. Hỏi vợ mặc có vừa không, có thấy nóng không và không cần nhân viên phải tiếp gì hết. Họ tự lựa đồ rồi tự tư vấn cho nhau luôn.

Còn về phần đôi vợ chồng Việt, trong lúc chờ có phòng thay thì chị vợ tự ngắm nghía một mình. Ban đầu có bảo chồng lựa hộ thì thấy cạu cạu nên thôi. Chờ một lúc thì anh chồng nhìn đồng hồ rồi giục vợ về nhanh còn kịp giờ xem trận bóng. Cô vợ có vẻ mất hứng nên nói thôi đi về để mai đi cùng đứa em gái cho dễ chọn.

Họ ra về tôi vẫn nghe được câu nói của anh chồng: "Mất thời gian, cưới bạn chứ cưới mình đâu mà mỗi lần cưới lại váy mới vóc".

Quay lại đôi vợ chồng ngoại quốc, các bạn thấy đó cô vợ da ngăm đen trong khi anh chồng da trắng gấp mấy lần. Nhìn bên ngoài cô ấy to cao, nhất là phần vai, chiếc váy phải mặc đến sise L mới vừa. Theo thẩm mĩ của người Việt thì quả thật cô ấy mặc chiếc váy không hợp cho lắm. Nhưng họ vẫn mua bởi mình thích chứ không quan tâm lắm đến chuyện người khác sẽ nhìn mình thế nào.

Đi mua váy với chồng: Gái Việt bị chê, còn gái Tây lại được hỏi: Em có thích không? - Ảnh 3.

Anh vào phòng thử đồ để giúp vợ thay váy.

Tôi thấy cô gái mặc chiếc váy không đẹp nhưng anh chồng thấy đẹp đơn giản vì đó là vợ của anh ấy. Tôi thấy hai người đàn ông cùng một lúc nhưng lại chỉ thấy một người phụ nữ được quan tâm chiều chuộng. Tôi đang tự hỏi tại sao cùng trong một hoàn cảnh như nhau mà hai người đàn ông ấy lại cư xử với vợ mình trái ngược nhau đến vậy?".

Shopping với đàn ông: Vừa tội nghiệp họ, mình lại không thoải mái

Tuệ Nhi cảm thấy bất ngờ khi câu chuyện mắt thấy, tai nghe của mình sau khi chia sẻ lại nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng đến vậy.

9X nói: "Mình chia sẻ để mọi người thấy chỉ một chuyện bình thường trong cuộc sống hàng ngày nhưng lại mang nhiều ý nghĩa. Cùng là một hoàn cảnh nhưng tại sao người đàn ông Việt lại không bỏ điện thoại xuống, không giúp vợ lựa đồ mà lại tỏ ra khó chịu khi vợ mua sắm? Đây là một lời nhắc khéo đến những người chồng nên hầu như đàn ông sẽ cảm thấy khó chịu khi đọc câu chuyện này".

Đi mua váy với chồng: Gái Việt bị chê, còn gái Tây lại được hỏi: Em có thích không? - Ảnh 4.

Tuê Nhi, chủ nhân bài chia sẻ đang gây sốt mạng.

Tuệ Nhi chưa có gia đình nhưng cô cho biết bạn trai mình rất quan tâm đến sở thích của bạn gái, cùng lựa chọn và đưa ra nhận xét khi cô ngỏ ý muốn mua sắm một món đồ nào đó.

Chính điều này cho thấy, không phải tất cả đàn ông Việt đều thờ ơ với tâm tư, tình cảm, sở thích của bạn gái hay vợ. Người chồng trong câu chuyện trên không thể đại diện cho số đông những ông chồng Việt ngoài kia vì thế không nên có tâm lý đánh đồng và phân biệt đàn ông Việt - đàn ông Tây.

Phía dưới câu chuyện này là rất nhiều bình luận đa chiều từ cư dân mạng. Phương Anh tin rằng những người chồng vô tâm như trong câu chuyện trên chỉ là số nhỏ. Cô chia sẻ: "Thật ra thì cũng chỉ số nhỏ đàn ông Việt Nam như vậy thôi. Cũng là do cách cư xử của phụ nữ khiến đàn ông thành thói quen. Tiên trách kỉ, hậu trách nhân. Còn đại khái những ông cãi lí ở đây là những ông có tật giật mình. Những người đàn ông mình gặp thì chưa thấy ai như vậy. Có lẽ đây chỉ là số nhỏ thôi".

"Cũng không hẳn người Việt khác người nước ngoài. Do mỗi người thôi. Đàn ông Việt Nam cũng có nhiều người ấm áp như vậy. Đàn ông Tây cũng không ít người cộc cằn. Mỗi người khác nhau sẽ gặp những người đàn ông khác nhau. Nhưng tất nhiên cũng phải công nhận đàn ông Tây nếu họ yêu thì rất tình cảm, vì họ biết thể hiện tình cảm hết sức tự nhiên, còn người Việt mình khá sĩ diện ở chốn đông người. Văn minh mỗi nơi mỗi khác. Bài viết này là câu chuyện thật nhưng lại nâng tầm đàn ông Tây lên so với đàn ông Việt. Làm các ông đọc được nổi lòng tự ái", Minh Thư đưa cái nhìn công bằng.

Trong khi đó, nhiều chị em phụ nữ cho rằng "tự túc là hạnh phúc". Hoài Thương để lại bình luận: "Thế cho nên là mua bằng tiền của mình, không phải xin xỏ, phụ nữ kinh tế độc lập, thích đi shopping thì tự đi, dẫn theo đàn ông chi cho phiền. Mặc những thứ bản thân tự tin miễn không trái với thuần phong mĩ tục là được".

Đi mua váy với chồng: Gái Việt bị chê, còn gái Tây lại được hỏi: Em có thích không? - Ảnh 5.

Cảnh chồng Tây giúp vợ thử váy ở cửa hàng của Tuệ Nhi.

Hồ Hồng Yến khẳng định mình thích mua sắm với phụ nữ hơn đơn giản vì muốn hưởng cái cảm giác tự do, muốn đi bao lâu tùy thích, muốn sắm gì cũng được... mà không sợ tốn thời gian của chồng hay bạn trai. Ai mà chẳng có việc riêng của mình cơ chứ, sao cứ bắt họ phải kè kè theo bên mình?

"Cá nhân em thì khi em muốn đi mua sắm em thích đi một mình hoặc đi với bạn gái hơn vì sao, vì phụ nữ tụi mình chọn đồ lâu, thích la cà mua sắm mà đi cùng với đàn ông thì vừa tội nghiệp họ mà mình cũng không thoải mái. Thà đi một mình thích đi bao lâu thì đi, đi mua sắm mà có người đàn ông đi theo chờ mình cũng sốt ruột chẳng lựa chọn gì được.

Em mà có chồng như chị người Việt kia thì em biết ý em đi một mình cho cả 2 khỏi mang bực. Mà nếu anh chồng Việt kia cảm thấy không vui khi vợ muốn chở đi mua sắm thì nói trước là không đi, còn đã đi thì cũng nên cố gắng kiên nhẫn chờ đợi và để tâm một chút có sao đâu", cô nói.