Đi săn động vật, giám đốc vườn quốc gia xấu số bị voi đè chết

Skye, Theo Thời Đại 11:42 22/05/2017

Vụ tai nạn xảy ra khi một nhóm thợ săn đang đi săn tại Gwai, Zimbabwe khiến anh Theunis Botha, ông chủ của một safari, 51 tuổi thiệt mạng.

Theo trang Daily Mail đưa tin, giám đốc một vườn quốc gia tại Nam Phi, đồng thời là một thợ săn thú lớn chuyên nghiệp đã thiệt mạng vào chiều hôm thứ Sáu tuần trước (19/5) khi một con voi bị bắn hạ và thi thể nó đè lên người nạn nhân xấu số.

Ngay sau vụ việc, cảnh sát đã xác nhận người đàn ông thiệt mạng là ông Theunis Botha, 51 tuổi. Vụ việc xảy ra khi cả nhóm đi săn của ông tại Gwai, Zimbabwe bắt gặp một đàn voi lớn.

Đi săn động vật, giám đốc vườn quốc gia xấu số bị voi đè chết - Ảnh 1.

Ông Theunis Botha thiệt mạng khi bị một con voi đè lên người.

Vừa thấy đàn voi, các thành viên trong đoàn đã nhanh chóng rút súng ra bắn. Tuy nhiên, hành động đấy đã khiến đàn voi nổi giận và chúng bắt đầu đuổi theo nhóm thợ săn. 

Một trong những con voi trong đoàn đã dùng vòi để cuốn Botha lên cao. Các thành viên trong đoàn sau khi thấy vậy đã ngay lập tức bắn hạ con voi nhưng không ngờ, thi thể của nó đã đè lên Botha khiến ông tử vong tại chỗ. 

Được biết, Botha có một người vợ cùng 5 người con. Gia đình họ sống tại Tzaneen, Nam Phi. Vợ của ông, chị Carika sẽ tới Zimbabwe trong tuần này để nhận diện thi thể của chồng và mang về nước. 

Trước đây, Botha nổi tiếng là một thợ săn điêu luyện khi ông luôn dẫn đoàn trong các cuộc đi săn lớn (big game hunting - hoạt động đi săn chủ yếu nhằm vào các loài thú lớn như voi, sư tử, báo, tê giác...). Ông cũng thường xuyên đến Mỹ để mời các đại gia giàu có và đam mê với việc đi săn tới châu Phi để tham gia các cuộc thi săn động vật. 

Video ghi lại quang cảnh của một cuộc đi săn tại châu Phi.