Diễn viên thực lực VS. “Bình hoa di động”: Khác biệt đẳng cấp chỉ nằm ở ánh mắt

Thư Thư, Theo Trí Thức Trẻ 15:00 18/01/2018

Khả năng diễn xuất bằng mắt luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu để đánh giá năng lực diễn xuất của một người diễn viên.

Trong những năm trở lại đây, sự xâm chiếm màn ảnh của lứa diễn viên gắn mác "bình hoa di động" ngày càng trở nên nghiêm trọng. Những "bình hoa" này có đặc điểm nhận biết là sở hữu ngoại hình vô cùng bắt mắt nhưng khả năng diễn xuất lại cực kỳ yếu kém, thiếu tự nhiên, chẳng khác nào một vật trang trí để làm đẹp cho bộ phim.

Làng giải trí Hoa Ngữ khổng lồ cũng không thoát khỏi tình trạng tiêu cực này. Cứ mỗi một năm qua đi, khán giả lại mong ngóng sự tái xuất màn ảnh nhỏ của những diễn viên bảo chứng thực lực. Không ngoa khi cho rằng, phân cảnh ngắn ngủi vài phút của một diễn viên thực lực còn đáng xem hơn cả một tác phẩm truyền hình chục tập của một "bình hoa di động".

Vậy làm thế nào để phân biệt một diễn viên thực lực với một "bình hoa di động"? Câu trả lời đó là, chỉ cần dựa vào khả năng biểu cảm qua đôi mắt.

Những diễn viên thực lực sở hữu đôi mắt có hồn đong đầy cảm xúc

Diễn viên thực lực VS. “Bình hoa di động”: Khác biệt đẳng cấp chỉ nằm ở ánh mắt - Ảnh 1.

"Ảnh hậu" Châu Tấn luôn được coi là một trong những nữ diễn viên hàng đầu của làng giải trí Hoa Ngữ. Đôi mắt trong veo, đượm buồn chính là vũ khí tối thượng giúp nàng Hoàng Dung chinh phục khán giả bao năm qua

Diễn viên thực lực VS. “Bình hoa di động”: Khác biệt đẳng cấp chỉ nằm ở ánh mắt - Ảnh 2.

Ngay từ khi mới chập chững đóng phim, Châu Tấn đã thể hiện được khả năng diễn xuất bằng mắt thiên phú của mình. Năm tháng trôi qua, khả năng ấy của cô càng được tôi luyện và thuần thục hơn. Ánh mắt ngập tràn cảm xúc khiến người xem không thể thốt lên lời trong phim điện ảnh "Người Đẹp Rỗng Tuếch"

Diễn viên thực lực VS. “Bình hoa di động”: Khác biệt đẳng cấp chỉ nằm ở ánh mắt - Ảnh 3.

Ngay cả trong bóng tối, đôi mắt long lanh và tràn đầy cảm xúc của Châu Tấn vẫn đẹp rực rỡ

Diễn viên thực lực VS. “Bình hoa di động”: Khác biệt đẳng cấp chỉ nằm ở ánh mắt - Ảnh 4.

Chương Tử Di cũng là một diễn viên được rất nhiều người trong nghề kính trọng, khâm phục. Không chỉ nỗ lực bền bỉ mà nàng đại hoa đán còn rất biết cách làm bật lên ưu điểm của bản thân. Đó chính là đôi mắt sâu hút đầy bí ẩn

Diễn viên thực lực VS. “Bình hoa di động”: Khác biệt đẳng cấp chỉ nằm ở ánh mắt - Ảnh 5.

Ánh mắt thảng thốt của Chương Tử Di trong tác phẩm "Thập Diện Mai Phục" là một trong những hình ảnh ấn tượng nhất xuyên suốt cả phim

Diễn viên thực lực VS. “Bình hoa di động”: Khác biệt đẳng cấp chỉ nằm ở ánh mắt - Ảnh 6.

Chỉ một giây thoáng qua, nhưng vẻ đẹp trong đôi mắt của Chương Tử Di trong "Ngọa Hổ Tàng Long" đã hoàn toàn chinh phục người xem

Diễn viên thực lực VS. “Bình hoa di động”: Khác biệt đẳng cấp chỉ nằm ở ánh mắt - Ảnh 7.

Trần Khôn là một trong những nam diễn viên thực lực đã được bảo chứng của làng giải trí Hoa Ngữ. Rất nhiều tác phẩm mà anh tham gia vẫn được khán giả yêu thích đến tận bây giờ

Diễn viên thực lực VS. “Bình hoa di động”: Khác biệt đẳng cấp chỉ nằm ở ánh mắt - Ảnh 8.

Tương tự như Châu Tấn, ánh mắt của Trần Khôn cũng được một nét buồn man mác

Diễn viên thực lực VS. “Bình hoa di động”: Khác biệt đẳng cấp chỉ nằm ở ánh mắt - Ảnh 9.

Diễn viên thực lực VS. “Bình hoa di động”: Khác biệt đẳng cấp chỉ nằm ở ánh mắt - Ảnh 10.

Nhưng đôi mắt ấy không chỉ biết buồn mà chúng còn sở hữu biểu cảm hết sức đa dạng, từ lãng tử phong trần đến ma mị, bí hiểm. Quả thực, đôi mắt của Trần Khôn có thể thiên biến vạn hóa mọi cảm xúc khác nhau

Diễn viên thực lực VS. “Bình hoa di động”: Khác biệt đẳng cấp chỉ nằm ở ánh mắt - Ảnh 11.

Người đẹp Thư Kỳ thì sở hữu một đôi mắt gợi cảm khó cưỡng với nhiều sắc thái đa dạng

Diễn viên thực lực VS. “Bình hoa di động”: Khác biệt đẳng cấp chỉ nằm ở ánh mắt - Ảnh 12.

Đó có thể là đôi mắt cười hồn nhiên của cô gái trẻ đầy nhiệt huyết thanh xuân trong "Bắc Kinh Nhạc Dữ Lộ"

Diễn viên thực lực VS. “Bình hoa di động”: Khác biệt đẳng cấp chỉ nằm ở ánh mắt - Ảnh 13.

Đó cũng có thể là cô gái suy tư trầm buồn trước sóng gió của tình yêu trong "Millennium Mambo"

Diễn viên thực lực VS. “Bình hoa di động”: Khác biệt đẳng cấp chỉ nằm ở ánh mắt - Ảnh 14.

"Nữ hoàng rating" Tôn Lệ cũng có nhiều phân cảnh diễn xuất xuất thần trên màn ảnh nhỏ khiến người xem phải "ngả mũ thán phục"

Diễn viên thực lực VS. “Bình hoa di động”: Khác biệt đẳng cấp chỉ nằm ở ánh mắt - Ảnh 15.

Trường đoạn Tôn Lệ khóc nức nở trong bộ phim "Hậu Cung Chân Hoàn Truyện" đã lấy đi của khán giả rất nhiều nước mắt

Diễn viên thực lực VS. “Bình hoa di động”: Khác biệt đẳng cấp chỉ nằm ở ánh mắt - Ảnh 16.

Nhiều năm sau, bà xã Đặng Siêu tiếp tục làm người xem vô cùng xúc động khi theo dõi bộ phim "Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn". Những giọt lệ của "Châu Doanh" Tôn Lệ vừa đau đớn, bàng hoàng lại xen chút uất ức, tủi hờn

Những "bình hoa di động" diễn xuất bằng ánh mắt lờ đờ, thiếu điểm nhìn

Diễn viên thực lực VS. “Bình hoa di động”: Khác biệt đẳng cấp chỉ nằm ở ánh mắt - Ảnh 17.

Vốn xuất thân người mẫu, lại không được đào tạo chính quy nên không có gì lạ khi Angela Baby liên tục bị chê bai khi lấn sân phim ảnh

Diễn viên thực lực VS. “Bình hoa di động”: Khác biệt đẳng cấp chỉ nằm ở ánh mắt - Ảnh 18.

Điều đáng trách ở đây là sao bao nhiêu năm cần mẫn đóng phim mà diễn xuất của cô vẫn tệ như vậy, thậm chí còn có sự thụt lùi so với khoảng thời gian đầu

Diễn viên thực lực VS. “Bình hoa di động”: Khác biệt đẳng cấp chỉ nằm ở ánh mắt - Ảnh 19.

Vai diễn Bạch Sính Đình dài hơi trong "Cô Phương Bất Tự Thưởng" đã để lộ quá nhiều khuyết điểm về mặt diễn xuất của người đẹp. Ánh mắt lờ đờ, không cảm xúc và lúc nào cũng trợn ngược của Angela Baby gây ám ảnh cho khán giả

Diễn viên thực lực VS. “Bình hoa di động”: Khác biệt đẳng cấp chỉ nằm ở ánh mắt - Ảnh 20.

Đôi mắt của Trịnh Sảng có dấu hiệu "lác nhẹ"

Diễn viên thực lực VS. “Bình hoa di động”: Khác biệt đẳng cấp chỉ nằm ở ánh mắt - Ảnh 21.

Những cảnh quay cận mặt cho thấy ánh mắt của nữ diễn viên vô hồn, không hiểu đang thể hiện cảm xúc gì

Diễn viên thực lực VS. “Bình hoa di động”: Khác biệt đẳng cấp chỉ nằm ở ánh mắt - Ảnh 22.

Thôi thì không diễn được bằng mắt thì ta đành nhăn nhó mặt hết cỡ xem thế nào!

Diễn viên thực lực VS. “Bình hoa di động”: Khác biệt đẳng cấp chỉ nằm ở ánh mắt - Ảnh 23.

"Thánh đơ" Trần Học Đông sở hữu một đôi mắt kiên định, trầm tĩnh hết sức đặc biệt

Diễn viên thực lực VS. “Bình hoa di động”: Khác biệt đẳng cấp chỉ nằm ở ánh mắt - Ảnh 24.

Tức là ở mọi hoàn cảnh, ánh mắt của nam diễn viên vẫn y nguyên một kiểu như vậy. Chẳng biết là Trần Học Đông đang vui hay đang buồn hay có gì bất mãn với khán giả hay không?

Diễn viên thực lực VS. “Bình hoa di động”: Khác biệt đẳng cấp chỉ nằm ở ánh mắt - Ảnh 25.

Nếu so bì với Trần Học Đông về mức độ diễn tệ thì người đẹp Trương Hinh Dư cũng không hề thua kém đâu nhé!

Diễn viên thực lực VS. “Bình hoa di động”: Khác biệt đẳng cấp chỉ nằm ở ánh mắt - Ảnh 26.

Đôi mắt vô hồn trên tổng thể gương mặt cứng đờ đã biến Trương Hinh Dư của "Tư Mỹ Nhân" thành thảm họa diễn xuất của năm 2017

Trên đây mới chỉ là một vài ví dụ tiêu biểu để khán giả có thể thấy được khoảng cách về thực lực của lứa diễn viên đàn em "bình hoa di động" so với lớp đàn anh, đàn chị đi trước. Hẳn nhiên, làng giải trí Hoa Ngữ vẫn còn rất nhiều các gương mặt thực lực khác cùng những "bình hoa di động" cần cân nhắc lại diễn xuất của bản thân mình nếu vẫn có ý định tiến xa và gắn bó với nghiệp diễn.