Điều đặc biệt đằng sau bức ảnh ba mẹ con trong phim Hàn xúc động nhất đầu 2018

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 12:03 10/02/2018

Có một sự thật rất đặc biệt về bộ ba của phim Hàn "Xin Chào, Cậu Em Khác Người" - Yoon Yeo Jung, Lee Byung Hun và Park Jung Min.

Điều đặc biệt đằng sau bức ảnh ba mẹ con trong phim Hàn xúc động nhất đầu 2018 - Ảnh 1.

Hình ảnh trên là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Keys to the Heart (Xin Chào, Cậu Em Khác Người!), cũng là bức ảnh "sinh nhật" của anh võ sĩ hết thời Jo Ha (Lee Byung Hun) bên người mẹ và người em tình cờ gặp lại. Một khung hình khá hiếm hoi có mặt cả ba diễn viên chính Yoon Yeo Jung, Lee Byung HunPark Jung Min, khiến các fan hâm mộ nhận ra đôi khi cả một lễ trao giải to lớn bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một bộ phim.

Ba gương mặt của Xin Chào, Cậu Em Khác Người!, thật đặc biệt, đều là những cái tên từng được xướng danh ở các hạng mục quan trọng tại giải Rồng Xanh - một trong ba giải thưởng điện ảnh danh giá nhất Hàn Quốc, bên cạnh Chuông Vàng và Baeksang.

Điều đặc biệt đằng sau bức ảnh ba mẹ con trong phim Hàn xúc động nhất đầu 2018 - Ảnh 2.

Nữ diễn viên Yoon Yeo Jung

Với nữ diễn viên gạo cội Yoon Yeo Jung, cô từng lên ngôi Ảnh hậu tại Rồng Xanh lần thứ 8, diễn ra vào năm 1971. Nhận giải cho vai diễn trong bộ phim Woman of Fire, Yoon Yeo Jung khi đó mới 24 tuổi, là một trong những Ảnh hậu trẻ tuổi nhất lịch sử giải thưởng này.

Nói về Woman of Fire, đây là một tác phẩm của đạo diễn Kim Ki Young, người nổi tiếng với những bộ phim đậm yếu tố kinh dị, melo và tâm sinh dục mà đỉnh cao là The Housemaid (1960). The Housemaid được "các nhà phê bình đồng lòng lựa chọn là một trong ba phim Hàn hay nhất mọi thời đại" theo miêu tả của trang Koreanfilm.org. Đây cũng là phần đầu tiên trong bộ ba phim Housemaid; Woman of Fire là phần tiếp theo.

Điều đặc biệt đằng sau bức ảnh ba mẹ con trong phim Hàn xúc động nhất đầu 2018 - Ảnh 3.

Lee Byung Hun từng 5 lần lên ngôi Ảnh đế tại ba giải thưởng điện ảnh lớn nhất Hàn Quốc. Hai lần đầu tiên là tại Baeksang 2006 với A Bittersweet Life và Chuông Vàng 2012 với Masquerade. Ba lần còn lại, rất xuất sắc, đều diễn ra trong cùng một năm 2016 đáng tự hào của tài tử họ Lee với phim Hàn 18+ ăn khách nhất mọi thời đại Inside Men.

Dù đời tư có bê bối như thế nào, Lee Byung Hun vẫn là một trong những tài tử xuất chúng nhất của điện ảnh Hàn Quốc. Dù hình tượng ông chồng ngoài đời có từng sụp đổ ra sao, anh vẫn luôn duyên dáng trên màn ảnh, vẫn khiến hàng triệu khán giả phải cười, phải khóc, phải run sợ theo như thể anh chính là nhân vật trong phim.

Điều đặc biệt đằng sau bức ảnh ba mẹ con trong phim Hàn xúc động nhất đầu 2018 - Ảnh 4.
Điều đặc biệt đằng sau bức ảnh ba mẹ con trong phim Hàn xúc động nhất đầu 2018 - Ảnh 5.

Và cuối cùng là Park Jung Min, một gương mặt mới nhưng không mới của làng phim Hàn. Sinh năm 1987, chập chững đóng phim ngắn từ cách đây hơn 10 năm và từng gây dấu ấn với Bleak Night (2011), thế nhưng phải tới Dongju: The Portrait of a Poet năm 2016, Park Jung Min mới được chú ý và săn đón mạnh mẽ.

Điều đặc biệt đằng sau bức ảnh ba mẹ con trong phim Hàn xúc động nhất đầu 2018 - Ảnh 6.

"Dongju: The Portrait of a Poet"

Một lần nữa với Dongju, đạo diễn Lee Joon Ik lại thành công trong việc tái hiện câu chuyện của những danh nhân có thật lên màn ảnh; cũng như lại tìm ra được những anh tài mới cho điện ảnh Hàn Quốc. Park Jung Min đã chiến thắng giải Tân binh tại cả hai lễ trao giải Baeksang và Rồng Xanh năm 2016, một sự công nhận xứng đáng dành cho anh. Và mặc dù từng chia sẻ rằng: "Tuy được giải Tân binh Rồng Xanh nhưng vẫn không có nhiều người nhận ra tôi", ai cũng biết rằng sự nghiệp của Park Jung Min đã đổi khác nhiều thế nào sau khi nhận giải. Riêng trong năm 2018, nam diễn viên có ít nhất 4 phim ra rạp, đó là Keys to the Heart, Psychokinesis, Byeonsan và Hunting Time.

Điều đặc biệt đằng sau bức ảnh ba mẹ con trong phim Hàn xúc động nhất đầu 2018 - Ảnh 7.

Xin Chào, Cậu Em Khác Người! xoay quanh câu chuyện về một vận động viên đấm bốc đã qua thời hoàng kim (Lee Byung Hun) và em trai của anh ta (Park Jung Min), một thiên tài piano nhưng bị thiểu năng trí tuệ. Hai anh em làm lành thông qua người mẹ của họ, bà In Sook (Yoon Yeo Jung) - một người phụ nữ mang đầy những câu chuyện của quá khứ. Phim được công chiếu rộng rãi trên toàn quốc từ ngày 9/2.