Định nghĩa bạn thân đã được viết lại từ lâu lắm rồi. Bạn thân đúng là người sẽ luôn ủng hộ chúng ta, luôn chia sẻ với chúng ta mọi vui buồn giận hờn, luôn là đồng minh ở bên chúng ta lúc chúng ta cần. Thế nhưng, có một chữ nhưng to đùng, bạn thân còn là "thân ai nấy lo" nữa. Bạn thân chính là đối tượng troll bạn nhiều nhất, dìm bạn ghê nhất, bắt nạt bạn lắm nhất. Nhân cơ hội này, hãy kể những kỉ niệm đau thương đứa bạn vừa đáng yêu vừa đáng ghét đã dành cho bạn đi nào!
Ảnh đẹp của bạn không biết tìm đâu chứ riêng ảnh dìm thì phải tìm bạn thân bạn, nó sẽ cho cả đống
Nhiều lúc chỉ muốn thủ tiêu nó cho xong vì nó đã biết quá nhiều
Di động mình lúc nào cũng kè kè bên người nó không gọi, cứ nhất quyết gọi về nhà để bố mẹ mắng mình cơ. Ôi tôi fine quá!
Cứ nghĩ yêu nhau lắm yêu nhau vừa hóa ra chị em cây khế cả
Thỉnh thoảng nó cũng biết ngon ngọt làm bạn cảm động
Rồi sau đó chơi khăm bạn theo một phong cách rất... bạn thân như thế này đây
Lúc thấy nó với bộ đồ nghề của nó, mình thực sự không biết nên cảm động hay nên tìm cái lỗ nào để chui nữa, khó xử quá
Cảnh giới cao nhất của bạn thân "thân ai nấy lo" chính là đây!
Cũng giống kiểu bạn mà vấp ngã thì tụi bạn thân nhất định phải cười vào mặt bạn trước khi nâng bạn dậy vậy
Nói thì nói vậy thôi chứ sau tất cả, nó vẫn như gia đình bạn, luôn che chở, yêu thương bạn mà!