Người họa sĩ chuyên vẽ ở ngã ba đường

Kachi, Theo Pháp luật xã hội 00:00 12/12/2013

André-Charles Nauleau (1908-1986) là một họa sĩ người Pháp nổi tiếng. Trong hơn 50 sự nghiệp, dường như ông đã luôn đứng ở ngã ba đường để vẽ quê hương La Roche-sur-Yon với đầm lầy, rừng, biển, đồng cỏ bằng ngôn ngữ hội họa độc đáo.

Sinh ngày 6/5/1908 tại La Roche-sur-Yon, một thị trấn nằm trên bờ biển Đại Tây Dương phía Tây của Pháp, André-Charles Nauleau đã biết vẽ tranh năm mới 3 tuổi khi bố mẹ mua cho một hộp bút chì màu và giấy vẽ. Đến tuổi đến trường, cô giáo đã không dám tin rằng những bản vẽ tuyệt đẹp là của cậu học trò bé con. “Lùi lại những ký ức cũ, tôi chỉ nhớ rằng mình đã luôn có bút chì hoặc cọ trong tay, kể từ năm 3 tuổi, tôi đã bị hội họa, sau này trở thành cuộc sống của tôi, sự hy sinh của tôi thu hút. Tôi chỉ có vẽ và vẽ”, ông từng hồi tưởng lại.

Người họa sĩ chuyên vẽ ở ngã ba đường 1
André-Charles Nauleau - Người họa sĩ đứng vẽ ở ngã ba đường

Năm 1918, Nauleau theo học một giáo viên hội họa có tên là Léon Haudeville, người đã truyền đạt những kiến thức cơ bản về phong cách hội họa của họa sĩ nổi tiếng Paul Baudry. Năm 1927, ông có triển lãm nhóm đầu tiên mang tên Le Salon Yonnais với những bức tranh thể hiện cảm xúc mãnh liệt trước thiên nhiên. “Tôi vẽ với sự nhạy cảm về phong cảnh quê hương mình, nhất là khi màn đêm bắt đầu buông xuống”, ông nói.

Tới năm 1940, Nauleau trải qua một quãng thời gian bế tắc. Những bức tranh thể hiện sự băn khoăn với những màu sắc hỗn hợp, kể cả những nét rạch bằng dao, bầu trời u tối và các chủ đề buồn bã ra đời. Chúng phản ánh tâm trạng và những nỗi buồn trong cuộc sống của họa sĩ người Pháp. Tuy nhiên, điều này đánh dấu sự chuyển biến trong phong cách hội họa của ông và chính vì thế, cửa các Salons hội họa lớn ở Paris như Salon National des Beaux-Arts, Salon d'Hiver, Salon d'Automne, Salon des Artistes Français, Salon de l'Ecole Française, Salon violet dần hé rộng với Nauleau. 

Người họa sĩ chuyên vẽ ở ngã ba đường 2

Người họa sĩ chuyên vẽ ở ngã ba đường 3

Người họa sĩ chuyên vẽ ở ngã ba đường 4

Người họa sĩ chuyên vẽ ở ngã ba đường 5


Cách tiếp cận hội họa của Nauleau chịu ảnh hưởng của những tên tuổi lớn của trường phái ấn tượng như Monet, Eugène Boudin, Pierre Bonnard, Maximilien Luce, Camille Corot. Ông thường vẽ trực tiếp mà không cần phác thảo, vẽ rất nhanh và rất nhạy cảm với các biến thể của ánh sáng.

Những năm sau đó, Nauleau hợp tác làm việc với Bộ giáo dục Pháp, quảng bá tác phẩm ở Anh và đến năm 1965, tài năng hội họa của ông đã chín muồi với những nét vẽ tự nhiên, mềm mại. Ông từ bỏ các nét rạch bằng dao, quay trở lại với cọ vẽ thanh thoát. Năm 60 tuổi, Nauleau nói: “Tôi đã 60 tuổi và không có gì thay đổi trong phong cách hội họa. Tôi vẫn vẽ rừng quanh năm, bốn mùa, cùng với đầm lầy nhưng dưới bầu trời êm ả hơn và có hoa, rất nhiều hoa. Tôi đã đạt tới địa giới thanh thản và điều này được phản ánh trong các nhân vật của các bức tranh của mình”. 

Người họa sĩ chuyên vẽ ở ngã ba đường 6

Người họa sĩ chuyên vẽ ở ngã ba đường 7

Người họa sĩ chuyên vẽ ở ngã ba đường 8

Người họa sĩ chuyên vẽ ở ngã ba đường 9


Năm 1969, câu lạc bộ trường La Roche-sur-Yon đã làm một bộ phim về cuộc đời André-Charles Nauleau. Năm 1979, một bức tranh của ông được tặng cho Tổng thống Cộng hòa Pháp. Danh họa người Pháp cũng là bạn bè của nhiều nhân vật nổi tiếng như Gaston Chaissac , Jean Chevolleau, Henry Simon, André Astoul, Albert Deman, Lucien Chenu, Roger Ducrot, Guy Fagette.

Suốt 50 năm sự nghiệp, André-Charles Nauleau thể hiện niềm đam mê và sự trung thành với khung cảnh rừng và đầm lầy, nhất là vùng Vendée thuộc Pays de la Loire (Pháp). Có cá tính mạnh và để lại cho đời tới 1589 bức vẽ, công chúng còn nhìn thấy ở André-Charles Nauleau một niềm say mê đặc biệt với công việc của mình. Dường như ông luôn đứng ở ngã ba đường để vẽ, những con đường quanh co, những lối đi nhỏ hẹp, những khoảnh rừng, bờ biển, làng mạc, xóm thôn, vùng đầm lầy ẩm ướt. Ông là một nhân vật được tôn kính ở nước Pháp nói chung và quê hương La Roche-sur-Yon, nơi ông sống trọn đời nói riêng. 

Người họa sĩ chuyên vẽ ở ngã ba đường 10

Người họa sĩ chuyên vẽ ở ngã ba đường 11

Người họa sĩ chuyên vẽ ở ngã ba đường 12


“Tôi dành nhiều thời gian rảnh rỗi ở các hồ nước soi bóng bầu trời. Khi hoàng hôn tạc trên đường chân trời như một mảnh ren, khi cây sồi như con người với hình dáng và cánh tay vươn lên bầu trời. Tôi thực sự thích Vendée và tôi nghĩ rằng mình đã cố gắng để chìm đắm vào trong tâm hồn sâu sắc của nó. Các bức tranh không chỉ là toàn bộ sự nghiệp của tôi mà còn đại diện cho phần quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, tham vọng của tôi, niềm đam mê của tôi”, André-Charles Nauleau sinh thời từng nói.