Nhưng thực ra, có thể bạn đang bị người ấy phản bội đấy… Muốn nhận ra sự
thật không khó, nhưng quan trọng là trước hết bạn phải tự thuyết phục
bản thân nên tin vào những biểu hiện này…
* Tình cảm giữa hai bạn đã nhạt do quen nhau quá lâu, người ấy muốn đi tìm tình yêu mới.
* Bạn không như người ta mong đợi, nhiều khuyết điểm của bạn được bộc lộ và người ta không hề thích điều đó.
* Đã có một người nào đó hơn bạn về mọi mặt, và người này hấp dẫn “nửa kia” của bạn.
* Bạn quá vô tâm và tự tin vào bản thân, thiếu quan tâm đến người yêu để rồi dẫn đến những điều đáng tiếc.
* Bạn làm người ấy chán
Dấu hiệu của sự phản bội chính là…
Không màng đến cảm xúc của bạn
Dù biết rằng điều đó bạn không hề thích, nhưng “nửa kia” vẫn vô tư hành
động trước mặt bạn, bất chấp điều này ảnh hưởng đến tình cảm giữa cả
hai, chẳng hạn như:
* Đùa giỡn thái quá trước người khác giới.
* Đang đi chơi cùng bạn nhưng điện thoại liên tục có tin nhắn, cuộc gọi
từ một người khác giới nào đó, và người ấy luôn rất niềm nở.
* Sẵn sàng bỏ về trong lúc đi chơi với lí do: “Có hẹn với bạn”, nhưng là “bạn” nào thì người ấy có vẻ giấu giếm.
Hay tỏ vẻ bất cần
Bạn giận dỗi, người ấy tỏ ra rất bình thường. Bạn đòi chia tay, người ấy
bảo: “Thích thì cứ việc”. Người ấy không hề muốn chia tay với bạn nhưng
cũng không thích bên cạnh bạn nữa.
Lý do đơn giản vì người ta đang bị “cắn rứt lương tâm” vì tình cảm dành
cho bạn không còn nguyên vẹn như trước nữa. Ngoài ra, nếu bạn chủ động
liên lạc thì người ta sẽ nói chuyện với bạn, còn bạn thử giả vờ không
liên lạc thì người ấy cũng chẳng thèm.
Thường xuyên kể về một người khác giới nào đó
“Cậu biết không, người ấy cực đẹp, cực giỏi, lại tài năng nữa”, “Hôm bữa
X nói với tớ là…”, “À, món này X rất thích ăn”… Đang đi chơi cùng bạn
nhưng người ta luôn nhắc về một người nào đó mà bạn không hề biết, thi
thoảng người ấy cũng hay đem bạn và “tên lạ hoắc” đó ra so sánh.
Bạn đừng cố tình không hiểu, vì biểu hiện này quá rõ rệt còn gì… Khi
nghe người yêu luôn tâng bốc một ai đó, hẳn bạn sẽ rất khó chịu. Dấu
hiệu tan vỡ đã xuất hiện rất gần, đã đến lúc bạn quyết định rồi đấy…
“Ngoại tình” công khai
Bạn cảm thấy dạo này khá rảnh rỗi, đơn giản vì người yêu không còn nhờ
bạn chở đi học, không còn đòi đi chơi, không còn nhờ vả giúp đỡ những
việc lặt vặt nữa… Bạn hỏi thì người ấy bảo: “Nhờ bạn giúp rồi”, “Bạn chở
đi học cũng được”, “À tớ đi chơi với bạn ấy mà”… “Bạn” của người ấy ở
đây chính là một ai đó “không cùng giới”.
Người ấy công khai với bạn về “kẻ thứ 3” ấy, mặc cho cảm giác bạn thế
nào. Bạn ghen lên, đòi chia tay thì người ấy càng thích, còn bạn vẫn
tiếp tục níu kéo thì người ấy vẫn chấp nhận, có điều người ta cư xử với
bạn sẽ khá tệ đấy.
Luôn khiến bạn suy nghĩ
Chẳng hạn như, đang đi chơi thì người ấy nhìn xa xăm, mất tập trung, bạn
hỏi thì người ta cười xuề xòa: “Không có gì”. Lâu lâu lại hỏi vu vơ
kiểu: “Giả sử tớ có lỗi với cậu, cậu có tha thứ cho tớ không…”, “Nếu một
ngày cậu biết được nhiều điều không tốt về tớ, cậu có chấp nhận?”, “Cậu
vượt qua nổi những sóng gió chứ?"
"Luôn bên cạnh tớ dù cho bất kì điều gì xảy ra chứ?”. Người ta “rào trước
đón sau” như thế để thăm dò bạn rồi “tùy cơ ứng biến” đấy. Ngoài ra,
người ta còn rất hay mất tập trung và tỏ ra chán chường khi có bạn bên
cạnh.
Những biểu hiện dễ thấy khác
* Chẳng bao giờ đề cập đến bạn trên blog hay Facebook, thay vào đó người ấy luôn nhắc đến một người nào đó.
* Hay nổi cáu với bạn nhưng vui vẻ với người khác.
* Không còn nói những lời yêu thương như trước, bạn làm bất kì điều gì
cũng bị xem là vớ vẩn, người ấy gạt bỏ hết tất cả những gì bạn dành cho .
* Vui vẻ trước mặt bạn, nhưng hay buồn vu vơ vì những chuyện linh tinh nào đó.
* Cho dù bạn có được người khác để ý, người ấy vẫn chẳng thèm để tâm đến.
Lời khuyên dành cho bạn
Những biểu hiện trên chỉ mang tính tương đối và độ chính xác khoảng 75%.
25% còn lại phụ thuộc vào linh cảm và sự xác nhận của bạn.
Miễn cưỡng không hạnh phúc. Khi đã biết được rằng tình cảm giữa cả hai
không còn nguyên vẹn nữa, và người ấy cũng có dấu hiệu phản bội, đừng
nghĩ rằng có thể thay đổi. Nếu người ta đã thật sự không còn cần bạn
nữa, thì cả hai hãy buông tay nhau ra, xa nhau một thời gian để xem cả
hai thật sự cần gì.
Nếu bạn cảm thấy mình có thể tha thứ được cho người ấy, thì hãy chờ đợi.
Còn không, nên giải thoát cho người ấy (cũng là giải thoát cho chính
bạn) và để thời gian làm nguôi đi nỗi buồn.