Hot girl xóa tài khoản mạng xã hội vì chán sống ảo bị bạn bè tố dối trá

HTMH, Theo Trí Thức Trẻ 15:11 05/11/2015

Bạn bè của cô gái cho rằng hot girl này không nên đổ lỗi cho mạng xã hội chỉ vì sự chán nản của bản thân với cuộc sống.

Bạn bè của người mẫu teen 19 tuổi – Essena O’Neill - người vừa lên tiếng sẽ từ bỏ mạng xã hội đã buộc tội rằng quyết định đó chỉ là trò bỡn cợt, và những lời bộc bạch của cô về chuyện những người nổi tiếng trên mạng xã hội đều rất khổ sở, đáng thương là “không đúng sự thật”.

elite-daily-insta-model-fb500
Essena O’Neill từng là một cái tên rất nổi tiếng trên mạng xã hội bởi những hình ảnh long lanh của mình. 

Vào Thứ Tư vừa qua, Essena - người mẫu 19 tuổi đến từ Queensland, Australia, sở hữu 600,000 lượt followers trên Instagram và hàng trăm nghìn người theo dõi trên kênh Youtube- đã tuyên bố sẽ xoá bỏ tài khoản Youtube và Instagram của mình bằng một video rất xúc động. Trong đó cô cho rằng, hình tượng mà cô đã gây dựng trên mạng xã hội khiến cô cảm thấy vô cùng khổ sở. Cô đã chỉnh sửa hàng loạt lời chú thích dưới những bức ảnh của mình bằng những chi tiết cụ thể về sự thật đứng đằng sau chúng, ví dụ như cô đã được trả bao nhiêu để mặc những bộ quần áo, váy đầm miễn phí nhằm quảng cáo cho các công ty....

you-tube-essena-fb500
Cô đã qua một video tuyên bố từ bỏ mạng xã hội.

Nhưng Nina và Randa, hai Youtube blogger mà Essena từng ghé thăm ở Los Angeles, đã bác bỏ những ý kiến của cô và cho rằng chúng không đúng sự thật. Cả hai nói rằng: “Tôi cảm thấy khá tổn thương khi cô ấy có thể nói rằng “tất cả họ đều đáng thương” hay “họ đều mờ mắt vì sự giàu có”, “tất cả họ đều giả tạo... Họ, ý là ám chỉ chúng tôi".

Screen Shot 2015-11-05 at 2.10.36 PM-fb500
Hình ảnh Essena và Nina, Randa trong đoạn video mà Nina và Randa đăng tải.

Bộ đôi cũng đổ lỗi cho việc Essena quyết định xoá bỏ Instagram là vì cuộc chia tay của cô ấy với bạn trai. “Lý do cô ấy suy sụp và tuyệt vọng như vậy là vì cô ấy vừa chia tay với anh chàng kia. Và rồi cô ấy đổ hết mọi tội lỗi lên mạng xã hội và nói rằng tất cả mọi người ở Los Angeles đều tệ hại và chỉ biết quan tâm tới danh tiếng dù bản thân luôn sầu não, chán nản… Những điều đó hoàn toàn không đúng, những gì cô ấy nói là không đúng sự thật.”

Về phần Essena, cô đã xoá tài khoản Instagram của mình vào Thứ Tư vừa qua, và cũng đã lên tiếng trên website Let’s Be Game Changers của mình, khẳng định quyết định của cô là vì cô thật sự muốn trở nên “vô hình”, không liên quan gì đến cuộc sống riêng tư của bản thân. 

essena-bikini-fb500

“Đó là vì tôi thật sự cảm thấy mình cần phải không ngừng hoàn thiện bản thân và điều chỉnh cuộc sống online của mình”, cô nói. “Tôi đã có những cảm giác đó về mạng xã hội qua nhiều năm và đã đấu tranh với việc chấp nhận chúng. Tôi muốn dùng trang web này để thảo luận về việc ăn chay, nhận thức bảo vệ môi trường, và một cơ thể tích cực.” 

Essena hiện cũng đang kêu gọi sự giúp đỡ tài chính trên website của mình. Cô nói số tiền tài trợ sẽ được dành hết cho những vấn đề mà cô “thật sự” quan tâm. Cô kêu gọi những người ghé thăm trang web của mình hãy trả tiền cho những nội dung cô viết mà họ thấy xứng đáng, và cô cũng hứa rằng sẽ không có bài viết nào được tài trợ. 

Screen Shot 2015-11-05 at 2.52.19 PM-fb500
Trang web của Essena.

Ở một diễn biến khác, một chuyên gia về truyền thông xã hội, CEO Zack James của RISE9 đã lên tiếng cho rằng sự thiếu hiểu biết của Essena về bản thân là những gì đã dẫn cô ấy đến việc phải xoá tài khoản của mình. 

Trong một bài viết khá tỉ mỉ và kỹ lưỡng, Zack nói:

“Đổ lỗi cho mạng xã hội, gọi đó là sự dối trá, đã phần nào thể hiện được bạn đã thiếu cố gắng trong việc thấu hiểu bản thân. Đúng, xoá tài khoản trên mạng xã hội là một bước đi đúng hướng. Nhưng chối bỏ trách nhiệm bản thân chỉ để mình cảm thấy hạnh phúc và đổ hết mọi tội lỗi lên việc khác là một bước đi lùi. Tôi, và rất nhiều người khác nữa, đã tìm thấy cơ hội tuyệt vời để hiểu rõ được bản thân mình thông qua công việc về truyền thông xã hội. Có khả năng để khám phá những cơ hội bao la, để tạo ra những điều mà trái tim chúng tôi khao khát, để nói với thế giới bằng chính tiếng nói của mình. Chúng tôi tìm thấy bản thân mình thông qua mạng xã hội bởi vì chúng tôi đã lựa chọn làm điều đó.”

Screen Shot 2015-11-05 at 2.08.36 PM-fb500
Bài viết của Zack về câu chuyện của Essena. 

Zack kết thúc bài viết của mình bằng lời khuyên:

“Essena cần phải tìm sự giúp đỡ thật sự thay vì chuyển hướng trách nhiệm của bản thân lên công cụ giao tiếp tuyệt vời nhất của nhân loại – là truyền thông mạng xã hội. Tôi thật sự mong bạn hãy làm điều đó, bởi vì mạng xã hội không dối trá, bạn mới là kẻ dối trá.” 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày