Người ta nói rằng, đã nói dối thì rất khó để giữ mối quan hệ bền chặt nhưng thật bất ngờ, theo một nghiên cứu, dối trá không phải là lí do dễ dàng khiến tình cảm của cả hai rạn nứt.
"Với những đứa trẻ bị nói dối suốt tuổi thơ, chúng gần như sẽ trở thành các thám tử" - trích lời cô gái kỳ lạ Margo Perin. Dẫu vậy, Margo chỉ biết sự thật tàn khốc vào nhiều năm sau, khi bản thân mang căn bệnh quái ác còn bố đã qua đời.
Lừa dối, giả tạo vốn là điều ai cũng ghét. Nhưng với “nữ hoàng nói dối” Joo Yoo Rin trong “Cô em họ bất đắc dĩ”, những lời dối trá của cô lại từng cứu sống một con người và mang đến cho cô một chàng công tử…
Bình tĩnh nào cô gái, cô định nghĩa thế nào về cụm từ "người yêu thương nhất". Người cô yêu thương hơn cả, chẳng phải là người thân, bạn bè, cha mẹ cô sao?