Đối tượng sát hại bác rể bằng gậy bóng chày: "Bình thường thôi"

Đức Tùy, Theo Gia đình và Xã hội 12:59 07/08/2017

"Lúc chúng tôi hỏi tại sao lại giết bác rể, Thông chỉ trả lời ngắn gọn "bình thường thôi, không vấn đề gì", sau đó không nói gì thêm", Trưởng công an xã cho biết.

Sau khi bị cơ quan chức năng của tỉnh Hải Dương bắt giữ, Thông đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và cũng trong buổi chiều 4/8, nạn nhân được họ tộc và gia đình lo hoàn tất lễ an táng tại quê đẻ thôn Hoành Lộc, xã Cẩm Vũ (cùng huyện Cẩm Giàng).

Đối tượng sát hại bác rể bằng gậy bóng chày: Bình thường thôi - Ảnh 1.

Người thân nạn nhân Đức đau xót khi sự việc xảy ra. Ảnh: Đ.Tuỳ

Trở lại vụ án mạng nghiêm trọng gây rúng động làng quê Ngọc Lâu, ông Nguyễn Trọng Linh – công an viên (Ban công an xã Cẩm Hoàng) phụ trách thôn Ngọc Lâu tâm sự: “Từ trước đến nay trong địa phương chúng tôi chưa khi nào xảy ra sự việc người thân sát hại nhau như thế này. Vì vậy, bên cạnh sự đau thương của gia đình còn là sự trách móc người cháu đã không giữ được bình tĩnh để gây lên chuyện lớn”.

Đối tượng sát hại bác rể bằng gậy bóng chày: Bình thường thôi - Ảnh 2.

Con đường dẫn vào gia đình nạn nhân Phạm Đức Đức, thôn Ngọc Lâu. Ảnh: Đ.Tuỳ

Theo ông Linh, vào thời điểm xảy ra sự việc, ông đang ở nhà và nhận được điện thoại của ông Nguyễn Trọng Lưu – Trưởng thôn Ngọc Lâu thông báo trên địa bàn xảy ra chuyện tại gia đình ông Đức.

“Lúc tôi có mặt nhà ông Lưu thì bà Phạm Thị Loan (44 tuổi, vợ ông Đức) cũng có mặt tại đây. Bà Loan nói sợ không dám vào nhà và lúc này 3 người chúng tôi đến nhà nạn nhân”, ông Linh cho biết.

Chia sẻ với PV, ông Lưu thông tin, khi đến nhà ông Đức mọi người thấy cửa mở, điện bật sáng. Lúc này, ông thấy nạn nhân đang nằm trên giường mặc bộ quần áo cộc, mặt úp xuống giường và trên đầu có nhiều vết máu. Sau khi biết nạn nhân tử vong, trưởng thôn đã thông tin cho Ban công an xã đến giải quyết.

Đối tượng sát hại bác rể bằng gậy bóng chày: Bình thường thôi - Ảnh 3.

Đối tượng Bùi Hữu Thông sát hại bác rể. Ảnh: (Cơ quan Công an cung cấp)

Trưởng thôn Ngọc Lâu thông tin, thời điểm 3 người có mặt tại hiện trường thì không thấy Thông ở đó mà đối tượng đang ở nhà bà ngoại. Một lát sau khi có nhiều người đến và ồn ào thì Thông đứng ngoài phía cổng nhìn vào. Từ những cơ sở ban đầu, công an xã đã tiến hành bắt Thông đưa về khu vực đình làng tạm giữ và lấy lời khai ban đầu.

Ông Nguyễn Đình Tuấn Anh - Trưởng công an xã Cẩm Hoàng cho biết: “Khi chúng tôi tiến hành bắt Thông, đối tượng không có phản ứng gì để mặc cho cơ quan dẫn giải đi và không chống cự. Khi đưa về đình làng, đối tượng có chút sợ hãi, hoảng loạn và không nói. Lúc chúng tôi hỏi tại sao lại giết bác rể, Thông chỉ trả lời ngắn gọn "bình thường thôi, không vấn đề gì", sau đó không nói gì thêm".

Đối tượng sát hại bác rể bằng gậy bóng chày: Bình thường thôi - Ảnh 4.

Biết khi nào nỗi buồn này của bà Loan và gia đình được nguôi ngoai. Ảnh: Đ.Tuỳ

“Khi tôi về nhà được một lát thì Thông về và nói: Cháu giết ông Đức rồi, bác gọi công an đến bắt cháu đi. Nghe thấy vậy, tôi hoảng quá và gọi điện cho trưởng thôn Ngọc Lâu. Sau đó, tôi không dám về nhà một mình và đi thẳng đến nhà trưởng thôn rồi cùng về”, bà Loan cho biết.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, bản thân đối tượng chưa có gia đình và không có tiền án, tiền sự. Riêng chiếc gậy bóng chày Thông dùng để sát hại bác có chiều dài trên 60cm được đối tượng mang từ nước ngoài về làm bằng hợp kim. Trước sự việc nghiêm trọng trên, ngày 3/8 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Bùi Hữu Thông.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày