Nếu nhìn vào hành trình nuôi con của mình, thì chúng ta sẽ giật mình bởi vì ai cũng đều đã từng có hành vi bạo lực với con, chỉ là chúng ta không nhận ra mà thôi!
Theo bà Nguyễn Bích Thủy, Hiệu phó Trường Tiểu học Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội (ngôi trường bé Gia K, bị bố đẻ, mẹ kế bạo hành từng theo học lớp 1, lớp 2), cậu bé trong vụ việc bị bố đẻ và mẹ kế bạo hành dã man từng học rất giỏi và ngoan ngoãn.
Người bố có hành vi đánh đập con ruột gần 2 năm trời đang là chuyên viên đào tạo lái xe an toàn của 1 hãng xe máy nổi tiếng, nhiều lần xuất hiện trên sóng truyền hình để hướng dẫn sử dụng, lái xe an toàn với các dòng xe ga.
Tại cơ quan công an, Trinh khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Người mẹ kế cho rằng vì cháu bé quá nghịch ngợm, nhiều lần nói không nghe lời nên chị đã đánh đập cháu bé với mục đích chỉ để dạy bảo.
Luật sư cho rằng hành vi bạo hành cháu bé 10 tuổi của người bố đẻ và mẹ kế là hành vi vô đạo đức. Với hành vi này, hai đối tượng trên sẽ bị kết tội hành hạ trẻ em hoặc cố ý gây thương tích và sẽ phải đối diện với mức án 3 năm tù giam.
Trong suốt cuộc tiếp xúc với PV, Kh. luôn tỏ ra lễ phép, lưu loát trả lời những câu hỏi và cho biết, thường xuyên bị bố và mẹ kế đánh, càng khóc Kh. càng bị đánh nhiều hơn.
Người mẹ của cháu bé bị bạo hành cho biết, chị mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi mất nhân tính của người chồng cũ. Trong khi đó bé trai, người chịu vô vàn những vết thương lại xin tha tội cho người bố.
Tại cơ quan công an Nam khai nhận, do con trai nghịch ngợm nên đã lấy nhiều móc áo cuộn tròn lại thành một chiếc roi sắt để đánh đập nhằm mục đích dạy bảo con. Hành vi của Nam kéo dài gần 2 năm đã khiến cháu bé bị chấn thương sọ não.