Theo thông tin từ phía cơ quan điều tra vụ cháy tòa tháp kinh hoàng ở London, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 1 đứa trẻ 6 tháng tuổi tử vong trong vòng tay mẹ. Đáng tiếc là cả bố và chị gái của em cũng tử nạn trong thảm kịch hỏa hoạn này.
Theo lời khẳng định của người đàn ông quen biết với một nhân viên cứu hỏa tác nghiệp trong vụ cháy tại tòa tháp Grenfell, 42 thi thể nạn nhân đã được tìm thấy trong cùng 1 phòng.
Theo các chuyên gia, trong câu chuyện "người mẹ anh hùng" xả nước trong nhà tắm để làm mát trong lúc chờ cứu hộ, họ đã may mắn thoát chết nhờ lực lượng cứu hộ đã hành động kịp thời chứ không phải vì cách xử lý "sáng suốt" của người mẹ.
Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm gắn bó với công việc cứu hỏa tại Anh, anh Leon Whitley, 34 tuổi, lại cảm thấy sợ hãi đến vậy khi tiếp cận hiện trường vụ cháy ở tòa tháp Grenfell, phía Tây London.
Trong một thử nghiệm do hãng tin Sky News thực hiện, loại vật liệu dùng để ốp trang trí bên ngoài tòa Grenfell Tower đã được xác định là thủ phạm chính gây ra thảm kịch vào ngày 14/06 vừa qua.
Giữa những giây phút vô cùng nguy cấp, một người mẹ đã lấy hết can đảm để ném cô con gái 4 tuổi qua cửa sổ tầng 5 của tòa tháp Grenfell với hy vọng mong manh có thể giữ được mạng sống cho con.
Vào lúc 1h sáng ngày xảy ra vụ cháy kinh hoàng tại London, Ines Alves, 16 tuổi đã chạy khỏi căn hộ của gia đình trên tầng 13 của tòa nhà cùng… đề cương ôn tập môn Hóa.
Trong thời khắc phải đối mặt với thần chết khi mắc kẹt trong căn hộ trên tầng 23 ở tòa tháp Grenfell, cặp đôi Gloria Trevisan và Marco Gottardi đã gọi điện về cho gia đình ở Ý để nói lời vĩnh biệt cuối cùng.