Hóa ra tất cả chúng ta đều đã hiểu sai ý nghĩa từ "mầm non" luôn được ám chỉ trong các câu chuyện của bà chị Yoon Jin Ah. Thực chất, đó lại là một món ăn phổ biến ở Hàn Quốc và Nhật Bản.
Món trà thạch có thể còn lạ lẫm với nhiều người, thế nhưng đó lại là tuổi thơ của rất nhiều người tại Hà Nội nói chung và ở khu tập thể Kim Liên nói riêng.
Không chỉ đơn thuần là cắm một cành hoa bên bàn làm việc cho dễ chịu, nhiều người lại lưu giữ bằng một cách đặc biệt hơn, đó là trong các món ăn quen thuộc.
Trong không khí rộn ràng ngày Thần tài sắp tới cũng như thời điểm năm mới vừa sang, nếu muốn ăn những món ăn dát vàng để lấy may thì đây chính là lựa chọn dành cho bạn.
Muốn ăn ở các quán này, khách hàng phải đến đúng giờ, thậm chí là đến chờ trước giờ mở cửa bởi chỉ cần chậm một chút thôi là sẽ... chẳng còn gì để ăn cả.