Sau khi con trai gây ra vụ thảm sát nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, người mẹ nghi phạm Khoa đã nhờ công an dẫn đến nhà gia đình nạn nhân để gửi lời chia buồn và xin lỗi.
Theo người dân, lúc mới về làm rể, Khoa - nghi phạm trong vụ thảm sát từng xách dao sang nhà hàng xóm “nói chuyện”. Hắn doạ giết cả nhà hàng xóm vì bị phàn nàn chuyện nuôi heo.
Khi nghe con gái ruột cùng vợ cũ và mẹ vợ bị sát hại, anh Bằng tức tốc đến hiện trường rồi gục ngã, chết lặng vì quá đau đớn. Anh ôm đầu, vò tóc, dùng tay đấm xuống đường miệng nói như người vô hồn, gọi tên con gái bé bỏng trong tuyệt vọng.
Theo cơ quan chức năng, qua việc khám nghiệm hiện trường ban đầu phát hiện các nạn nhân tử vong đều có dấu hiệu bị siết cổ. Từ lời khai của người thân nạn nhân cho biết, trước đó gia đình đã xảy ra mâu thuẫn nên dẫn đến sự việc thương tâm.
Khi đi chăm mẹ trở về, ông Trung bàng hoàng khi hay tin vợ, con gái cùng cháu ngoại bị giết tại nhà riêng, còn con gái 17 tuổi thì bị trói trong phòng.