Đột nhập thế giới của những người đàn ông bị "thần chó" nhập

, Theo Trí Thức Trẻ 17:00 29/05/2016

Nếu không biết, người ngoài sẽ nhìn họ như những kẻ gàn dở có vấn đề về thần kinh nhưng trên thực tế, họ còn có hẳn một cộng đồng có chung sở thích kỳ quặc giống mình.

Thật dễ bật cười khi nhìn thấy những người đã bước sang tuổi trưởng thành nhưng vẫn thích hóa thân thành một chú chó từ phục trang cho tới hành động nhưng thật khó để biết được nguyên nhân sâu xa vì sao họ lại làm như vậy. Trên thực tế, những người đóng giả làm động vật như vậy lại tìm thấy niềm vui và thoải mái khi được làm điều mình yêu thích.

 Cộng đồng người chó - thế giới của những người đàn ông bị "thần chó" ốp.

Cộng đồng người chó là có thật

Đột nhập thế giới của những người đàn ông bị thần chó nhập - Ảnh 2.

Spot, Hexyc và Tibo đều là những người chó sống tại Anh Quốc.

Tồn tại khoảng 15 năm nay trên thế giới, những người thích đóng giả làm chó ở Anh Quốc đã thành lập câu lạc bộ trên Internet nhằm trao đổi và chia sẻ về sở thích kỳ dị của mình với nhau. Họ được gọi với cái tên "người chó". Phần lớn thành viên của cộng đồng người chó đều là đàn ông và đồng tính nam.

Sở thích chung của những người này là mặc bộ đồ bằng vải da và gắn đuôi cơ học đóng giả làm chó. Ngoài ra, để trở thành một chú chó thực thụ, họ cũng có những biểu hiện như thích xoa bụng, nghịch tai, chơi đồ chơi và vục mặt vào bát ăn...

Tất nhiên, để không phải là chó hoang, họ phải có một huấn luyện viên bên cạnh. Và cuối cùng, những mối quan hệ giữa người chó - huấn luyện viên sau đó đều trở thành... tình yêu.

Hóa thân thành chó là cách họ rời xa cuộc sống thực tại

Đột nhập thế giới của những người đàn ông bị thần chó nhập - Ảnh 3.

Spot và Rachel từng là người yêu của nhau nhưng giờ họ chỉ giữ mối quan hệ bạn bè.

Theo lời của Tom, một thành viên của cộng đồng người chó, khi được hóa thân thành loài động vật này, tâm hồn họ sẽ trở về với tự nhiên, họ không còn phải lo lắng về tiền bạc, công việc hay sự đời nữa. Hay như David, một thành viên khác thì hóa trang thành chó chính là lối thoát cho hiện thực cuộc sống phức tạp như ma trận này.

Nhắc tới cộng đồng người chó, người ta nghĩ ngay tới tình dục. Người ngoại đạo luôn nghĩ rằng, hóa trang làm chó cốt chỉ để thỏa mãn tình dục mà thôi, nhưng suy nghĩ áp đặt đó đã bị thành viên Kaz phủ nhận. Anh khẳng định, tình dục là có nhưng không phải luôn luôn trong cộng đồng của anh.

Bác sĩ tâm thần Carl Jung đã chỉ ra tinh thần tỉnh táo của con người bao gồm trực giác, cảm xúc, cảm giác và suy nghĩ. Và những người chó chỉ đang bộc lộ trực giác của bản thân mình mà thôi.

(Nguồn: Guardian)