Du học sinh tử vong vì nước cuốn ở Nhật Bản, gia đình không có tiền đưa con về nước

Định Nguyễn - Thùy Chi, Theo Trí Thức Trẻ 10:55 30/08/2016

Ngày 27/8, trong lúc đi tắm biển tại Koga (Nhật Bản), nam sinh Đặng Văn Quang không may bị đuối nước và tử vong. Tuy nhiên, cho đến nay thi thể Quang vẫn chưa được đưa về nước do chi phí quá lớn và gia đình không đủ khả năng chi trả.

Những ngày gần đây, gia đình cùng cộng đồng mạng đã cùng nhau kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người để có thể đưa thi thể du học sinh Đặng Văn Quang (sinh năm 1994, ở thôn Thống Nhất, xã An Lộc, Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) bị chết đuối tại Nhật Bản về nước. 

"Hãy chia sẻ để giúp gia đình đưa thi thể em Quang về nước. Hiện tại phải chờ người nhà đến xác nhận rồi mới có thể đưa thi thể em về. Giờ đây, em đã mãi ra đi nhưng nỗi đau càng trĩu nặng hơn khi bố mẹ mất con rồi nhưng họ đang ngược xuôi để đi vay tiền để có thể sang Nhật đón thi hài con về. Mong mọi người cùng chung tay san sẻ tình thương giúp em được trở về an nghỉ nơi quê mẹ".

Du học sinh tử vong vì nước cuốn ở Nhật Bản, gia đình không có tiền đưa con về nước - Ảnh 1.

Người thân cùng cộng đồng mạng kêu gọi đưa thi thể Quang về Việt Nam.

Được biết, vào ngày 27/8, Văn Quang trong khi đi tắm biển cùng bạn bè ở Koga (Nhật Bản) đã bị sóng cuốn trôi và mất tích. Cảnh sát đã tìm được thi thể Quang vào sáng ngày 28/8.

Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, cộng với chi phí đưa thi thể Quang về nước lên đến 250 triệu, số tiền quá lớn đối với gia đình Quang nên đến thời điểm hiện tại, thi thể nam sinh vẫn chưa được đưa về Việt Nam.

Du học sinh tử vong vì nước cuốn ở Nhật Bản, gia đình không có tiền đưa con về nước - Ảnh 2.

Di ảnh của du học sinh Quang. Ảnh: Facebook N.H.L

Trưa 30/8, chia sẻ với chúng tôi, anh Đặng Văn Anh (26 tuổi, anh trai ruột của Quang) đau xót cho biết, vào sáng ngày 28/8, gần một ngày sau khi Quang gặp nạn, một người bạn của nam sinh này mới thông báo về cho gia đình. 

"Nghe tin ai nấy trong gia đình đều bàng hoàng đau đớn, mọi người trong gia đình tôi như ngã quỵ hoàn toàn. Gia đình tìm mọi cách liên hệ với các cơ quan hữu quan bên đó để nhờ giúp đỡ. Đến nay đã gần 3 ngày trôi qua hiện tại thi thể Quang đang được đưa vào nhà xác chờ gia đình sang làm thủ tục đón về", anh Anh kể. 

Du học sinh tử vong vì nước cuốn ở Nhật Bản, gia đình không có tiền đưa con về nước - Ảnh 3.

Hình ảnh Quang trong lễ trao bằng tại trường học. Ảnh: Facebook N.H.L

Theo anh Anh chia sẻ, số tiền nhận đưa thi thể em trai về nước khoảng 250 triệu đồng, gia đình rơi vào cảnh khánh kiệt phải nhờ sự giúp đỡ của xóm giềng, vay mượn anh em trong nhà nhưng hiện tại mới chỉ vay được hơn 100 triệu đồng. 

"Gia đình tôi đang lo liệu hộ chiếu và vay mượn thêm tiền để mong sao sớm đưa được thi thể em về quê nhà lo hậu sự. Đối với gia đình tôi những gì đã xảy ra thật là đau xót quá", anh Anh rưng rưng nói. 

Du học sinh tử vong vì nước cuốn ở Nhật Bản, gia đình không có tiền đưa con về nước - Ảnh 4.

Hình ảnh cuối cùng của Quang trước khi xuống tắm biển và bị chết đuối tại Nhật. Ảnh: Facebook N.H.L

Chia sẻ về em trai mình, anh Anh cho biết, Quang là con út trong gia đình có 3 chị em. Bản thân Quang du học ở bên Nhật đến nay đã được 3 năm. Nhà hộ cận nghèo nhưng vì tương lai sau này nên gia đình quyết định vay mượn tiền lo cho Quang theo học sau này ra trường đi làm lo trả sau. 

"Trong lúc Quang học gia đình tôi vay mượn số tiền hơn 300 triệu đồng và mới trả chỉ còn nợ hơn 200 triệu đồng. Tuy nhiên, số nợ cũ còn chưa lo trả hết lại thêm nặng gánh với số tiền vay lần này để đưa thi thể em về. Nghĩ về con, bố mẹ tôi hai ngày nay gần như suy sụp tinh thần. Nó là đứa chịu thương, chịu khó và rất hiền lành", anh Anh tâm sự. 

Du học sinh tử vong vì nước cuốn ở Nhật Bản, gia đình không có tiền đưa con về nước - Ảnh 5.

Những cuốn sách của Quang. Ảnh: Facebook N.H.L

Trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Hồng Thuẩn, Chủ tịch xã An Lộc cho biết, gia đình Quang là hộ cận nghèo của xã, cuộc sống gia đình thuộc diện khó khăn. Thế nhưng giờ phải lo số tiền rất lớn sang đón thi thể Quang về. 

"Tôi nghe nói số tiền lo liệu đưa thi thể Quang về nước lên đến 250 triệu chưa kể đi lại, tiền vé máy bay... Trước mắt, chúng tôi đang kêu gọi bà con làng xóm hỗ trợ giúp gia đình vay mượn tiền để lo đưa thi thể Quang về. Hôm nghe tin xảy ra sự việc ai ai trong xã cũng thương tiếc. Mong sao cộng đồng giúp đỡ để gia đình cháu vơi đi nỗi đau có tiền đưa cháu về quê nhà chôn cất", ông Thuẩn bày tỏ.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ:

Đặng Văn Anh (anh trai ruột của Quang).

SĐT: 0972483086.

TK ngân hàng Vietinbank: 711A37411834.

TK ngân hàng Vietcombank: 0101001106977.

Chủ tài khoản mang tên Đặng Văn Anh, chi nhánh Lộc Hà - Hà Tĩnh.

Hoặc SĐT Hồng Liên: 0988980592.