Tối nay, Croatia sẽ chạm trán Pháp ở trận Chung kết World Cup 2018 được tổ chức trên sân Luzhniki (Moscow, Nga). Trước giờ trái bóng lăn, đã có rất nhiều du học sinh Việt từ khắp nơi tề tựu về đây. Không ai nỡ bỏ qua trận cầu kinh điển của giải bóng đá lớn nhất hành tinh 4 năm mới có 1 lần này.
Không khí ở Moscow đang náo nhiệt hơn bao giờ hết
Cổ động viên Croatia reo hò, ca hát cổ vũ cho đội tuyển của họ
Phan Mạnh, du học sinh Trường Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc Nga chia sẻ: "Thực sự rất may mắn vì Chung kết WC 2018 diễn ra ngay ở thành phố mình đang theo học, dù vé khá đắt nhưng là 1 fan bóng đá chân chính, mình không thể không đến Luzhniki để xem trực tiếp được. Mình hi vọng Croatia sẽ làm nên kỳ tích."
Lặn lội từ Phần Lan xuống Nga, Đinh Hài, du học sinh Trường Đại học Helsinki rất phấn khích: "Mình đã chờ ngày hôm nay lâu lắm rồi. Ngoài đến xem World Cup thì còn để đi du lịch Nga nữa. Mình đi cùng 4 người bạn đang học cùng khoa. Thứ 2 là bọn mình quay trở về Phần Lan luôn để kịp việc học."
Trong khi đó, Mehdi Jeffal, một du học sinh người Maroc đang học tập ở Astrakhan, Nga cũng đã lên Moscow để chứng kiến trận Chung kết này.
(Ảnh: Anh Tuấn)
Điện Kremli náo nhiệt hơn bao giờ hết
Tất cả đã sẵn sàng cho trận chung kết này
Mehdi Jeffal hào hứng check-in ở sân vận động Luzhniki