Đừng bắt đàn ông phải chọn lựa giữa hai người phụ nữ, mà hãy chia tay anh ta ngay lập tức!

Ngọc Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 08:59 20/04/2017

Đừng bắt ép một ai đó phải lựa chọn giữa bạn và người thứ 3, bởi nếu họ yêu bạn họ đã không để người thứ 3 xuất hiện.

"If you love two people at the same time, choose the second one, because if you really loved the first one you wouldn’t have fallen for the second." - Jonny Deep.

Một câu nói thật thấm thía phải không? 

"Nếu bạn cùng lúc yêu cả hai người, thì hãy chọn người thứ hai. Bởi nếu bạn thực sự yêu người thứ nhất, thì bạn sẽ không để con tim mình rung lên vì một ai đó khác." 

Thế nên nếu người đàn ông của bạn đang phân vân không biết nên đi hay ở, hãy thẳng thắn tống cổ anh ta ra ngoài. Phụ nữ không nên tha thứ, không nên chấp nhận một người bắt cá hai tay, một người lại rộng lượng tới mức để cho con cá khác tự sa vào cái lưới của mình. Đừng tự an ủi rằng anh ta đã từng rất yêu bạn, bởi nếu anh ta có thực sự yêu bạn thì anh ta đã không chạy theo người đàn bà khác. 

Đừng bắt đàn ông phải chọn lựa giữa hai người phụ nữ, mà hãy chia tay anh ta ngay lập tức! - Ảnh 1.

Đôi khi, tôi không thể hiểu được quan niệm của đàn ông về hai chữ "tình yêu." Có lẽ với họ, tình yêu còn là sự chiếm hữu, niềm tiếc nuối, cảm giác bình yên hay một thứ gì đó na ná như vậy. Cho nên, khi xuất hiện một trong những cảm xúc ấy với một cô gái, là họ liền nghĩ rằng mình đã yêu, đây chính là người con gái của đời mình. 

Đó là lý do tại sao dù đã có nơi chốn để trở về, nhưng đôi khi trong đời đàn ông sẽ xuất hiện thêm một cô gái mơn mởn như hoa cỏ mùa xuân; đôi khi lại là một nàng quyến rũ, nóng bỏng và đầy bí ẩn đang chờ anh ta khám phá; hoặc chăng là một người phụ nữ kiêu kỳ thách thức mọi bản năng chinh phục của giống đực. Thế nên, việc đàn ông quay cuồng với mớ cảm xúc hỗn độn của mình, không thể chọn ra được ai là người mình yêu nhất, thương nhất, cần nhất cũng là điều dễ hiểu. 

Vậy thì phụ nữ cần gì phải xót xa, tiếc nuối mà không mau buông tay một người như vậy? Đàn ông tham lam là thế, việc bắt ép họ phải lựa chọn giữa mình hay người kia là điều thừa thãi, hút cạn sức lực và chỉ làm tổn thương sự kiêu hãnh của bản thân mà thôi. 

Đừng bắt đàn ông phải chọn lựa giữa hai người phụ nữ, mà hãy chia tay anh ta ngay lập tức! - Ảnh 2.

Ngay từ khi được Thượng đế tạo ra, đàn ông đã mang trong mình một bản năng thích phiêu lưu mạo hiểm và chinh phục. Đàn ông yêu bạn cũng giống như việc họ đi leo núi. Cả quá trình sẽ đầy hứng khởi và thú vị dù có gặp phải rất nhiều chướng ngại vật đi chăng nữa. Nhưng khi đã có được bạn, tức là đã leo lên được đỉnh núi đó, thì họ bắt đầu cảm thấy nhàm chán, và nghĩ đến việc phải chinh phục được đỉnh núi tiếp theo. Tất nhiên, không phải tất cả đàn ông đều như thế, vẫn có người cảm thấy hài lòng với đỉnh núi của mình, nhưng hầu hết đều sẽ thèm khát một thứ gì đó mới mẻ và hấp dẫn hơn.

Thế nên, nếu người đàn ông của bạn là một kẻ đứng núi này trông núi nọ như vậy, thì đừng bắt họ phải chọn lựa giữa bạn và người kia, họ sẽ không chọn được đâu. Thay vì thế, bạn hãy giúp họ quyết định, đừng ngại ngần đá họ ra khỏi cửa. Và cho họ biết, dù có đi tìm cả đời, họ cũng sẽ không thể tìm được đỉnh núi đích thực của mình, vì họ luôn có một lựa chọn thứ hai sau khi đã có được lựa chọn thứ nhất.