Đừng khóc vì tiếc nếu chưa xem 4 bộ phim đang sốt xình xịch này của xứ Đài!

Huyen Pham, Theo Trí Thức Trẻ 00:02 24/04/2017

Nếu bạn từng là fan của dòng phim thần tượng với dàn trai xinh gái đẹp, những cảnh quay lãng mạn như trong mơ thì không thể bỏ qua 4 bộ phim đang nổi như cồn hiện nay trên màn ảnh nhỏ Đài Loan.

Tạm quên đi những bộ phim cổ trang với các bậc anh hùng cái thế cùng mỹ nữ đẹp tựa hoa hay những cuộc tranh giành nảy lửa chốn cung cấm, đã đến lúc quay trở lại với thế giới tình yêu đời thường hiện đại nhiều màu sắc và cung bậc cảm xúc trong phim xứ Đài.

Dòng phim Đài Loan đã trải qua một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng do không tìm được bản sắc riêng, trong khi đó dòng phim thần tượng và cổ trang chuyển thể Trung Quốc lại quá áp đảo. 2017 được coi là một năm mà dòng phim này đang trên đà tìm lại chỗ đứng cho mình. Không còn là những bộ phim hoàng tử-lọ lem hay nam chính hoàn hảo – nữ chính vụng về ngáo ngơ quen thuộc, thay vào đó, đề tài cuộc sống gần gũi được khai thác mạnh mẽ cùng với sự góp mặt của dàn sao trẻ tài năng xinh đẹp.

Dưới đây là 4 dự án phim "nóng bỏng tay" đang nhận được rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng:

1. The Perfect Match – Cực Phẩm Xứng Đôi

Diễn viên: Chris Wu (Hoắc Đình Ân), Ivy Shao (Vệ Phân Thanh), Ben Wu, Nylon Chen

Thời lượng: 18 tập

Một câu chuyện tình yêu lãng mạn mang màu sắc ẩm thực hứa hẹn đem đến những cảnh quay "mãn nhãn" cho người xem.


Cực Phẩm Xứng Đôi kể về cuộc so tài giữa hai oan gia ngõ hẹp, không đội trời chung là Vệ Phân Thanh – nữ vương chợ đêm chuyên trị các món ăn đường phố với giá cả "dễ chịu" và Hoắc Đình Ân – một ông chủ nhà hàng "chính tông" yêu thích ẩm thực và làm ra các món ăn ngon. Tuy ở hai vị trí khác nhau song cả hai đều có niềm đam mê mãnh liệt với ẩm thực và mong muốn được bạn bè, thực khách khẳng định món ăn của mình. Xung đột được đẩy lên cao khi vào một ngày kia, có người nói rằng món ăn của Đình Ân quá đắt đỏ, thậm chí có phần không bằng món ăn nơi "quán xá vỉa hè" của Phân Thanh. Như bị tổn thương lòng tự ái, Đình Ân quyết định đến tận chợ đêm để chứng minh cho "đối thủ" thấy đâu mới là ẩm thực chân chính...

Đừng khóc vì tiếc nếu chưa xem 4 bộ phim đang sốt xình xịch này của xứ Đài! - Ảnh 2.

Oan gia ngõ hẹp

Đừng khóc vì tiếc nếu chưa xem 4 bộ phim đang sốt xình xịch này của xứ Đài! - Ảnh 3.

Dàn nam thanh nữ tú trong phim

Trailer "Cực Phẩm Xứng Đôi"

2. Love Timeless – Người Tình Gác Chuông

Diễn viên: Châu Thăng Hào (Triệu Vũ), Hoàng Vi Đình (Nhược Tỷ), Mạnh Cảnh Như (Khải Giai), Trương Tiệp (Tuấn Nhậm), Dương Minh Uy (Hải Minh)...

Thời lượng: 15 tập (1.5 tiếng/tập)

Nếu bỗng nhiên một ngày, sau khi mở mắt ra, bạn thấy mình trẻ lại tới 10 tuổi, bạn sẽ làm gì? Mua ngay một bộ quần áo xinh đẹp và tận hưởng tuổi 20 ngọt ngào hay vội vàng tỏ tình với cô bạn gái xinh đẹp hiền lành lớp kế bên? Chắc hẳn sẽ có 1 danh sách dài ngoằng những điều "must-do" khi bạn đột nhiên hồi xuân như vậy. Và chàng trai Triệu Vũ trong bộ phim này đã may mắn có được một cơ hội ngàn vàng như thế.

Đừng khóc vì tiếc nếu chưa xem 4 bộ phim đang sốt xình xịch này của xứ Đài! - Ảnh 6.

Một câu chuyện phim hài hước mang màu sắc ma thuật nhẹ nhàng hẳn sẽ đem lại cho người xem những thông điệp quý giá về tuổi trẻ rực rỡ một đi không trở lại. Người Tình Gác Chuông bắt đầu khi Triệu Vũ and Khải Giai nhận được một bức thư từ người bạn thân thời đại học đến với "ClockTower". 

Đây là một phòng thí nghiệm bỏ hoang bí mật trong trường nơi mà đám bạn thân thời đại học từng hay tụ tập. Vào ngày hôm đó, trước khi mọi người đến, Nhược Tỉ đã đứng trên tầng thượng của tòa nhà tháp đồng hồ và một phép lạ bất ngờ xảy ra. Sau một luồng ánh sáng lạ từ chiếc đồng hồ trên tường, Triệu Vũ bất ngờ quay ngược trở lại năm 2007 (tức 10 năm về trước). 

Bao nhiêu chuyện hài bi bắt đầu tiếp diễn từ đây. Chàng trai không tìm được cách nào thoát ra khỏi câu chuyện kỳ quái này nên đã chọn cách tận hưởng "thêm một lần nữa" tuổi thanh xuân đã qua và đặc biệt là cơ hội có một không hai để "theo đuổi lại từ đầu" cô bạn gái xinh xắn dễ thương Nhược Tỉ mà anh đã vô tình để tuột mất trong quá khứ. Nhưng đối với Khải Giai, anh cũng vẫn có tình cảm và tiếp tục dõi theo cô. Trong lúc này, câu chuyện càng trở nên rối rắm hơn khi Khải Giai và Tuấn Nhậm cũng bắt đầu trở nên gần gũi. Liệu Triệu Vũ có thể tận dụng được "cơ hội ngàn năm có một" này để đối mặt với sự thật và "học cách yêu" đúng nghĩa hay không?  

Đừng khóc vì tiếc nếu chưa xem 4 bộ phim đang sốt xình xịch này của xứ Đài! - Ảnh 7.

Dàn diễn viên chính của phim

Đừng khóc vì tiếc nếu chưa xem 4 bộ phim đang sốt xình xịch này của xứ Đài! - Ảnh 8.

Cặp đôi nam nữ chính

Trailer "Người Tình Gác Chuông"

3. Just for You – Chỉ Dành Cho Em

Diễn viên: Lý Phái Húc (Kiều Khải Đằng), Giản Hoành Lâm (Kiều Tập Minh), Tiểu Huân (Tô Lương Vân), Nghiêm Chính Lam (Từ Bảo Kì)...

Thời lượng: 50 tập

Liệu tình yêu chân thành có thể chữa lành được mọi vết thương? Đó chính là câu hỏi xuyên suốt bộ phim mà sau khi xem xong, mỗi người đều sẽ có một câu trả lời cho riêng mình.

Đừng khóc vì tiếc nếu chưa xem 4 bộ phim đang sốt xình xịch này của xứ Đài! - Ảnh 11.

Kiều Khải Đằng và Kiều Tập Minh là hai anh em ruột nhưng tính cách thì hoàn toàn khác nhau. Khải Đằng từ bỏ giấc mơ trở thành nhà vô địch để đi làm thợ sửa ống nước, kiếm tiền sinh hoạt phí cho gia đình. Em trai Tập Minh đã học xong và trở thành một luật sư nổi tiếng sau khi tốt nghiệp. Câu chuyện tình yêu chớm nở khi Khải Đằng gặp và yêu cô công tố viên lạnh lùng và đầy nguyên tắc Tô Lương Vân trong khi Tập Minh lại gặp gỡ và có tình cảm với Từ Bảo Kì – người phụ nữ có khả năng giải đáp cho anh những bí ẩn về phần kí ức đã mất từ tai nạn thảm khốc 10 năm trở về trước.

Liệu rằng bằng tình yêu chân thật của hai người phụ nữ này có giúp hai chàng trai vượt qua những biến cố tâm lý trong quá khứ và mở cửa trái tim? Câu trả lời sẽ có trong 50 tập phim cảm động "Chỉ dành cho em" – Câu chuyện của những bạn trẻ đang đi tìm lại chính mình và tìm cách hàn gắn nỗi đau trong quá khứ bằng tình yêu chân thành.

Đừng khóc vì tiếc nếu chưa xem 4 bộ phim đang sốt xình xịch này của xứ Đài! - Ảnh 12.

Dàn diễn viên trong phim

Trailer "Just For You"

4. Art in Love – Nghệ Thuật Trong Tình Yêu

Diễn viên: Hồ Vũ Uy, Hồng Nghiêu, Hám Thanh Tử, Quan Thi Mẫn, Lưu Phẩm Ngôn, Hoàng Vi Đình, Thái Thục Trăn, Đào Mạn Mạn

Thời lượng: 35 tập (60 phút/ tập)

Lặn mất tăm trong suốt một thời gian dài, tiểu sinh ăn khách của màn ảnh nhỏ Đài Loan Hồ Vũ Uy đã có cuộc trở lại màn ảnh nhỏ đầy ngoạn mục. Trong phim Hồ Vũ Uy thủ vai một chàng trai có khiếu nghệ thuật xuất chúng Đào Vũ Phi. Vũ Phi mang đầy đủ những đặc điểm của một "Mr. Perfect" vạn người mê: tài năng, tinh tế và đầy vẻ lạnh lùng. Còn Lý Thần Âm (do Hám Thanh Tử vào vai) lại khác biệt "180 độ": lí lắc, "đầu đội trời chân đạp đất", thẳng tính nhiệt tình và lúc nào cũng tràn trề năng lượng sống. Như hai thỏi nam châm trái dấu, câu chuyện tình yêu bắt đầu từ lúc Đào Vũ Phi và Lí Thần Âm học đại học, ban đầu là "oan gia ngõ hẹp" sau đó thành người yêu.

Đừng khóc vì tiếc nếu chưa xem 4 bộ phim đang sốt xình xịch này của xứ Đài! - Ảnh 15.

Lãng mạn ngay từ poster phim với hình ảnh vẽ

Nhưng chuyện tình đẹp đẽ bỗng chốc trở nên dang dở khi Vũ Phi đã quyết định đi du học theo đuổi sự nghiệp cá nhân. Chính vào thời khắc ấy, Khưu Gia Vũ (do Hồng Miêu vào vai) – ngôi sao bóng rổ của trường luôn ở bên bảo vệ cô gái nhỏ Thần Âm. Thời gian trôi qua, sau 7 năm sau Vũ Phi trở thành một nhà Nghệ thuật Quốc tế còn Thần Âm trở thành chuyên viên phụ trách giám sát của một phòng mĩ thuật. Hai người tình cờ gặp lại nhau trong một cuộc triển lãm tranh. Vẫn là hai con người ấy nhưng là tại một thời điểm khác. Liệu rằng hai trái tim đã từng cùng nhịp đập có thể loạn nhịp vì nhau lần nữa? Thần Âm nên lựa chọn người đàn ông luôn ở bên mình hay cho người đàn ông đã từng bỏ rơi mình 7 năm về trước một cơ hội sửa sai?

Đừng khóc vì tiếc nếu chưa xem 4 bộ phim đang sốt xình xịch này của xứ Đài! - Ảnh 16.

Lý Thần Âm liệu có cho Đào Vũ Phi thêm một cơ hội?

Một mô típ không quá mới mẻ nhưng nội dung cùng với tiết tấu nhẹ nhàng của bộ phim đem lại cho khán giả những cảm giác thật gần gũi đồng điệu, như bản thân đang trải qua câu chuyện tình yêu của chính mình vậy. Giữa lý trí và con tim, nếu là bạn, bạn sẽ chọn ai?

Trailer "Art in Love"